Không sinh ra ở Hà Nội, nhưng xem những bức ảnh này tự dung thấy bồi hồi tiếc nuối về một Hà Nội thanh bình ,mộc mạc -Trong ảnh là đoạn tường thấp bao quanh khu Quốc Tử Giám bao năm vẫn chẳng khác xưa -Bến xe Kim Mã vẫn đông đúc thế, chỉ có điều là toàn người đi bộ, xe bò, xích lô chứ không phải xe máy, ôtô như bây giờ. -Hà Nội xưa xe cộ chưa nhiều, cuộc sống cũng chưa gấp gáp nên trẻ con có nhiều thời gian chơi đùa với hàng xóm, ngay trên hè phố .Có cụ nào nhận ra mình trong đấy không ) Góc phố Tràng Tiền Hà Nội những năm 70 từng là nơi hẹn hò của đôi lứa, tụ tập trai gái. -Chợ Nguyễn Khắc Cần ngay gần hồ Gươm ngày ấy chẳng khác khu chợ vùng quê là mấy -Phố Ngô Quyền bây giờ nhộn nhịp xe cộ qua lại nhưng thời ấy họa hoằn lắm mới thấy một chiếc xe ôtô, mà lại là xe công vụ, còn lại đa phần mọi người chỉ đi xe đạp. Dân phố còn thoải mái ngồi trên vỉa hè trò chuyện, buôn bán. -Góc phố nào cũng sẽ có vài bác thợ ngồi vá xe, bơm lốp xe thế này trên phố Hai bà Trưng -Tiếng tàu điện leng keng và kỷ niệm những lần trốn ngủ trưa, nhảy tàu lên phố chơi chắc vẫn còn in dấu trong tâm trí thế hệ 7X ở Hà Nội -Ngã tư Hàng Giấy - Hàng Đậu, đoạn đối diện bốt Hàng Đậu -Tầu điện
Nhìn những tấm ảnh này có những nét gì đó rất thanh bình, yên ả không ồn ào và gấp gáp như Hà Nội bây giờ.
Sài Gòn năm 1965 trong ảnh của Robert Gauthier Đại lộ Lê Lợi, Sài Gòn năm 1965. Một góc đại lộ Lê Lợi với đủ loại phương tiện giao thông. Nhà Văn hóa cuối đại lộ Lê Lợi, nay là nhà hát Lớn TP HCM. Xe thiết giáp của quân đội Sài Gòn cảnh giới tại vườn hoa trước nhà Văn hóa. Cận cảnh một chiếc xe bọc thép. Góc đường Lê Lợi - Công Lý (nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Đại lộ Nguyễn Huệ. Các cửa hàng bán hoa trên đại lộ Lê Lợi. Nhà thờ Đức Bà với hai tháp chuông đang được tu sửa. Viện Bảo tàng trong Thảo Cầm Viên (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia). Đền Kỷ Niệm (nay là đền thờ Hùng Vương) trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Con đường chính trong Thảo Cầm Viên. Người dân nghỉ ngơi dưới bóng cây trong Thảo Cầm Viên. Du khách cho cá ăn trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn năm 1965. Hai người lính cầm tay nhau đi chơi trong Thảo Cầm Viên. Đò ngang trên sông Sài Gòn. Những con đò trên bến. Chiến hạm trên sông Sài Gòn. Khu vực bến Bạch Đằng. Đoàn xe tang đi qua đường Tự Do (đường Đồng Khởi ngày nay). Chiếc xe ngựa kéo chở quan tài. Khách sạn Continental Palace và nhà Văn hóa (nhà hát Lớn ngày nay). Phía trước chợ Bến Thành. Pháp trường cạnh chợ Bến Thành, thường gọi là pháp trường cát. Đây là nơi tử hình công khai các phạm nhân trước sự chứng kiến của người dân. Tòa Đại sứ Mỹ góc đường Hàm Nghi - Võ Di Nguy (nay là đường Hồ Tùng Mậu). Khu chợ cũ trên đường Hàm Nghi. Một góc chợ Bến Thành, Sài Gòn năm 1965. Quầy bán vật nuôi trên đại lộ Hàm Nghi. Giao thông nhộn nhịp tại khu vực bùng binh Chợ Bến Thành. Những chiếc taxi màu xanh - trắng xuất hiện rất nhiều ở khu vực trung tâm. Phương tiện thô sơ như xe ngựa kéo cũng không thiếu. Cảng Sài Gòn. Bệnh viện Grall, nay là Bệnh viện Nhi đồng 2. Hàng cây tuyệt đẹp trong bệnh viện Grall. An ninh canh gác Dinh Thủ tướng trên đại lộ Thống Nhất (nay là đường Lê Duẩn). Những con thuyền nạn trên sông Sài Gòn. Rạch Thị Nghè nhìn tử Thảo Cầm Viên. Cầu Thị Nghè phía sau Thảo Cầm Viên, ngày nay đã bị tháo dỡ.
