Kinh nghiệm: Chồng Giúp Gì Cho Các Mẹ Thế?

Thảo luận trong 'Các vấn đề sau sinh' bởi yeuamnhac, 8/9/2012.

  1. Me_moka

    Me_moka

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế?

    Cái này ck thông cảm còn đỡ o thì cũng trầm cảm sau sinh mất thôi
     
    Đang tải...


  2. miss iu

    miss iu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/3/2010
    Bài viết:
    1,731
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế?

    Chẳng biết chồng các mẹ thế nào chứ chồng em chỉ chơi với con thôi ah, có ăn ngủ ị thì gọi bà hoặc mẹ thui hehe
     
  3. vuthuha79207

    vuthuha79207 Mẹ Tũn

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    3,399
    Đã được thích:
    339
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế?

    Không biết chồng e sau này có giúp vợ gì không các mẹ ạ
     
  4. sontraisach

    sontraisach Thịt lợn,gà,trứng hữu cơ sạch "siêu ngon"

    Tham gia:
    10/6/2013
    Bài viết:
    3,736
    Đã được thích:
    580
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế?

    còn tuỳ thuộc vào tâm trạng ạ,vui vẻ thì vợ giúp vợ nhiệt tình lắm.đang bực bội thì đừng có mơ nhé.hi
     
  5. daicanloc

    daicanloc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2014
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế?

    em nghĩ chống em .......có hì hì ....................
     
  6. buzzbee

    buzzbee BÁN COLOSMAX Q10 BIOVITAL

    Tham gia:
    14/3/2012
    Bài viết:
    1,184
    Đã được thích:
    194
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế?

    Các ông chồng dù có thương vợ và chịu khó mấy thì chăm con cũng vụng về, nhưng mẹ đừng thấy kiểu "ngứa mắt" mà làm thay, cứ kệ ox làm vài lần là quen ngay
     
  7. thỏ mèo

    thỏ mèo Kh môn lệ phố-0979654585

    Tham gia:
    1/2/2013
    Bài viết:
    9,502
    Đã được thích:
    2,309
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế?

    Có lẽ chồng em nằm trong danh sách ko biết chăm vợ, nhưng đứa thứ 2 thì mình cũng quen rồi,
     
  8. thucpham336

    thucpham336

    Tham gia:
    3/12/2013
    Bài viết:
    46,365
    Đã được thích:
    9,997
    Điểm thành tích:
    4,613
    Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế?

    xã e á, giúp vợ tất cả các việc này lun, hi
     
  9. Tarta

    Tarta Sữa Semper Thụy Điển

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    4,121
    Đã được thích:
    889
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế?

    chồng e thì cũng biết có ý thức phụ vợ, k biết đứa thứ 2 thì ntn ạ
     
  10. cindyvn

    cindyvn CubiMart- Make mum life easier

    Tham gia:
    24/11/2012
    Bài viết:
    5,069
    Đã được thích:
    1,000
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chồng giúp gì cho các mẹ thế?

    Hihi. thế là bố bé tuyệt vời đó ạ. chưa đầy 4t nữa e sinh không bít lúc đó anh xã sẽ ntn. :D
     
  11. Na_xanh

    Na_xanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/8/2016
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Chỉ cần các ông bố hiểu và chia sẻ là điều tuyệt vời nhất
     
  12. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,714
    Đã được thích:
    1,208
    Điểm thành tích:
    913
    CHồng mình thì chỉ làm mỗi việc là giặt đồ cho con thôi chứ ko làm việc j cả vì đi làm bận, ở nhà mẹ con tự xoay sở. Đêm con khóc thì cũng toàn tự mẹ làm vì ông chồng còn phải ngủ để đi cày:D
     
  13. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Hn đọc topic này mới ngớ ra là ck mình chả làm j cho m ngoài cái hôm m đau đẻ vào viện sinh, ck nấu dc bát cháo mang vào. Sau đó thì nói ngọt nhạt để m về quê vs mẹ ck, hắn biến lên hà nội. Chán chả buồn chết. Dc 1 tháng m đòi về thì 2 vc cãi nhau vì hắn ko muốn cho m lên. M cứ lên. Hắn đi ngày, đi cả đêm, có hôm ngủ ở nhà thì con khóc, hắn chửi cả nó. E chẳng dám đẻ đứa thứ 2 cho cái ng bố như vậy nữa. Bị 1 lần cạch cả đời, tởn đến già lun.
     
  14. Cố-Gắng-Mỗi-Ngày

    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày MỸ PHẨM MINISIZE CHÂU ÂU

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    2,103
    Đã được thích:
    381
    Điểm thành tích:
    223
    Chồng khéo chăm hơn vợ nè.
     
  15. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    cũng có một số việc chồng làm ^^
     
  16. rubydtn

    rubydtn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/6/2013
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi. Chồng mình đi là 8h tối mới về, ăn xong là cầm điện thoại, rồi ngủ. Đêm con có khóc chỉ biết nhổm dậy nói câu "Con ơi, sao con khóc" rồi lại ngủ tiếp. Nhiều lúc thấy chán vô cùng, việc gì cũng đến tay mình làm. Thấy nhiều mẹ có chồng tâm lý mà thèm :(
     
  17. nana1811

    nana1811 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/5/2016
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    83
    Hic, xã nhà em đc cái cũng chăm vợ chăm con. Đi làm về ổng đi thể dục, cơm nước thì em nấu, nhưng được cái lại biết cách cho con ăn. Cũng đỡ đần em nhiều việc vặt trong gia đình.
     
  18. Socnhi16

    Socnhi16 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/7/2016
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    83
    Ko biết sau xã nhà m thế nào :)
     
  19. HƯNG NGỌC 58

    HƯNG NGỌC 58 Khăn sữa, khăn tắm, khăn mặt, khăn lau giá rẻ

    Tham gia:
    29/12/2015
    Bài viết:
    2,398
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    823
    Xã nhà mình cũng chịu khó giúp vợ, chăm con. Nhất lúc mình sinh bé, hic, mình ổng cơm nước, giặt giũ, rồi nhiều lúc cho con ăn. Giờ con lớn hơn, ông vẫn cho con ăn những lúc mình vắng nhà.
     
  20. tiaduahau

    tiaduahau Bị rạn da xem ngay => chuarandasausinh.com

    Tham gia:
    2/10/2015
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    chồng các bác sao chứ ck e tâm lí cực luôn, việc nhà ổng làm hết, e chỉ có chăm con thôi ấy, đi làm về là nhảy vào bếp cơm nước phụ vợ ngay, bát đũa ăn xong ông ấy rửa luôn. nc là ox e number 1 các mẹ ạ
     

Chia sẻ trang này