Tình hình là em có đồng chí năm nay vào lớp 1 ạ, chuyện không có gì đáng nói nếu như mỗi tối em không làm cho hàng xóm nhà bên cạnh nhức đầu khi dạy con bé học. Làm sao bây giờ hả các mẹ, em thì cũng nóng tính, hay nói to ( khổ thế đấy). Mỗi lần tức giận lại phải nhắc mình bình tĩnh hơn, không con nó sợ, vậy mà....... Các ba mẹ giúp em vớiiiii
trẻ mới vô học lớp 1 thì nó tiếp thu phải chậm rồi, mẹ nó nên tham khảo các cách dạy con mới vào lớp 1 trên google hoặc youtube nhé.
Em thì giao luôn cho cô gia sư, có chuyên môn hơn, dạy con nhẹ nhàng, tâm lí, dễ hiểu hơn...em cũng không bị stress, không bức xúc, luôn vui vẻ bên con, chỉ có điều là phải tiêu bớt đi chút thui...
1 chữ nhẫn ban đầu khó học, mn học 1/2 chữ thôi mình lớn rồi học còn khó nói gì trẻ nhỏ,,hihi mn cố lên nhẹ nhàng bảo ban con vì tương lại của con mềnh,,,, nó học giỏi thì sau này có tương lai sáng lạng thì mình cũng sướng mà mn,,,,hihi
Mỗi lần nóng tính ... bạn có thể đứng im lặng hít thở đều .. sau 10 - 15 giay suy nghĩ nên nói gì với con rồi hảy nói nhé đừng nóng con cái càng sợ hãi càng không học được