Góc Hai Bà Trưng – Hiền Vương (Võ Thị Sáu) năm 1968 cũng đông đúc xe cộ qua lại như ngày nay. Bảng quảng cáo xuất hiện khắp Sài Gòn năm 1971. Nữ sinh mặc áo dài trắng. Hính ảnh các cô gái mặc áo dài trắng xuất hiện trên mọi tuyến phố của Sài Gòn. Bãi giữ xe chật kín chỗ ngay trong trung tâm thành phố. Cơm bụi được bán cạnh các dãy ki-ốt trên đại lộ Nguyễn Huệ năm 1966. Món ăn vặt được nhiều người Sài Gòn ưa chuộng: Bò bía. Bùng binh khu chợ Bến Thành. Cây xăng ở góc Phan Thanh Giản – Lê Văn Duyệt năm 1968. Chợ Bến Thành. Chợ Lớn năm 1965, góc Đồng Khánh – Phù Đổng Thiên Vương. City Hall – Tòa Đô Chánh năm 1968. Cảnh sát giao thông Sài Gòn. Xe lam chạy lên Chợ Lớn. Đường Đinh Tiên Hoàng, bên trái là ĐH Canh Nông, bên phải là Đài Truyền Hình. Các em bé Sài Gòn thật hồn nhiên và dễ thương. Góc đường Lê Lợi – Phan Bội Châu (bên hông Chợ Bến Thành) năm 1964. Hội trường Diên Hồng, trụ sở Thượng Nghị Viện. Kênh Nhiêu Lộc – trên cầu Công Lý nhìn về phía cầu Trương Minh Giảng, toà nhà cao là ĐH Vạn Hạnh. Góc đường Lê Lợi – Nguyễn Huệ. Mưa Sài Gòn trên đường Tự Do. Ngã tư Trần Hưng Đạo – Phát Diệm, nay là Trần Đình Xu. Ngã tư Hồng Thập Tự – Pasteur năm 1966 -1972. Xích lô Sài Gòn xưa. Chợ Trời Sài Gòn đông đúc người qua lại. Quang cảnh Sài Gòn nhìn từ khách sạn Metropole. Cảng Sài Gòn năm 1965. Sài Gòn đã lên đèn. Quán bar khá nổi thời Sài Gòn xưa tại đường Hai Bà Trưng: Nữu Ước. Đài phun nước tại bùng binh gần Thương xá Tax. Đường Nguyễn Thiệp năm 1968 đầy xe đậu bên đường. Đường Nguyễn Văn Thinh năm 1967, nay là Mạc Thị Bưởi. Theo tinmoi
Một bến cảng cạnh sông đang hoạt động cùng khu vực đô thị phát triển tiếp giáp sông Sài Gòn. Ngã tư Hàng Xanh hướng ra cầu Sài Gòn - xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa mới được xây dựng, khu vực còn khá hoang vắng với vài chiếc ôtô đang lưu thông. Ngày nay ngã tư Hàng Xanh là điểm ùn tắc kẹt xe thường xuyên. Tình trạng tắc đường những năm gần đây được giải tỏa bớt nhờ xây dựng cây cầu vượt thép đầu tiên của thành phố.