Than thở Em Thất Kinh Khi Về Nhà Người Yêu 1 Mình Rửa 10 Mâm Bát

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi macviet912, 28/8/2016.

  1. macviet912

    macviet912 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/8/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Em và anh ấy yêu nhau được gần 2 năm, bọn em dự định tháng 10 âm năm nay cưới, em xuống nhà anh ấy nhiều lần lắm rồi, không đếm được nữa. Nhưng hôm ấy là lần đầu tiên nhà có đông người thế. Nhà anh có cỗ. Anh, chị, em, già trẻ họ hàng các bác đều có đông đủ, đến tính tổng gần 10 mâm.
    Em nấu mấy món linh tinh rồi làm nộm, gọt hoa quả. Ăn xong em nhanh tay nhanh chân thu vén mâm bát đi rửa. 10 mâm nhé các chị. Nồi niêu chậu xoong nữa nhé, một mình em rửa. Thế là thế nào??????? Em gái người yêu ăn xong lên giường ngủ. Mẹ anh ấy bảo nó mệt, lát nữa phải đi làm nên nằm nghỉ tý. Ok, không sao.
    Thế các chị trẻ khoẻ ngồi dọn mâm ném ra cho em chồng bát xong cũng đi lên nhà. Rửa gần xong thì mẹ anh ra giúp em xếp bát với một chị nữa bưng bê giúp.
    Ít ra cũng phải có ai nói với em một câu chứ. Quan điểm của nhà em chưa cưới vẫn là khách, không thích em bị đối xử như thế các chị ạ. Các chị cứ tưởng tượng thế này nhé. Ở nhà các chị là công chúa ra đường đội vương miện, mặc váy xoè. Khi xuống nhà người yêu hay lấy chồng bị coi không ra sao cả
    Khi em đang rửa bát, cô em chồng xuống , thấy em rửa một mình, cô ấy cũng chẳng nói gì mà lên nhà ngủ tiếp. Đó là một ngày thực sự em rất tủi thân. Dự định là tháng 10 này chúng em sẽ cưới, nhưng hiện giờ, em bảo anh ấy cho em thêm thời gian để em suy nghĩ. Cứ nghĩ đến khoảnh khắc đó là em lại ấm ức

    Không giấu sự tủi hờn, em đem chuyện về kể với gia đình,Mẹ em giận tím mặt. Từ bé đến lớn em chưa bao giờ rửa nhiều bát thế. Bây giờ em chưa là con họ mà đã thế rồi, không biết sau này là con dâu họ sẽ đối xử ra sao?

    Em dự định cưới vào tháng 10 tới nhưng có lẽ em cần suy nghĩ lại,các mẹ cho em lời khuyên với ạ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi macviet912
    Đang tải...


  2. LognelQ

    LognelQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/1/2016
    Bài viết:
    1,206
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    153
    Haizz, chả biết khuyên mn thế nào, nhưng cá nhân em nghĩ quan trọng là người đàn ông của mn đối xử với mn thế nào, chứ mình lấy chồng là ở với chồng chứ có ở với nhà chồng cả đời đâu. Nếu anh ấy là người tốt mà mn vì chuyện này mà dời ngày cưới hoặc chia tay thì thật không đáng.
    Còn nữa, mn nên tâm sự với ny, nếu anh ấy yêu thật sự thì anh ấy cũng sẽ biết xót bạn gái thôi và sẽ về góp ý với gia đình. :)
     
  3. nguyenthu82

    nguyenthu82 TAKE IT EASY

    Tham gia:
    28/10/2009
    Bài viết:
    8,348
    Đã được thích:
    1,469
    Điểm thành tích:
    863
    Có mấy cái bát mà suy nghĩ nhiều thế, đừng nghĩ đến mấy cái bát nữa, nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người thôi. Liệu có đủ bền chặt không? ấm ức do người ngoài chẳng là gì cả
     
  4. macviet912

    macviet912 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/8/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Nhưng em không nghĩ là nhà chồng đối xử với em như thế Em cũng nguây ngoai rồi nhưng cứ nghĩ đến là ấm ức
     
  5. macviet912

    macviet912 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/8/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Vâng còn mấy tháng nữa là em về nhà ck,Không biết có nên để NY em nói cho gia đình anh ấy biết không hay là cứ để thế cam chịu
     
  6. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,708
    Điểm thành tích:
    913
    thật hả mn!!! e nghĩ mn nên xem lại thật! họ thử thách mình à?
     
