Tranh luận: Sinh Con Đầu Lòng Tuổi 26

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi minhhacxuongmai, 20/8/2016.

  1. minhhacxuongmai

    minhhacxuongmai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/6/2014
    Bài viết:
    1,100
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Mình lấy chồng năm 25 tuổi 26 tuổi thì sinh con. Đến khi mẹ mình ra chăm thì bảo may là có bàu năm 25 tuổi và sinh con năm 26 tuổi thì đỡ hơn. Ở miền trung các cụ hay quan niệm sinh con năm 26 tuổi là con của tiên đế giáng sinh. Không biết các mẹ sinh con năm 26 tuổi thấy thế nào? Mình thì thấy nuôi con vất vả từ khi bé đến nay lớn vẫn không yên tâm!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi minhhacxuongmai
    Đang tải...


  2. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    Minh ơ miên trung ma chưa nghe bao giơ`
     
  3. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    mình miền bắc nhưng chưa nghe bao giơ..
     
  4. minhhacxuongmai

    minhhacxuongmai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/6/2014
    Bài viết:
    1,100
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    tìm trên mạng cũng có cụm từ này nên cũng lắn tăn hỏi các mẹ sinh con đầu lòng năm 26 tuổi cảm thấy thế nào?
     
  5. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    M cũng chưa nghe bjo. Nhưng 26 tuổi thì m chưa chống lầy. Hihi
     
  6. westman shoes

    westman shoes Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2016
    Bài viết:
    3,211
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    công nhận ở miền trung mn nặng nề cái này
     
  7. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Mình ở miền bắc, không duy tâm về vấn đề này lắm. Nhưng mình sinh con ở tuổi 26 nuôi con vất vả lắm.
     
  8. mecuabong bin

    mecuabong bin Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/1/2016
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ui mình cũng chưa nghe vấn đề này.
     
  9. vukhachuy626

    vukhachuy626 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/8/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Nuôi hay như thế nào thì cũng mình nuôi thôi bạn. Mình cũng là người Bắc, Vợ mình người miền Trug. Nhưng gia đình chưa nói về vấn đề sinh ở độ tuổi bao nhiêu hết. Chăm con được tốt hay khó khăn cũng còn gia đình mình chăm sóc nữa :talking::talking::talking:
     
  10. Chess For Kids

    Chess For Kids Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/8/2016
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Thế thì con nào cũng tiên lúc đó à? sao lắm tiên vậy?
     
  11. benthuonghai

    benthuonghai Mẹ Tít

    Tham gia:
    16/8/2012
    Bài viết:
    2,057
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    203
    mình cũng lấy ck miền trung mà không thấy nói cái này. Cũng sinh con 26 tuổi cơ trộm vía chưa vất vả lắm . Hiii
     
  12. mua gio lanh

    mua gio lanh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/1/2013
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    cái này em thấy đúng
     
  13. bameyeuTo

    bameyeuTo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/4/2013
    Bài viết:
    1,175
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    48
    ơ... cái này tính theo tuổi dương lịch hay âm lịch hả chủ top. Dương lịch thì tớ cũng bầu và sinh con năm 26t mà con tớ còn đợi đùng mùng 1 (âm) mới ra cơ... trộm vía bé ăn đc, hok ốm vặt nhưng nghịch lắm mẹ ah
     
  14. kdtrieuan

    kdtrieuan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2016
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thấy bà mình sinh bác mình 26 tuổi, thì đến khi bác mình 20 tuổi mất
     
  15. ngatlt

    ngatlt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    7,414
    Đã được thích:
    1,048
    Điểm thành tích:
    823
    M cũng sinh năm 26 tuổi đây cũng thấy vất vả nh giờ con lớn rồi m lại thấy bt, đã nuôi con là xđ vất vả rồi, trước e cty m ơr Hà Tĩnh cũng bảo ko nen sinh con năm 26t mà ko nói rõ nên m ko có ý kiến
     
  16. EnglishHN449

    EnglishHN449 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/4/2016
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Mình k hiểu rõ về cái này lắm , hóng ý kiến các mẹ
     
  17. Chicothelayeu7602

    Chicothelayeu7602 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/7/2016
    Bài viết:
    1,208
    Đã được thích:
    225
    Điểm thành tích:
    153
    Mình ở MB chưa nghe nói về điều đó bao giờ.nhưng mình cũng sinh con năm 26 tuổi đúng là bé khó nết ngay từ lúc sinh nên nuôi cũng vất vả lắm cho tới tận bây giờ 4 tuổi rồi mà vẫn còn dậy khóc đêm với quấy như bé 1 tuổi vậy. Nhiều lúc cũng ức chế vì con lắm nhiều người mách cách lọ cách kia nhưng áp dụng cũng chẳng ăn thua hjc :(
     
  18. bohailua

    bohailua Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/8/2016
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    sao mình ở miền trung mà chưa khi nào nghe đến cái vụ này nhỉ?
     
  19. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    Lần đầu nghe thấy vụ này đó, nghe sinh vào năm tiên đế thì phải là tốt chứ nhỉ?
     
  20. huong20289

    huong20289 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cũng sinh con vào năm 26 tuổi đây, không biết cu nhà mình có phải con tiên giáng sinh hok nữa. hhii. Lúc mới sinh eo ôi vất vả vô cùng luôn ý, đêm đầu tiên sinh ra cả đêm con cứ khóc lóc inh ỏi, rồi sau đó là chuỗi ngày thức đêm, khóc đêm, ị ngày đến mười mấy lần, rồi nôn chớ òng ọc .... Giờ con lớn hơn chút đỡ hơn rồi. Càng ngày con càng đáng iu, yêu con lắm thôi!
     

Chia sẻ trang này