Chúc mừng moi người nhé, mong rằng 2tuần nữa đi khám mình cũng đc như mọi người, sẽ đón bé yêu về nhà...
Các mẹ ơi cho em hỏi bh em được 13w rồi ạ, trươc e có uống procare nhưng bỏ đc khoảng 2 tuần rồi vì uống vào ng cứ lâng lâng cả mùi thuốc khó chịu quá mà đợt đó e lại nghén nặng nên dừng uống. Bây giờ e muốn bổ sung lại vitamin tổng hợp thì uống elevit có được không ạ? Cả bác sĩ bảo phải bổ sung sắt nữa nhưng e cũng ko thấy chóng mặt hay đau đầu gì thì có nhất thiết phải uống ko ạ?
Có nhiều loại vitamin tổng hợp mà em. Procare ko thích mùi thuốc đó thì em chuyển sang loại khác cũng được. Còn về nguyên tắc thì ngoài 3 tháng, các mẹ nên bổ sung thêm sắt và canxi. Ko phải cứ chóng mặt đau đầu mới bổ sung đâu em, vì khi mang bầu mẹ cần rất nhiều dưỡng chất cho cả mẹ và con nữa.
Từ hôm sau ngày 28/7 qh với ck, e cứ đau đầu suốt, tới giờ e trễ 3tuần ùi, ckk cuối của e là 7/7, tháng 8 này chưa có, mà giờ đã tháng 9 rồi, biểu hiện qkd ko thấy như mọi khi, chỉ thấy đau nhẹ bụng 1 xí là hết, đau đầu thi thỏang và giờ vẫn đau, e cứ tưởng mình bệnh, mà ko phải, ckk cua e đều 35 ngày ạ, e thử que chỉ thấy v2 mờ ảo, rât mờ và ddể mấy tiếng mới thấy v2, e siêu âm 22/8 thì bt, e tưởng qkd sẽ tới, mà 1tuần nay ko hề có dấu hiệu, e hay mắc tiểu lắm ạ, bụng dưới e to ra rồi mà ko có cứng, thế là e bé về, hay cô qkd, e hoang mang lắm ạ, e sợ đi sa thì ko thấy gì,
Cứ thoải mái tinh thần đi bạn. Để 6 or 8 tuần hãy sâ. Chứ sâ sớm toàn làm đầu dò thôi. Mà mình sợ đầu dò lắm luôn. Chúc bạn 2 vạch đỏ chót như mình.hi
Mẹ "Ngoctien.93" bữa nay thế nào rồi? Bữa giờ có thử que tiếp nữa không và trong người thấy thế nào???
Không có chỗ nao kiểm tra Beta HCG à mn ? Cứ thấp thỏm thế này thì mệt nhỉ..vừa hồi hộp vừa lo lắng...!!!
Các mẹ ơi giúp em với. e đi siêu âm bác sĩ nói thiều ối, giảm ối sớm. thai 9 tuần mà túi ối chỉ tương đương 7 tuần. mà bác sĩ cũng nói là giảm ối sớm thai dễ dị tật. Em lo quá các mẹ ạ.
Ko thèm thử que nữa, để tới đâu hay tới đó, giờ ăn nhiều ko mập mình biết đâu mập con, à có melatec mà ko thử máu, vì sợ ko đc như ý, nên thôi nuôi hi vọng tới 15/9 đi sa, 1 la thấy con luôn 2 là chờ e qkd hihi
Trong người thì thấy nhanh đói và hay đau đầu lắm, hic mà mấy hôm nay bụng dưới đau râm ran nhiều hơn lúc trước ý, nhưng ko phải đau thiệt đau, đau nhẹ mà tối hay đau ý, bụng dưới phình to khó chịu, như đầy hơi, hihi thui để 14 ngày nữa đi sa luôn, vẫn nuôi hi vọng vì t8 ko có, đi thử máu sợ mât hi vọng ý mn ơi
Mà c cho e hỏi là tính tuần là tính từ ngày rụng trứng hay là tính từ kkc của mình, như e là kkc vào 7/7, srt là 27/7 tính tới thời điểm này là bn tuần vậy ạ, sâ đc chưa hay đợi tuần nữa ạ..
Đi khám bs sẽ tính từ ngày đầu kkc bạn ạ. Còn siêu âm bs đo chiều dài thai để tính tuổi thai. Mình kế hoạch 6 năm mới có bé thứ 2 nè. Mà giờ nằm 1 chỗ vì bị bong rau. Phải cố vì con thôi.hi
Chúc cho 2 mẹ con c an lành vào những chặng đường tiếp theo nhé...e lần đầu ko biết tính làm sao...tại hôm e sa ngày 22/8 thì bình thuờng hết...tính kkc là đc 6tuần ùi...còn tính tới giờ săp 2 tháng...làm gì qkd tới tận 60ngày c nhỉ...
Hello team Gà Vàng! Mấy bữa rồi không leo lên đây nói chuyện, không biết tình hình của các mẹ sao rồi ta? Mình mới đi sa hôm qua, e bé được 7 tuần, trộm vía đã có tim thai mà bị bóc tách túi thai 5-10% . Có mẹ nào có kinh nghiệm về vụ này không? Mình thấy không bị xuất huyết cũng không có biểu hiện gì bất thường cả.
Mn đi thử máu luôn đi cho chắc nhé! Đừng để lâu vầy mình không kiểm soát được tình hình. Vì giai đoạn đầu này nhiều vấn đề lắm mn ah.