cách hết stress tốt nhất của mình là lao vào phòng tập gym. Tập hăng say nhiệt tình. Tập xong thấy đầu óc khỏe hẳn chả thấy buồn nó ở chỗ nào. Buồn rảnh thì đi nhà sách đọc truyện ở quán caphe yên tĩnh; Gặp bạn buôn dưa tán róc. Thế là hết ngày. Đầu óc cơ thể luôn làm việc về nhà lăn quay ra ngủ. Mẹ nào bị stress thử làm như mình nhé
Bạn này giống y hệt tớ , chỉ là không biết bạn đã đi làm chưa hay là ở nhà , nếu chưa đi làm thì hãy kiếm việc đi làm sẽ làm đầu óc thoải mái hơn đấy . đừng chỉ dành thời gian để ăn với ngủ và xem fim như vậy không tốt đâu
Khi stress thì hãy tìm đến những con người yêu đời, lạc quan để trò truyện, họ sẽ kéo tinh thần của bạn lên. Tuyệt đối không nên lại gần những người hay than thở, tiêu cực nhé
bạn vào viện thấy nhiều mảnh đời cơ cực lắm, giúp được gì thì giúp, ko thì lặng lẽ ngắm thôi, về thấy mình vẫn là người may mắm sung sướng hơn nhiều người, tự nhiên hết chán. lại yêu đời