Hàng năm có biết bao nhiêu sv ra trường và trong số ấy có bao nhiêu ng tìm cho mình 1 công việc mà mình ưng ý. Thay vì chán nản tại sao k tìm cho mình 1 cv tạm thời để làm?
Nếu như chủ động và năng động từ khi ngồi trên ghế nhà trường thì chắc sẽ có ít hơn những câu chuyện như thế này
theo em thì không có chuyện thất nghiệp và nếu không ai chấp nhận thuê mình. thì hãy tự thuê bản thân mình và làm việc của mình . nghĩ ra cái gì đó để làm
Có dạo chị thất nghiệp tới 3 hay 4 tháng lận. Kề Tết cty phá sản, thế là qua tết càng khó kiếm việc, phải tận tháng 3, 4 mới tìm được việc làm. Ở nhà không kiếm đc tiền thì lắm thứ chi tiêu lắm, ăn uống cũng phải kham khổ Như em bầu ở nhà có chồng lo rồi cũng đỡ nhể
E ra trường cũng đi làm bị bất ngờ với kiến thức thực tế với sách vở, gồng gánh một thời gian thì lại cảm thấy cv ko phù hợp, thất nghiệp mấy tháng ở nhà ăn ngủ nghỉ, tìm cái mình thích, xong e xin làm nhân sự trái ngành đúng 2 năm thì nghỉ nữa, bạn e bảo e k đi làm là thất nghiệp giờ e ở nhà tự làm,tự kinh doanh thu nhập ko được như trc nhưng có vô có ra là tạm ổn rồi mn nhỉ
Chỉ cần có quyết tâm và chịu khó học hỏi, thì sẽ có việc làm lại thôi. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay ngoài người tài ra họ còn cần một mẫu người siêng năng, chịu khó học hỏi nữa (đường nhiên trả lương ko cao bằng người tài rồi), và bạn phải chứng minh tố chức đó cho người tuyển dụng xem.
tưởng gặp đc bạn chủ bài viết này, nói bạn ấy làm gì mà thất nghiệp, chuyển sang viết lách, câu like có khi cũng được bộn tiền ấy.
2 năm mình ở nhà chăm con = thất nghiệp, kiếm đc rất nhiều tiền từ LCM thì có gọi là thất nghiệp k nhỉ?
Ngày... tháng... năm mò vào topic của bác, lúc đầu đọc cười ngoác mồm. đọc đến đoạn giữa vẫn cười ngoác mồm. Đến đoạn cuối thì không còn cười nữa vì thoáng thấy hình ảnh của mình trong đó. Giờ thì đỡ nhiều rồi. =]]
Vất vả lắm chị ơi, 1 mình chồng lo không nổi trong khi mình thì không có tiền tiêu, không tự do thoải mái hihi Đó cũng là nghề hái ra tiền đấy bạn ạ, họ chẳng gọi là thất nghiệp đâu oa ngưỡng mộ chị, thế thì không gọi là thất nghiệp được hihi. Thực ra em cũng chưa bao giờ rơi vào cảnh thất nghiệp vác hồ sơ đi xin khắp nơi mà không xin được như nhiều bạn (chỉ có điều lương lúc nào cũng ở dạng làng nhàng), nghỉ ở nhà cũng là tập tành kiếm tiền trên mạng hoặc buôn bán nhỏ nhưng hình như mình vô duyên hay sao ấy, chắc phù hợp với đi làm công ăn lương thôi