Kinh nghiệm: Tích Lũy Hôm Nay - Sung Túc Ngày Mai--> Hội Những Chị E Cùng Nhau Tiết Kiệm Cho Tương Lai

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi cauvongtinhyeu, 27/1/2015.

  1. me nhím982

    me nhím982 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/7/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    SJC đang cao hả mn, mn có biết bg bao nhiu ko
     
    Đang tải...


  2. thuy_2501

    thuy_2501 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    E mới có gđ, cần học kinh nghiệm các mẹ
     
  3. anhshop

    anhshop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2007
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Mình đk một chân để nâng cao tinh thần tích lũy, mục tiêu là đạt đến giai đoạn đủ để làm việc vì thích chứ không phải vì cơm áo gạo tiền mỗi tháng, hức..chắc còn lâu lắm.
     
  4. me nhím982

    me nhím982 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/7/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Để đạt ngưỡng tự do tài chính chắc còn lâu lém nhưng nếu có ý thức tích lũy thì chị e mình cũng dần dễ thở hơn í
     
  5. punvip210

    punvip210 "SỰ HÀI LÒNG ĐẾN TỪ CHẤT LƯỢNG"

    Tham gia:
    15/7/2016
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    133
    Em hóng kinh nghiệm tiết kiệm của các mẹ. Em là chúa tiêu hoang ạ. Phảivào đây lấy tinh thần tiết kiệm thui..........
     
  6. All For Kid

    All For Kid Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/8/2016
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
     
  7. Mẹ An và Nhiên

    Mẹ An và Nhiên Thành viên mới

    Tham gia:
    23/8/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    ôi, em tàu ngầm trong lamchame dc 7 năm roài mà giờ mới tham gia diễn đàn. Học tập các mẹ cố gắng tiết kiệm ah. Em sẽ suy nghĩ kỹ càng về mục tiêu cuối năm và lên kế hoạch với nó thoai ah. Cả nhà cùng cố gắng nhé!
     
    toanphongthuyBDS thích bài này.
  8. cauvongtinhyeu

    cauvongtinhyeu Vui chơi-chém gió...^^!

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    9,702
    Đã được thích:
    4,559
    Điểm thành tích:
    2,113
    m bỏ bê nhà cửa lâu quá, chắc đóng bụi luôn rồi, năm qua các mẹ TK thế nào rồi ạ???
     
  9. ME_MUOP_2012

    ME_MUOP_2012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    một năm thảm hại, thấy đi nhiêu hơn la đươc, cố găng năm tới vậy mẹ nó á
     
  10. cauvongtinhyeu

    cauvongtinhyeu Vui chơi-chém gió...^^!

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    9,702
    Đã được thích:
    4,559
    Điểm thành tích:
    2,113
    tớ cũng chả tiết kiệm được là bao, buồn lắm. được dăm ba đồng để ra thì lại để tiền mua thuốc mua men, hixxx,
     
  11. Cốm baby

    Cốm baby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    1,158
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Hết 1 năm, nhà em ngoại trừ khoản cut fix ra thì mỗi tháng em cũng để thêm được tí này tí nọ, cuối năm báo cáo với chồng là bỏ ra thêm được gần 10tr, cộng với 5tr chị chồng cho, để chồng nhắm sửa sang nvs, mua máy lọc nước với cái tivi. Dư ra thì cất đi, rồi tiết kiệm thêm vào, phấn đấu hè năm sau mắc thêm cái điều hòa ở phòng bếp cho đỡ cực và cái laptop mới cho hai vợ chồng.

    Mỗi năm để dành 1 tí, sắm sửa thêm vào 1 tí, cũng mong là cuộc sống khấm khá dần ^^

    Năm nay em có tin vui, cuối năm được tăng lương hì hì, tăng rồi mới được có 5tr thôi, nhưng vẫn là thêm đồng ra đồng vào. Và chả hiểu sao tháng này tiêu mãi chả hết tiền hê hê.
     
    cauvongtinhyeu thích bài này.
  12. Cốm baby

    Cốm baby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    1,158
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Chỉ là mãi vẫn chưa có được cái nhà của mình, vẫn là nhà ở nhờ bố mẹ cho mượn, mình phấn đấu dăm năm nữa sẽ trả, đổi lấy căn chung cư của bố, mình chả thích ở đây tí nào, rồi đổi căn chung cư xuống đất thôi. Hầy. Chả biết bao giờ mới được sửa sang sắm sửa cho cái nhà riêng của mình nữa.
     
  13. cauvongtinhyeu

    cauvongtinhyeu Vui chơi-chém gió...^^!

