Khả năng cao là phải đổi loại sữa khác xem tình hình cải thiện không, bé nhà mình dạo này đi tướt với biếng ăn, không biết có phải sắp mọc răng không?
Trộm vía, ăn tốt lắm ạ, lại không béo, người dài mà chắc. Nói chung là sướng, đi ăn với cháu nó nhàn lắm. Cho cháu tự gọi đồ, tự ăn. Em chỉ phải kiểm soát một chút thôi là ổn
Mình thì ko nói lúc đấy, khi nào vk bình tĩnh lại mới nói. Cứ đến lúc cho con ăn là 2 mẹ con lại loạn lên. hazi...
Bao giờ cho bé nhà mình được như vậy Lười ăn quá xót ruột lắm ý, chắc phải cho nó nghịch, mệt mới ăn khỏe
Mình nghĩ với độ tuổi này của con thì khi con gặp bất cứ vẫn đề gì cần đưa con đến bác sĩ để được khám và tư vấn. Như việc bé bị táo bón, hệ tiêu hóa của bé kém sẽ ảnh hưởng tới việc ăn uống của bé nữa đây
hi, bé nhà mình cũng thế đó...Táo bón khủng khiếp...đổi tất tần tật các loại sữa mà ko ăn thua, sữa đắt có, sữa rẻ có..táo bón vẫn hoàn táo bọn..nhưng giờ cho ăn thật nhiều hoa quả xay ra..ngày 2 lần xì xoẹt luôn..mẹ thở phào nhẹ nhõm. Bạn cứ xay hoa quả như: chuối, na, thanh long... các thứ mỗi lần cho tập ăn dần...đảm bảo hết táo bón bạn ạ