Y như nhà mình, nhưng chưa bao giờ mày, tao. Anh em ngọt lắm, mà giận cả tuần luôn. nhà ấy mấy nhóc rồi? yêu và lấy bằng tuổi cười xuốt, chí chóe xuốt ngày
ha ha, hay quá, mình cũng đồng tuổi nè. Mà mình trước kia hay nghe các cụ bảo là lấy bằng tuổi nằm duỗi mà ăn đấy ạ. Không biết là các mẹ trên này lấy chồng bằng tuổi thì có giàu không ạ?
Nhà tớ 2 cách cách rùi. Đứa lớn 9t, đứa út 5 tuổi rồi. Nói chung là....ko cãi nhau là ko sống dc hay sao í mn ạ! Nh khi cãi nhau vì lí do rất chi bần cười...hihj
nàng sớm ghê. tớ có 2 hoành tử, 5 tuổi và 1 tuổi. sinh 1 bề chúng ta giàu to, nàng yên tâm. giờ không chí chéo làm gì, nghĩ làm thế nào để tiêu xiên khi mình giàu thôi hi (sướng nhỉ)
Vợ chồng em cũng bằng tuổi nè yêu nhau 10 năm rồi cưới nên giờ sống vui vẻ như bạn bè ấy, thoải mái mà cũng hiểu hết tính xấu tính tốt của nhau rồi nên khi giận nhau cũng chỉ 1 lát là hết giận
lấy bằng tuổi nhiều lúc vui thì vui thật nhưng cũng lắm lúc bi hài, nhất là khoản vợ hơn chồng mấy tháng tuổi nữa, lúc cãi nhau là mày tao chí tớ tung toé hết cả lên ^^
vợ mình sinh tháng 6 mình sinh tháng 11 nhưng chẳng bao giờ mày tao hết... Kể cả cãi nhau hay giận nhau cũng cứ anh anh em em