Chào mừng bác quay trở lại. Em thấy bác viết "... chia xẻ ..." mà cứ nghe ớn ớn. Chắc dạo này xem phim kiếm hiệp nhiều nên thấy chữ "xẻ" là cứ như đang thấy máu me ở đây. Hic hic ...
Xin lỗi cả nhà khi em đăng 1 tin không liên quan lắm ạ! Xin học cho con Em có con năm nay vào lớp 1. Vợ chồng em đã đăng ký được một suất học ở 1 trường công lập tại Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Đây là trường công lập tốt nhất quận Thanh Xuân. Nhưng một ngày đẹp trời gần đây, cô em họ em - người sáng lập ra 1 trường quốc tế đã mời con em sang học trường của cô ấy. Cô ấy sẽ miễn giảm học phí cho. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho con em, thật khó mà cưỡng lại được! Các bác nào muốn xin học cho con vào trường công lập trên thì liên hệ với em nhé. Nếu không em đành "Bỏ của chạy lấy người" vậy!!!