chuẩn rùi hehe, avatar mới thay là để demo sản phẩm chứ lúc trc e chưa có cái áo này ))) e nhớ mà, nhớ lần cuối chém gió vs mn hồi trc là topic mưa nắng ý nha
vâng e chào mn. e trc hay gặp mn trong mấy topic thảo luận nha e đi làm bận nên k lên chém gió vs cả nhà như trc đc, nhg công sở mà, làm r cũng chán, nên cuối cùng e vẫn phải bán hàng thêm cho có niềm vui ạ
Hihi, mình cũng giống mn thôi. Đi làm là chính, nhưng bán hàng thì cũng có thêm niềm vui, nên cũng cứ rích rắc cho vui.
Em cũng là dân văn phòng đây, suốt ngày dùng dán mặt vào máy tính, ngồi điều hòa, bụng to lên mất rồi. Mà công việc thì bù đầu. Mỗi nghề có một cái khổ của nó.
dạ! e cũng biết bán vào thì càng bận, vì e đi làm vốn bận chứ ko phải nhàn nhg mà nhiều chuyện khiến e chán quá, k tìm niềm vui vào bán hàng thì tinh thần e cứ uể oải mãi thôi, nên phải cố
vâng chuẩn ạ. e thì vốn là rất thích công việc của e, nhg mà có vài biến động bất ngờ, khiến nhiều thứ thay đổi, dẫn đến chán ạ, haizzz. nên làm mà cứ uể oải, k có cảm hứng gì hết. bởi vậy e mới phải tìm cách vực tinh thần mình lên - bằng cách buôn bán cho nó tươi mới cuộc sống của mình lên, mà phụ nữ thì vốn có cảm xúc với thời trang mà hihi, nên bán hàng thời trang nó có niềm vui đặc biệt ạ
Em trai mình thì hay trêu mấy ông bà văn phòng hay "rửng mỡ", nhưng bảo nó ngồi máy tính nửa buổi là chạy mất dép. Đôi khi cuộc sống không như mình mong muốn nên cái tốt nhất là mình phải vượt qua. Nên chúc bác sớm lấy lại được tinh thần nhé.