  7. lenguyen368

    lenguyen368 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/8/2016
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Em chả biết các mn thế nào chứ ck em coi mấy chuyện rửa bát, giặt quần áo là chuyện nhỏ nên không để ý mấy vấn đề đó đâu, nên có kêu than với ck em thì cũng chẳng giải quyết được gì.
    Nếu cưới xong mà vc bạn ở riêng thì thôi thì coi như thỉnh thoảng khổ sai tý chứ ở chung kiểu này dù ck yêu thương đến mấy cũng không lại được với mẹ và em gái đâu :)
    Chia sẻ luôn: có em chồng mình ở nhà thì mình khỏi phải rửa bát luôn :p (mỗi tội nó đi làm xa, đang tính cuối năm nay mình đẻ nó về lấy chồng gần nhà lại có người giặt quần áo vs sai vặt đỡ phải nhờ mẹ ck :p vì nhà ngoại mình ở xa nên không nhờ được)
     
  8. Shanks

    Shanks Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/10/2012
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Hãy bỏ qua cái nhỏ để nghĩ đến cái lớn bạn ạ.
    Bạn hãy nghĩ đến tình cảm mà ck tương lai mang lại cho bạn, hãy nghĩ đống bát đũa ấy chẳng qua là 1 sự thử thách đối với bạn mà thôi.
    Chúc bạn có một gia đình hạnh phúc.
     
  9. HƯNG NGỌC 58

    HƯNG NGỌC 58 Khăn sữa, khăn tắm, khăn mặt, khăn lau giá rẻ

    Tham gia:
    29/12/2015
    Bài viết:
    2,398
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    823
    Hihi,mình chung suy nghĩ với mn. Cơ bản là mối quan hệ của 2 người. Chứ chuyện bát đũa, rồi những mối quan hệ xung quanh, là chuyện nhỏ, tránh sao được. Ở đâu chẳng có. Bạn hãy nghĩ xa hơn chút, làm dâu thì còn nhiều cái phải va, phải vấp lắm.
     
  10. Ngocmai_hanam

    Ngocmai_hanam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    1,997
    Đã được thích:
    381
    Điểm thành tích:
    123
    Nếu mình là bạn mình cũng rất buồn, ấm ức và giận anh người yêu.
    Thế những lần b đến thì cảm giác của b gia đình nhà anh í có tình cảm đối với mình không? Nếu gd họ yêu quí mình thì chuyện rửa bát " 10 mâm" cũng an ủi phần nào, vì có thể là họ đã coi b là con dâu trong nhà
    Nếu để trong lòng thấy khó chịu thì bạn cứ nói cho anh người yêu vì nên thẳng thắn với nhau thì sẽ mqh sẽ tốt đẹp và dài lâu hơn b ạ. Để trong lòng cảm thấy gánh nặng , k đc giải tỏa .

    Còn vấn đề thì chỉ cần 2 đứa yêu nhau là đủ b ạ. Cân bằng k nên để chi phối mqh gia đình.
    Liên hệ: Bạn mình cũng đến nhà ny nó chơi( mới về lần này là lần 2 thui). rửa 7 mâm vì toàn khách mời k có ai làm giúp( có chị dâu thì bà nấu nướng giúp rồi).

    Vd: 2 đứa đang đi chơi vui vẻ, hp tự nhiên b nhớ ra vấn đề đó b lại điên tiết lên, cáu với hắn ấy. hjhj
    Chúc b hạnh phúc, nhanh nguôi. hehe
     
  11. Kún iu

    Kún iu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    7,082
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    M cũng đã rơi vào hoàn cảnh như của b chủ top. M có thời gian yêu trước khi cưới khá lâu (5 năm) nên số lần về nhà ng yêu chơi cũng nhiều, cỗ bàn, cưới hỏi đủ cả. Chg m là út nên m dự đủ đám cưới của 2 a chồng :) và đương nhiên m là ngưởi rửa bát. Nhưng khác một chút là khi m phải rửa nhiều bát như thế, ng yêu m (h là chồng) thường hay nghĩ ra lý do gì đó để "gải cứu"m, ví dụ nhờ m làm hộ cái này cái kia, hay rủ mình đi mua đồ,... Tất nhiên có những lần giải cứu thành công và bất thành, nhưng cũng đỡ ấm ức phần nào.

    Vì vậy, theo m, bạn nên trao đổi thẳng thắn với ng yêu bạn về vấn đề bạn không thoải mái, và đến bây h suy từ m ra, m thấy chuyện gì rõ ràng ngay từ đầu được thì nên rõ ràng, mất lòng trước có thể được lòng sau, có thể không nhưng tránh được việc mình ấm ức rồi giận cá chém thớt.
     
