Tâm sự Câu Hỏi Mà Tất Cả Những Người Phụ Nữ Đã Kết Hôn Không Một Ai Trả Lời Được

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi lehuong1988, 27/8/2016.

  1. lehuong1988

    lehuong1988 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/5/2016
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Tại sao tôi luôn phải gọi cho nhà chồng, còn chồng thì không cần gọi cho bố mẹ tôi?

    Tôi lấy chồng đã được 2 năm, con trai mới tròn 1 tháng. Cuộc sống nói chung tạm ổn, không quá hạnh phúc nhưng cũng chẳng ấm êm. Chuyện khiến tôi và chồng hay cãi vã nhất là: “Cả tuần trời vẫn chưa gọi điện hỏi thăm mẹ đâu”.

    [​IMG]

    Vợ chồng tôi sống ở thành phố, bố mẹ hai bên đều ở quê. Tưởng không ở cùng mẹ chồng thì sẽ dễ thở hơn nhưng thực tế, tôi thấy vẫn khá ngột ngạt. Trước khi lấy chồng và cả sau này khi đã kết hôn rồi, mẹ tôi vẫn suốt ngày dặn tôi rằng phải năng gọi điện về cho bố mẹ chồng để hỏi thăm.

    Thú thật, lấy nhau được 2 năm nhưng thời gian tôi ở với bố mẹ chồng chắc chỉ được tầm một tháng (tính cộng nghỉ tết và nghỉ lễ) nên không thân thiết lắm, mỗi lần gọi điện chỉ quanh đi quẩn lại hỏi đúng 3 câu: Bố/mẹ đang làm gì đấy? Bố/mẹ đã ăn cơm chưa? Nhà mình có mưa không?, chưa đầy một phút đã hết chuyện, hai bên đều im lặng rồi gượng gạo chào nhau.

    Thế nhưng tuần nào tôi quên gọi thì y như rằng mẹ chồng cằn nhằn với chồng, nói “không biết dạy vợ” rồi chồng quay sang trách móc tôi. Vợ chồng tôi suốt ngày lục đục vì chuyện này. Thực ra, gọi một cuộc điện thoại với tôi không khó khăn gì nhưng tôi thấy rất ức chế vì hai lí do sau:

    Thứ nhất, gọi không biết nói gì.

    Thứ 2, tại sao tôi cứ phải gọi trong khi chồng chả bao giờ gọi cho bố mẹ tôi?

    Có lần mẹ gọi facetime cho tôi, chồng ngồi ngay đó mà cứ chúi đầu vào chơi điện tử, không ngẩng lên chào mẹ một câu. Đến lúc nói chuyện xong, cúp máy thì mẹ nhắn tin cho tôi hỏi hai vợ chồng cãi nhau hay sao mà thái độ chồng tôi lại như vậy? Rồi bà lại căn dặn: “Con nhớ gọi về cho bố mẹ chồng không ông bà bên đó lại bảo nhà mình không biết dạy con”.

    Các chị thấy có bất công không? Tôi tin phải đến 95% chị em phụ nữ gặp phải tình huống giống tôi. Con rể không quan tâm đến bố mẹ vợ thì không sao còn con dâu lơ là nhà chồng một tý thì như mang trọng tội. Tôi cũng mang vấn đề này ra nói chuyện với chồng thì anh bảo: “Dâu con, rể khách”.

    [​IMG]

    Một câu trả lời nực cười và thú thật, tôi thấy hơi bị ngớ ngẩn. Thời đại nào rồi mà còn nghĩ như vậy, muốn tôi tốt với bố mẹ chồng thì chồng cũng phải tốt với bố mẹ tôi chứ. Một điểm nữa là, tại sao luôn là tôi phải gọi trước? Sao mẹ chồng không chủ động thi thoảng gọi cho tôi? Cái gì cũng phải từ hai phía, không thể cứ bắt tôi một mình chủ động vun vén mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu được.

    Tôi cảm thấy quan điểm của mình là đúng nhưng không biết các chị có nghĩ vậy không? Mối quan hệ của các chị với nhà chồng thế nào? Tôi biết cũng có chị được nhà chồng quan tâm lắm nhưng chắc chỉ là con số nhỏ thôi. Vì thế, các chị hãy để cho tôi cùng những người phụ nữ cùng cảnh ngộ chia sẻ tâm tình nhé, đừng vào “khoe” mẹ chồng không chúng tôi sẽ rất tủi thân đấy. Rất cảm ơn các chị!

    Sưu tầm bởi: vnoffers.com
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lehuong1988
    Đang tải...


  2. mebihung

    mebihung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/7/2013
    Bài viết:
    1,502
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    153
    mình cũng ko thích thế. haiza
     
  3. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    điều này là muôn thuở...uhm....
     
  4. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    mình cũng y câu thứ nhất và thứ hai, xong sau đó ko ép buộc nhau nữa,
     
    lehuong1988 thích bài này.
  5. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Tình cảm nên là tự nhiên, không bắt ép, gượng gạo.
     
    lehuong1988 thích bài này.
  6. levokimminh

    levokimminh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/8/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Uh, mình cũng vậy thôi. Lúc nào rảnh là đều gọi về cho gia đình nhà chồng để hỏi thăm sức khỏe như thế nào, mọi người ra sao. Đó mãi luôn coi là bổn phận của người con gái làm dâu rồi bạn :). Đó được xem như là con dâu hiếu thảo, quan tâm ba mẹ chồng. Chồng mình cũng thi thoảng gọi về cho ba mẹ mình để hỏi thăm sức khỏe mà :)
     
  7. HƯNG NGỌC 58

    HƯNG NGỌC 58 Khăn sữa, khăn tắm, khăn mặt, khăn lau giá rẻ

    Tham gia:
    29/12/2015
    Bài viết:
    2,398
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    823
    Hic, lúc đầu mình cũng thấy gượng ép khi gọi về cho nhà chồng. Đôi khi chẳng biết nói gì vài ngoài mấy câu hỏi xã giao lặp đi lặp lại, hic, sau lâu dần rồi cũng đỡ.
    Cũng có lúc mình nghĩ, mình sống tốt với gia đình nhà chồng thì chồng cũng sẽ đối tốt với mình, với gia đình mình. Tất nhiên, ko phải sự quan tâm đôi bên lúc nào cũng như nhau.
     
    lehuong1988 thích bài này.
  8. thanhhuonghp

    thanhhuonghp Mẹ yêu con.

