Nơi viết thật nhiều, viết bất cứ cái gì muốn viết ra :)

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi snow_rainbow, 11/9/2015.

  1. bode8s1

    bode8s1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/12/2015
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
  2. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,575
    Điểm thành tích:
    963
    Không biết có a nào vào đọc hết nhật ký của e snow ko nhỉ :D
     
  3. olivo

    olivo Thịt bò khô Đà Nẵng, các đặc sản ĐN tại HN

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    6,272
    Đã được thích:
    1,027
    Điểm thành tích:
    773
    Stresss quá, các mẹ bị stresss thì làm gì cho đỡ ạ
     
  4. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,575
    Điểm thành tích:
    963
    Quan trọng stress vì vấn đề gì? Stress mà có tiền mình thích đi lang thang ăn uống 1 mình :D, ngừng nghĩ về vấn đề đang cảm thấy stress và chia sẻ với mọi người cũng thoải mái 1 phần nào.
     
  5. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,207
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Thế là dấu hiệu khấm khá rồi mn :) e vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc ạ, hiu hiu
     
  6. huonghaui

    huonghaui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    1,624
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    173
    Hôm nay có một niềm vui, nhỏ thôi nhưng rất ý nghĩa, đã lâu rồi ko cảm thấy đc quan tâm, yêu thương như thế!
     
  7. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Nắng, nóng muốn đi đâu cũng thấy ngại. Thôi ơn nhà cho mát vậy.
     
  8. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    có lẽ vừa mệt, vừa đang giai đoạn tâm lý nhạy cảm, nên chỉ 1 chi tiết cũng thấy dường như đang làm tổn thương mình. vì bản thân mình tự ti vs nó, mình lo sợ nó, nên chỉ cần nhắc đến nó, cũng cthay mọi chn k thể bt. dù mình thường ngày có tỏ ra tinh thần mạnh mẽ đến mấy, vết đau ấy dẫu sao vẫn cứ là tồn tại, mình sao có thể đối diện mà thấy hoàn toàn k có j, tự tin đến mấy - cũng vẫn phải thấy vẫn là có j đó
     
  9. Gái Quê.hn

    Gái Quê.hn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2015
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    43
    Nếu tim em biến thành sỏi đá
    Em chẳng buồn, chẳng nhớ thế này đâu
    Luôn tươi vui, sẽ chẳng âu sầu
    Không mong ngóng , cũng chẳng buồn vô cớ..

    Sao xa cách cứ kết thành nỗi nhớ
    Một ngày qua như thế kỉ dần qua
    Em ngồi buồn và chợt nhận ra
    Tình yêu đến có thêm nhiều phiền toái

    Nhưng chưa 1 lần em bảo mình khờ dại
    Vì yêu anh và được anh yêu

    Sao một ngày cứ phải có buổi chiều ?
    Sao một tuần lại có ngày thứ bảy ?
    Khi vắng anh, em buồn, anh có thấy ?
    Yêu anh là thương nhớ thế này sao ??
     
    quynhnhu.xt thích bài này.
  10. Teokidshop

    Teokidshop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/12/2014
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ yêu đời thế. E mới có 27 tuổi đời mà già khú đế. Tiền nong đè bẹp chết e rồi. Năm nay hạn hán thế nào mà tiền toàn đi, chả thấy tiền về bao h. Huhu
     
    quynhnhu.xt thích bài này.
  11. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    cuộc sống nhàm chán
     
  12. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,575
    Điểm thành tích:
    963
    Ngày cuối cùng của tháng rồi...
     
  13. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    mình cũng mong có 1 ngày tươi sáng
     
  14. huonghaui

    huonghaui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    1,624
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    173
    Lâu lâu mới vào diễn đàn, dạo này quan hệ mẹ chồng nàng dâu ko đc tốt cho lắm (thực ra thì từ vụ lùm xùm kia), mình cũng ít nói chuyện với mẹ chồng, có gì cần thì mới nói thôi, chỉ thương chồng, hay phải nghe mẹ cằn nhằn lại phải chăm con ốm, làm bao việc nhà nữa chứ! Mà mẹ chồng cũng thật là ... ko tốt tính, cho 2 đứa cháu ra chơi mà bà khó chịu, cằn nhằn rồi kêu phải đưa rước mệt người, thử hỏi sau này chị chồng có con, mình cũng thái độ với các cháu xem bà có ghét ko, haizzzz.
     
  15. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    e là e muốn về nhà luôn chiều này,, k còn tâm trạng lv nữa ạ :p
     
  16. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    vào lúc yếu đuối, dễ quên mất cái vỏ bất khả xâm phạm của trái tim. để rồi cảm thấy khó chịu vô cùng. nhg phải bỏ qua hết nếu k muốn lún sâu và nguy cơ tổn thương. mh biết mà, muốn tránh tuyệt đối nguy cơ thì phải dập tắt từ khi còn mới manh nha. im lặng sẽ giết chết mọi thứ, im lặng sẽ giúp mh xóa đi tất cả thôi mà :) ...
     
  17. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,444
    Đã được thích:
    2,510
    Điểm thành tích:
    963
    hi vọng tháng 10 khởi sắc :D
     
    Hamypham thích bài này.
  18. Hamypham

    Hamypham Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2012
    Bài viết:
    1,423
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    [QUOTlà nhdacsanphanthiet01, post: 36645570, member: 796424"]hi vọng tháng 10 khởi sắc :D[/QUOTE]
    Hy vọng suôn sẻ
     
  19. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    913
    Em cbj ly hôn rồi c :(
     
  20. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    htrc c có thoáng đọc đc 1 comment của e: "bầu trời sụp đổ", c cũng đoán, nhg lâu k nch, c k dám hỏi. nếu e muốn nch, c sẵn sàng nhé gái! là điều k ai muốn, nhg c k nghĩ cố gắng tiếp tục lúc nào cũng đúng, ntn nó cũng đều phụ thuộc vào rất nhiều thứ mà chỉ người trong cuộc mới biết, mới thấu, vì thế c chỉ mong e thật sáng suốt và mạnh mẽ để quyết định và làm những gì đúng đắn, tốt cho e, e gái nhé!
     

Chia sẻ trang này