Kinh nghiệm: Topic Chia Sẻ Về Quỹ Đen (quỹ Phòng Thân)

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi yennhi63, 31/8/2016.

By yennhi63 on 31/8/2016 lúc 3:46 PM
  1. yennhi63

    yennhi63 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    83
    Chào các mẹ,

    Dù biết, có những cặp vợ chồng đang rất hạnh phúc và kinh tế ổn định. Hiện tại không lo lắng vấn đề gì về tài chính hay cuộc sống hàng ngày. Nhưng ... lại là một từ nhưng. Xã hội bây giờ đảo lộn lắm ạ. Các mẹ nghĩ sao nếu bỗng 1 ngày các mẹ gặp 1 vấn đề trong cuộc sống hôn nhân? Mất việc hay đại loại như gia đình ko trọn vẹn ...sẽ như thế nào nhỉ?

    Mình đọc nhiều bài trên mạng và cả những gia đình xung quanh nơi m sống, người thân bạn bè hay chính bản thân mình, có những hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Khi vợ ck có chuyện, phụ nữ m đều yếu thế và đơn độc. Nên cũng cần phải lo xa là vừa ạ.

    Các mẹ có nghĩ mình nên tạo quỹ đen cho mình phòng khi cơ nhỡ không :p. theo mình có vẫn hơn là không. và các mẹ hãy vào đây chia sẻ lấy động lực và tạo niềm vui , yêu thương chính mình đi khi còn chưa muộn ạ.

    Mình cũng đã từng rất khổ sở vì có những lúc bơ vơ và như sắp chết nên m muốn lập topic này nếu mẹ nào thấy cần thì vào chia sẻ và động viên cho nhau nhé.

    Chúc cả nhà sang tháng mới nhiều thành công. Ai có quỹ đen rồi thì quỹ thêm to thêm mạnh nhé.
    Mình đang cố gắng qua 40-45t có thể thoải mái hơn và làm những điều mà m muốn mà chưa làm được.

    :) Thân !
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi yennhi63
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi yennhi63, 31/8/2016.

    1. yennhi63
      yennhi63
      phục mn quá :D :eek:
    2. nguyenbaochau
      nguyenbaochau
      Các khoản học hành, bỉm sữa là cố định rồi, chẳng cắt giảm nổi. Chỉ có giảm mua sắm quần áo cho mình được thoai !
      yennhi63 thích bài này.
    3. nguyenbaochau
      nguyenbaochau
      Đang trên đường thôi mà, đã đến đích đâu :(
      yennhi63 thích bài này.
    4. yennhi63
      yennhi63
      uhm, miễn có là được rồi . Chẳng ai thương m như m thương m cả 3D1%005
    5. nguyenbaochau
      nguyenbaochau
      Đấy, nhiều khi tặc lưỡi hay là không mua quần áo mới để tiết kiệm, nhưng nghĩ lại, chả tội gì, cứ phải xuynh tươi cái đã ^^:D
      yennhi63 thích bài này.
    6. yennhi63
      yennhi63
      Thế cũng giỏi rồi mà cố lên nhiều người ko được như vậy ấy. như m chẳng hạn, vẫn đang mơ đây này ::(
    7. yennhi63
      yennhi63
      Thế chắc pải chia khoản, làm đẹp và tiết kiệm riêng :giggle:
      Nhật Sumie thích bài này.
    8. bongbong8890
      bongbong8890
      Mình cũng suy nghĩ nhiều về vấn đề này rồi. Mỗi tội giờ nhà cửa vẫn chưa có thì quỹ đen, quỹ đỏ sao dc. Sẽ cố gắng ghi nhận và làm bằng được. Ít hay nhiều cũng là phòng thân đúng ko các mẹ.
      yennhi63 thích bài này.
    9. nguyenbaochau
      nguyenbaochau
      3D3%004 Khó như hái sao trên trời!
    10. nghikt
      nghikt
      Mình ghết nhất vấn đề lập quỹ đen vì mình đưa bao nhiêu tiền cho vợ . nhưng đến khí bí hỏi vợ vợ cũng bảo không có đồng nào
    11. thuhien
      thuhien
      Tặng các mẹ bài này

      Bi hài chuyện lộ tẩy quỹ đen của các ông chồng

      Chồng lộ quỹ đen vì bị chó cắn nát tiền giấu trong chăn
      [​IMG]
      Ảnh minh họa: Facebook

      Những đồng tiền bỗng dưng xuất hiện khiến nỗi bực dọc - dư âm của trận cãi nhau về tiền với chồng tan biến trong lòng người vợ trẻ. Chị biết chắc đây không phải là tiền của mình, cậu con trai đang học mầm non càng không thể có. Chủ nhân của số tiền này không thể ai khác ngoài ông chồng lúc nào cũng tự nhận là "ngoan, có đồng nào đều đưa hết cho vợ".

