hihi, biết đâu khi lấy chồng rồi lại bảo biết thế mình lấy chồng sớm hơn thì sao. Nhà e ngoài lúc e cãi nhau với chồng thì thấy hơi hối hận vì lấy ck sớm, còn bình thường lúc nào cũng vui vẻ, cảm giác có người luôn ở bên quan tâm mình thật là thích, k biết có có kéo dài đc mãi không . Không phải người đàn ông nào cũng xấu đâu mn, thế nên mình cứ tin vào điều tốt dẹp đi ah
Like đúng suy nghĩ của m! Từ khi lc làm gì cũng có ng ủng hộ và làm cùng mình. Lại đc qtam chăm sóc! Yêu nhau khác mà lấy nhau mới biết tc vợ ck ntn! K biết sau này ra sao chứ bây giơg thấy bằng lòng lắm ^^
lắm lúc ngồi đùa nhau bảo chị em gái đúng là k chơi thì thôi, chơi thì chơi lớn luôn, mang cả đời ra mà cược, thế mà còn kêu các anh bài bạc ham vui ). đùa thế thôi, chứ đúng là sinh ra là phụ nữ đã thiệt rồi, lấy phải chồng tồi thì đúng là quá bi đát. Haizz, đúng thật là quá xót thương cho những ai lấy nhầm chồng. Nhưng bạn cứ cố gắng suy nghĩ tích cực nhé, vì bên cạnh những người đàn ông tồi thì còn có những người đàn ông tốt
Có mấy loại tâm lý của phụ nữ khi lấy chồng: 1. Kiếm một anh nào đó để dựa dẫm vào giống như thể cây tầm gửi vậy. 2. Lấy vì tình yêu, khi yêu thì chẳng cần biết trời đất, biết tương lai gì hết. 3. Lấy ck do gia đình ép buộc, lấy cho xong 4. Phụ nữ độc lập tự chủ, win-win. Theo bạn đâu sẽ là người phụ nữ có hôn nhân tốt đẹp?
trai ngoan gả vợ gái ngoan gả chồng , lấy vợ lấy chồng là lẽ tự nhiên mà bạn nếu lấy dc ng yêu mình và mình yêu thì sẽ hạnh phúc và còn hạnh phúc hơn khi có con nữa nên chả có gì phải sợ đâu đừng bi quan thế
Dù có muốn những hãy dành thời gian ra tìm hiểu đã nha, chứ đừng vội quá mà hối hận cả đời người đấy.
E cũng tâm lý y như chị chủ top này. Kết hôn nếu 2 vc hiểu và tôn trọng nhau thì chắc sẽ thú vị lắm nên nhiều khi e cũng mong có 1 anh người yêu để dựa vào yên ổn hết đời. Nhưng e vẫn sợ lấy ck thậm chí sợ yêu Sợ chọn nhầm ng thương là 1 phần thôi vì e nghĩ nhầm thì sửa được miễn sao chịu được hậu quả của việc sửa sai là ok. Chủ yếu e sợ m làm ko nổi vai trò của 1 ng yêu người vợ ấy. E nghĩ ty hay hôn nhân đều từ 2 phía phải biết dung hòa bù trừ cho nhau: kiểu anh to tiếng thì c im, c lắm mồm thì a ít nói tý ấy. Nhưng e nóng tính bốc lên là ale hấp hết xong rồi lại hối hận ấy rồi còn hư vinh nữa kiểu cứ thik đc quan tâm. Kiếm được người hiểu và bao dung cho mình đã khó bảo vệ giữ gìn nó còn khó hơn. Tính mình kỳ thế yêu lại đỏng đảnh bắt nạt người ta thì khổ họ ra thế nên giờ e vẫn chưa yêu ai Dẫu vậy e nghĩ tâm lý sợ như kia là do e chưa gặp đc người hữu duyên thui. Chứ nếu gặp được rùi là có khi bất chấp mọi quy tắc ngay. mà chị em phụ nữ chắc gặp cảnh không lý trí này mới nguy
lấy chồng là điều nên làm,không nên sợ lấy ck bạn à như vậy không tốt. Cái sợ ở đây là sợ lấy phải người chồng không biết tu chí làm ăn, không biết cách đối xử, không biết chiều vợ.... Hạnh phúc hay không là ở tấm chồng, chọn mãi không bằng may mắn ...