  12. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    thật k thể tin nổi nhà chồng của mn, e từ ngày yêu tới lúc cưới tới giờ 6 năm nay nhà có cỗ bé thì toàn rửa bát nhưng 1,2 mâm mà toàn chị chồng hoặc chị dâu rửa cùng. Nấu nướng thì e vụng nhất nhà nên ít phải nấu lắm. Còn chuyện cưới xin thì nên xem a kia đối xử với mình thế nào, cũng nên nói chuyện với anh ý về việc này để lần sau rút kinh nghiệm, chứ ai lại để ny 1m rửa 10 mâm bát mà k ý kiến, ý cò gì
     
  13. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    liệu có khi nào cả nhà bạn trai em thống nhất thử em ko? chứ như nhà chị... ăn 2 mâm cũng 2, 3 chị em ra rửa... nấu nướng cũng vậy...em dâu chị chỉ phụ thôi....
    với cả.. quan trọng là bạn trai em tốt hay ko... chứ còn với nhà ck...lâu lâu phải làm thì cũng ko sao cả..vì chuyện nhỏ mà tính hủy hay lùi cưới...sẽ làm mất đi tình yêu của bạn trai và sự yêu thương của nhà ck...em nên cân nhắc....
    - lần sau nên góp ý với bạn trai..
    chị cũng dính...sau ngày cưới 1 mình rửa 6 mâm...kaka.. cũng rơi nước mắt... nhưng chị dính vụ họ hàng ở quê ra ăn hôm cưới thôi...nhưng về sau mới biết mọi người thử mình...đc khen quá trời...
     
  14. haibangdmp

    haibangdmp Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/4/2016
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Thế này thì thỏa sức ghi điểm với gia đình nhà chồng sắp cưới rồi còn gì.
    Đùa chút thôi nhé mình nghĩ có khả năng là mọi người trong nhà đó có tính ganh tỵ với nhau, người này thấy người kia không làm nên cũng thế. hoặc cô bác đó ko hợp vs bà mẹ ck tương lai của bạn, hoặc là đơn giản họ bảo nhau xem b sẽ cư xử thế nào
    Cố gắng lên bạn, xem ng đàn ông của bạn đối xử vs bạn thế nào thôi
     
  15. Mẹ Tin An Nhi

    Mẹ Tin An Nhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/10/2015
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    hồi về ra mắt nội ngoại nhà chồng. trước khi về. chị có giao ước với anh xã:
    "nếu em phải rửa bát. thì anh phải kéo em ra!
    nếu em bảo "thôi, cứ để em rửa" thì anh càng phải kéo em ra bằng được"
    =))
     
  16. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,737
    Đã được thích:
    2,871
    Điểm thành tích:
    913
    nhà đẻ mình họ hàng cũng đông, giỗ thôi mà 25 - 30 mâm ý, trước rỗi mình toàn về phụ giúp từ hôm trước, 1 mình rửa ... 30 mâm bát đĩa rồi sếp gọn vào nong to, mất cả buổi, còn "Dâu" họ ngủ, thế mới điên, mình là gái phải làm tất. lần sau rút kinh nghiệm, bảo bà phân việc cho mọi người, có lười cũng ko được. mà giờ vẫn tức nè
     
  17. hongthem_92

    hongthem_92 Tám thơm Hải Hậu

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43
    Mình mà là bạn thì mình phải than thở vs ny ngay sau khi thoát khỏi cái mâm bát ấy chứ, nói để ny biết m chịu ấm ức như thế nào, tại sao lại như thế, hay ny cũng thông đồng vs nhà ck để m chịu ấm ức, nếu m là mẹ ck của bạn thì sẽ ra phụ bạn nếu như mấy cái bà gọi là cô, dì chị, em ngồi lì trong nhà k ra phụ.
    Mình là khách tại sao phải lao đầu vào làm như thế. Chưa cưới về thì k phải làm gì hết
     
  18. macviet912

    macviet912 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/8/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Cám ơn bạn chia sẻ . Người yêu mình cũng rất tâm lý nên mình cũng ngoai ngoai
     
  19. NguyenQuangDien

    NguyenQuangDien Thanh niên nghiêm túc

    Tham gia:
    27/5/2016
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    thôi bỏ qua đi bạn ah, có lẽ lúc đó mọi người không để ý thôi, bạn tâm sự với người yêu bạn để lần sau người yêu bạn nhắc mọi người ra giúp bạn :)
     
  20. Gái Quê.hn

    Gái Quê.hn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2015
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    43
    Nhỡ họ đang thử mình ?
    Chỉ cần ty chân thành bạn ạ, còn chuyện khác đừng bận tâm nhiều ..
     
    Hamypham thích bài này.

Chia sẻ trang này