      Bắt được quả tang chồng nói dối, chị vừa hí hửng vừa ấm ức, quyết làm cho ra nhẽ. Bởi một giờ đồng hồ trước, chính anh còn hỏi xin tiền vợ, phàn nàn mình đã hết sạch tiền. Thậm chí, anh còn dẫn chứng, buổi sáng phải uống cà phê, ăn hủ tíu chịu và đang nợ tiền thay nhớt xe máy. Lúc đó, chị đã gào lên, anh làm gì mà hoang thế, vợ mới đưa 500.000 hồi đầu tuần. Anh hậm hực định đòi lại thẻ ATM nhận lương của mình mà vợ đang giữ. Hai người cãi nhau một hồi, chị bỏ đi phơi quần áo và thu được chiến lợi phẩm.

      Cả buổi tối không có gì đặc biệt xảy ra. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, chị Hoa thấy chồng có vẻ bồn chồn như tìm kiếm cái gì. "Anh làm gì như mất tiền thế?" "Làm gì có tiền mà mất?", chồng chị chối đây đẩy. "Em nhặt được ít tiền từ trong máy giặt"... Cuối cùng anh đành thừa nhận có lập một quỹ đen nho nhỏ, dự định để đi uống bia Tất niên với mấy ông bạn.

      Tình huống lộ quỹ đen của anh Đình (quận 7, TP HCM) còn bi hài hơn. Vợ chồng anh có một cửa hàng vật liệu xây dựng, hai người bán chung, vợ là người quản lý tài chính. Tranh thủ những lúc vợ không để ý, anh vẫn nhón ít tiền hàng giấu đi. Anh nhét tiền vào cái đôi tất cũ, bỏ trong đôi giầy cũ, cất trong nhà kho với quan niệm chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Chuẩn bị đón Tết, vợ anh dọn dẹp nhà cửa, vứt bỏ những món đồ cũ, bẩn. Đôi giầy mốc chẳng bao giờ sử dụng của anh bị vợ quăng đi đầu tiên. Mãi hai ngày sau, khi bổ sung tiền vào quỹ, anh mới phát hiện ra đôi giày biến mất. Xót số tiền bị mất, hai vợ chồng giận nhau cả tuần.

      [​IMG]
      Ảnh minh họa: chameleonjohn

      Quỹ đen của anh Lâm (quận 10, TP HCM) bị lộ tẩy lại chính là nguyên nhân khiến vợ anh đòi ly dị. Bình thường, chị không bao giờ hỏi tiền chồng. Hàng tháng anh tự nguyện đưa cho chị một khoản để chi tiêu trong gia đình. Mỗi khi mua bán món gì lớn, anh đều bàn bạc với chị. Chị không hề biết chồng có quỹ đen cho đến ngày cảnh sát điều tra đến nhà mời anh làm chứng cho một vụ án kinh tế. Hóa ra anh đã giấu chị đặt mua một miếng đất ở ngoại ô. Miếng đất này đã được chủ đầu tư đem thế chấp ngân hàng, sau đó còn bán cho nhiều người và ôm tiền biến mất.

      Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tuyết Mai, tổng đài tư vấn 1088, Bưu điện TP HCM cho biết, có rất nhiều lý do khiến một ông chồng lập quỹ đen, mà như rất nhiều ông phàn nàn "đưa tiền cho vợ, vợ tươi như hoa. Lấy tiền từ vợ, vợ nhăn như bị". Có người lập quỹ đen để giúp đỡ gia đình nhà mình vì vợ thiếu hợp tác. Có người lập quỹ đen vì những lý do rất tế nhị, ví dụ muốn có tiền để mua quà tặng sinh nhật vợ, để mua món này món kia cho gia đình. Bên cạnh đó, cũng có những quý ông lập quỹ đen phục vụ cho những mục đích rất đen tối, như ngoại tình, bài bạc...

      Giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng văn hóa Du lịch bổ sung dù mục đích của người chồng lập quỹ đen để làm gì, thì đây vẫn là một bức tranh hôn nhân không đẹp, vợ chồng có sự nghi kỵ, không tin tưởng nhau, hai người đều muốn thể hiện quyền lực của mình.

      Cả hai chuyên gia tâm lý đều khuyên khi phát hiện ra chồng có quỹ đen, người vợ cần tế nhị, tìm hiểu nguyên nhân và mục đích lập quỹ của chồng để có những ứng xử phù hợp. "Nếu nguyên nhân bắt nguồn từ lỗi của người vợ thì người vợ cần phải hết sức thông cảm và thay đổi cách quản lý tiền của mình", chuyên gia Tuyết Mai nói.

