Than thở Ông Trời Bất Công - Nên Mẹ Phải Xa Con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Hà Kim Giang, 28/7/2016.

  1. Thep.hcckt

    Thep.hcckt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2016
    Bài viết:
    1,063
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    48
  2. mycheese

    mycheese Mai Chi

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    153
    Đúng là chọn chồng không kỹ cũng nguy hiểm các mẹ nhỉ? Mà cũng lạ là làm sao trước đó chồng đã có vợ rồi mà không biết.
     
  3. tuongnv123

    tuongnv123 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2016
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc mà thương mẹ bé quá :(
     
  4. quynhnhu9x

    quynhnhu9x Thành viên mới

    Tham gia:
    30/9/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Thương chị quá. Đúng là làm mẹ rồi mới cảm thấy có con là điều tuyệt vời nhất, cần con hơn bất cứ thứ gì trên đời này. E tưởng theo luật thì con dưới 3t sẽ được theo mẹ chứ ạ?
     
  5. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    SAo nghe truyện của mn giống trong anandi vậy trời? Hix. Mn cố gắng lên. Ráng sống cho tốt để còn giành con về bên mình.
     

Chia sẻ trang này