Tình hình là e lấy chồng xong ở cùng nhà chồng! bme chồng có 2 cái nhà, 1 cái làm cửa hàng do nó ở mặt đường (tạm gọi là địa chỉ A) Bme chồng e có 2 con trai, đều đã lập gia đình, tách khẩu (tính ra là nhà e trên cùng 1 đ/c A có 3 hộ khẩu, đương nhiên ở địa chỉ A sẽ được hưởng 3 số điện của cả 2 con trai) , 1 cái ở trong ngõ (tạm gọi là địa chỉ B) thì cả nhà sống trong đó nhưng lại không có khẩu nào (Do trước đây mẹ chồng e đứng tên và mua 1 cái công tơ điện, nước. Lý do là đ/c A diện tích bé nên k sinh hoạt tiện nghi được nên cả nhà mới ở hết trong Đ/c B! Từ tết ra đến nay, điện nhà e dùng tăng cao dã man, mà vc con cái đi học đi làm đến chiều tối mới về, có dùng thì cũng chỉ là cái tủ lạnh chạy 24/24 thôi, thế mà tháng nào cũng 2.8- 3.6tr /tháng tiền điện. Em bảo bme chồng e thử nhờ thợ điện kiểm tra xem đường dây điện có vấn đề gì không nhưng mẹ chồng (MC) cứ bảo là do nhà em dùng nhiều nên thế là đúng rồi, và bà bảo ông bà bán hàng bên cửa hàng rồi ở luôn bên đấy k về nữa, nên tiền điện tự 2 ae chia nhau. Hic! Đợt mới cưới , MC e bảo e đi tách điện ở đ/c B để lấy số . Nhưng khi lên điện lực quận thì dc câu trả lời ở đ/c B làm j có khẩu mà đòi tách. Bây giờ e đang có phương án là đi lắp công tơ ngoài, coi như mua công tơ nhỏ như ở nhà đi thuê ý, để dùng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu (hic, nhà mình như đi thuê), để đỡ tị nạnh nhau tiền điện nhiều tiền điện ít mà vẫn phải chịu 1 nửa (e thấy rất nhức đầu về vấn đề này, mng biết đấy khi đã có sự tị nạnh khó chịu trong nhà thì rất khó sống). Có mẹ nào có cao kiến gì không? hay quen bên điện lực không tư vấn hộ e với! Đi làm đã mệt đầu rồi về nhà lại cảm thấy chán nản vô cùng! Mng giúp em với! Em không biết cho vào mục nào, nhờ mod cho vào đúng topic hộ e! Em cảm ơn!