    Tham gia:
    11/4/2013
    Bài viết:
    1,164
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    103
    Uh. Mình cũng giống câu thứ 1 vì nói thật cũng ko mặn mà lắm.
     
  9. Chess Kids

    Chess Kids Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/8/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Nói chung là phải lựa gió mà sống. Cần dần rồi cũng quen thôi
     
  10. anhminh360

    anhminh360 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Mình nghĩ bạn có thể hỏi chồng bạn, anh có muốn hỏi thăm gì ba mẹ (ck) hay không? Thực ra thì chồng bạn liên lạc với gia đình bên ấy nhiều hơn. Nên chắc chắn sẽ biết nhiều thông tin. Thay vì cứ hỏi tại sao anh ấy không gọi mà mình phải gọi ( nghe so đo quá), thì bạn nên hỏi anh ấy về chuyện nhà bên đó. Để anh ấy có thói quen kể cho bạn nghe, có nhiều thông tin thì nói chuyện dễ dàng hơn.

    Bạn cũng tập kể cho chồng nghe về chuyện nhà bên mình, trao đổi qua lại thì lần sau sẽ khá hơn thôi, Thực ra cả 2 ng đều rơi vào tình trạng, chả biết gì về nhà người kia thì lấy chi mà hỏi. Bạn thấy khó hỏi thăm, ck bạn cũng thế thôi. So đo mãi cũng không thể giải quyết vấn đề, chi bằng nói chuyện thẳng thắn những điều bạn nghĩ, những thứ bạn thấy không tốt để cả 2 cùng giải quyết, sẽ tốt hơn là ấm ức và im lặng mãi như vậy.
     
  11. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    Không gặp gỡ thì khó lòng mà nc lắm , nhưng chị có thể tâm sự vs ck xem cs vs thói quen bomenhư nào rồi lừa đường nc thôi, dần dần rồi sẽ quen thân hơn thôi ạ.
     
  12. chipbong2016

    chipbong2016 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    3,027
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    chả mấy thằng đàn ông coi trọng nhà vợ đâu, có thì cũng chỉ đc thời gian đầu
     
  13. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Ơ mình đọc topic "Câu hỏi mà tất cả những người phụ nữ đã kết hôn không một ai trả lời được". Tò mò quá, câu hỏi đó như thế nào? Đọc toàn bộ nội dung bên dưới, làm gì có câu hỏi nào ghê như vậy đâu? Có mẹ nào thấy câu hỏi đó không? chỉ mình với!
     
  14. Vân Anh - Alice

    Vân Anh - Alice Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/6/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    vấn đề này rất khó để giải quyết vì nó thuộc phạm trù quan niệm của mỗi nhà rùi bạn ơi.Các mâu thuẫn đều bắt đầu từ những điều rất nhỏ ấy mà. Chúc bạn sớm next đc nó ra khỏi đầu và sống vui vẻ.
     
  15. bongbong8890

    bongbong8890 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/12/2015
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    83
    Cái này thì khó nói lắm bạn. Nhà mình cũng toàn mình phải gọi về, chồng có bao giờ hỏi đâu. Trộm mụ khi nhà bố mẹ đẻ có việc thì anh ấy cũng chủ động hỏi bố mẹ có cần tiền ko con gửi. Thế là có tấm lòng rồi. hihi.
     
  16. bameyeuTo

    bameyeuTo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/4/2013
    Bài viết:
    1,175
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    48
    Câu hỏi là: Tại sao mình phải gọi điện về hỏi thăm bố mẹ chồng mà chồng lại hok cần gọi về hỏi thăm bố mẹ vợ
     
    thuy84 thích bài này.
  17. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    ^^ tại vì dâu là con, con phải hỏi thăm bố mẹ, phải dạy bảo thật nhiều; còn rể là khách mà, thượng khách là đằng khác, phải tiếp đãi khách tử tế, ko thể để khách phật lòng. Vậy thôi mà ^^
     
  18. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    hihi, giải thích thì đúng như bác nói
    cơ mà nhiều lúc chồng k gọi cho bme mình mà mình thì gọi cho bme chồng suốt, k bức xúc với lạ ::)(
     
    thuy84 thích bài này.
  19. Susu và đuđu

    Susu và đuđu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/9/2016
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Cùng cảnh ngộ với chủ top, mỗi lần gọi cũng chỉ mấy câu hỏi loanh quanh k biết hỏi gì, oạch :(
     
  20. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Đấy là so sánh nên sinh ra ghen tức thôi. Chứ nếu đã biết câu trả lời như vậy rồi thì các mẹ bị bắt buộc thì cứ gọi hỏi thăm dăm ba câu lấy lệ, còn mình thực sự quan tâm đến bố mẹ mình thì gọi điện hỏi thăm cho đỡ nhớ nữa. Chứ chồng gọi điện hỏi thăm cũng chỉ lấy lệ mà thành ra bực tức nhau, có được gì đâu. Sao phải hình thức thế làm gì?
     

Chia sẻ trang này