trước sinh viên ké bên xóm e cũng bị như thế..đây nó cắt đồ để đó lun ý..mà cắt rách cho không mặc được lun ý..biến thái dã man
nhiều bệnh kì quái lắm mn ạ, ngày trước ở quê mình đi học, đang đạp xe thì thấy có tiếng người gọi tưởng gọi mình quay lại thì nó chỉ xuống, theo phản xạ tự nhiên mình cũng nhìn theo tay nó chỉ, ai dè nó chả mặc gì , kinh hãi em phi một mạch từ lần đó không dám đi đường đấy nữa.
quê e ngày trước còn có kiểu đi ô tô xong thả rông .học sinh đi qua thì gọi trêu ý..mà k đi đường ý không được ..nhiều cái trái ngang dở người
Bệnh hoạn vãi trưởng . đồ lót lấy nhiều về làm gì nhỉ chật nhà ra , à chắc anh này đang tạo điều kiện cho các chị em phụ nữ khu chị được mua đồ mới đây mà @@