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    9,702
    Đã được thích:
    4,559
    Điểm thành tích:
    2,113
    cố gắng phấn đấu và hi vọng nàng ạ, có đc nhà riêng của m thì ko còn j bằng
    Với cả nếu nàng ở HN thì đất đai đắt đỏ thì cũng vất vả hơn là bọn tớ ở tỉnh ấy
     
    Sửa lần cuối: 30/1/2017
  14. cauvongtinhyeu

    cauvongtinhyeu Vui chơi-chém gió...^^!

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    9,702
    Đã được thích:
    4,559
    Điểm thành tích:
    2,113
    mình thì cả năm dành dụn được tý nhưng mua bán sắm sửa thành ra cũng gần hết, may cuối năm còn có tý thưởng Tết nên cũng ko mua sắm gì nữa để dành lại thì cũng được 1 khoản nho nhỏ.
    giờ đang chơi 1 bát họ xinh xinh, coi như là TK dần dần vậy, thôi thì cũng xác định: tích tiểu thành đại
     
    chinhim2106 thích bài này.
  15. Cốm baby

    Cốm baby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    1,158
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Em cũng bối rối phết đấy, căn ke mãi Tối qua báo chồng sẽ đưa chồng gần 10tr để sắm cho nhà, ông ý choáng vì không nghĩ con vợ vẫn tiết kiệm được tiền từ lương 8tr 1 tháng của hai đứa, còn em thì cười sướng lắm. Sau đó ổng thưởng thêm cho 500k =))

    em cũng mong tích tiểu thành đại, cố gắng, được một ít, dư dả tí rồi vay mượn xin xỏ thêm, rồi đổi nhà, rồi mua nhà riêng thiết kế theo ý mình ahihi

    Tết năm nay thì nhà em có lwogn tháng 13, thêm được độ 6,7tr từ khoản lương tháng 13, nên là cũng có tiền tiêu Tết rồi, không lo nữa, tiền tiết kiệm được thì để sắm đồ lớn hì hì

    Ps: thấy các chị làm thêm thắt ngoài được em ngưỡng mộ lắm, em cungcx loay hoay mãi mà chả đâu vào đâu. Haizz
     
  16. thuymeo007

    thuymeo007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/7/2015
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Mua bảo hiểm là được
     
  17. cauvongtinhyeu

    cauvongtinhyeu Vui chơi-chém gió...^^!

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    9,702
    Đã được thích:
    4,559
    Điểm thành tích:
    2,113
    dần dần nàng ạ, nhà tớ chả có chỗ nào để mà loay hoay ấy, hixx
    nàng giỏi thật, để ra đc trên số đó là rất giỏi chi tiêu ấy
     
  18. cauvongtinhyeu

    cauvongtinhyeu Vui chơi-chém gió...^^!

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    9,702
    Đã được thích:
    4,559
    Điểm thành tích:
    2,113
    gần đến Tết và năm nay vẫn vui vì dù nhiều khoản chi, kinh tế khó khăn mà m vẫn có tinh thần TK hơn năm ngoái, để ra đc 1 ít TK, hi vọng tinh thần này sẽ giữ ổn định để TK đc 1 khoản kha khá sau này cho các con học hành các mẹ nó ạ
     
  19. Cốm baby

    Cốm baby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    1,158
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Chồng tớ cũng có đi làm thêm, tháng đưa tớ thêm được độ triệu. Ông ý làm được đồng nào đưa vợ đồng nấy, chả giữ riêng bao giờ, tớ đưa lại bao nhiêu thì đưa. Nhà tớ cũng nhiều cái tiết kiệm nhịn cại nọ cái kia lắm, rồi cuối năm thấy tiền triệu nên sướng quá ư là sướng hihi, lại thêm quyết tâm năm sau cố gắng nhịn 1 tí cuối năm có tiền sắm sửa hì hì.

    Tết năm nay tớ có lộc, thêm được mấy triệu so với dự tính. mà vẫn chưa mua được tivi nữa
     
  20. chinhim2106

    chinhim2106 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/9/2009
    Bài viết:
    1,514
    Đã được thích:
    411
    Điểm thành tích:
    173
    Mấy năm vì vđ sức khỏe và chuyện gđ nên cả năm vc mình k tk được đồng nào. Cuối năm truy lĩnh lương và thưởng nên đổi được cái máy giặt cửa trước, tk được 50tr để vài tháng nữa chào đón thiên thần đầu lòng, đủ 30tr để lo cái tết (tết của vc rất tốn dù đã tk hết mức, do phải đi tết sếp, họ hàng 2 bên đông, lắm thủ tục lễ tết, cháu chắt nhiều).
     

Chia sẻ trang này