      Giáo sư Hiền chi tiết hơn: "Nếu mục đích lập quỹ đen của chồng là xấu, ví dụ bài bạc, bồ bịch… người vợ cần ngăn chặn ngay lập tức. Đó cũng chính là bảo vệ chồng mình, bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Nếu mục đích không nguy hiểm thì người vợ nên hết sức tế nhị, thậm chí có thể giả vờ như không biết, đừng làm gì để ông chồng cảm thấy tự ái, rồi nghĩ rằng bị vợ theo dõi quản lý, để có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Người vợ nên thể hiện sự tin tưởng chồng, minh bạch kinh tế, khiến ông chồng cảm thấy xấu hổ và cũng phải tự công khai minh bạch".

      Bà Mai cũng bổ sung, để tránh tình trạng chồng có quỹ đen, ngay từ đầu khi chung sống, vợ chồng cần công khai, minh bạch về tài chính. Với tất cả các khoản chi tiêu, cả hai nên có sự trao đổi thống nhất với nhau. Bà cho rằng, trong gia đình, ai quản lý tiền bạc đều được nhưng quan trọng là phải rõ ràng các khoản thu chi, phải vì lợi ích chung của gia đình.

      Nhiều năm làm công tác tư vấn tâm lý, bà đã gặp khá nhiều cuộc hôn nhân trục trặc, thậm chí vợ chồng dẫn nhau ra tòa chỉ vì việc không công khai tài chính, mạnh ai nấy tiêu, không có sự giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau khi khó khăn. Theo bà, thiếu sự tin tưởng lẫn nhau chính là một nguyên nhân rất lớn khiến hôn nhân tan vỡ.

      Kim Anh

      Nguồn: vnexpress
      Nhật SumieMBeaty thích.
    12. tamnm
      tamnm
      M cũng có quỹ đen. Là tiền của mình, mình tiết kiệm. Vậy thôi.
      yennhi63MBeaty thích.
    13. MBeaty
      MBeaty
      Mình cũng vậy, tiền của mình, mình tiết kiệm riêng, không ảnh hưởng gì đến ai hết.
      Qũy Đen không phải là 1 cái gì xấu xa, mà đơn giản có những việc mình cần phải có tiền để trang trãi riêng mà nửa kia không thể san sẻ cùng được...
      yennhi63 thích bài này.
    14. Mẹ An và Nhiên
      Mẹ An và Nhiên
      Em là phụ nữ , là mẹ, em ủng hộ cho quỹ đen. Vì cuộc đời chả biết trước được điều gì. mà phụ nữ bao giờ cũng thiệt thòi nhất. Nên nếu có tiền em sẽ có quỹ đen, nhưng em chả có xiền. Thêm nữa, em dại trai lắm, em cứ để dành dc vài tr, ck em dụ dụ , em lại mang ra khai và biếu hắn. Chết vì tội dại trai....
    15. congtymayquynhthy
      congtymayquynhthy
      em cũng đang ó dữ định , hhi
    16. khanhlinhlaw
      khanhlinhlaw
      Có chứ ạ. Phải có quỹ chứ. Ít còn k có. Nhưng e này. Ra trường chơi bời lêu lổng chưa kịp ổn định chỗ làm thì cưới xong có bầu thế là khỏi đi làm. Mà muốn kinh doanh mãi cung k đâu vào đâu. Nhưng vẫn có cách giấu quỹ đen. Tuy là ít chưa bh quá 10tr tiền mặt nhưng lúc vẫn thì mình có the chu động. Với e thì quỹ đen k chỉ cho mình mà còn cho con cho chồng. Có nhiều lúc quỹ đen của e còn cứu chồng khỏi mất mặt trước bố mẹ vợ nữa kìa. E có 2 khoản. 1 khoản 1tr quyết k tiêu nên gửi ngân hang. 1 khoảng cầm tay thì cứ bấp bênh suốt
      Nhật SumieMBeaty thích.
    17. maihuongth
      maihuongth
      Mình ủng hộ lập quỹ đen, nói là đen chứ đúng ra là phòng thân, phòng những lúc quan trọng dù sao có quỹ mình cũng tự tin hơn
      yennhi63Rob Lucci thích.
    18. quyettien1994
      quyettien1994
      Chị chủ top nói chuẩn đấy à , biết đâu 1 ngày lại gặp những việc không may , mình nên có quỹ đen để dự phòng @@
      yennhi63Rob Lucci thích.
    19. Rob Lucci
      Rob Lucci
      các mẹ cứ lo quỹ dự phòng đi còn tôi là bố chuyện tôi thấy cần là kiếm tiền cho con mình thôi vợ tôi nghỉ sinh ở nhà 2 năm chưa đi làm tôi cũng chẳng thắc mắc . 5-6 triệu tiền lương của tôi tháng nào cũng âm thêm 1 tý nhưng tôi cũng chẳng càu nhàu sống được thì sống thấy khó cứ việc buông tôi không trách .
      Nhật Sumie thích bài này.
    20. Thucphamque4mua
      Thucphamque4mua
      Mọi người cũng khuyên mình như vậy nhưng sao m ko làm được ấy, có bao nhiêu khai hết với ck :(
      yennhi63 thích bài này.

Chia sẻ trang này