Quyết tâm không quay lại nhìn khi cô bế con từ tay mẹ và con òa khóc. Quyết tâm không quay lại lớp dù đi xuống tầng 1, ra tận cổng trường vẫn nghe thấy con khóc. Quyết tâm không gọi điện cho cô để hỏi thăm xem con có khóc nhiều không, trưa có ăn cơm không, có ngủ ngoan không. Quyết tâm... cả hai mẹ con cùng quyết tâm vượt qua một vài ngày đầu khó khăn này nhé. Gái út yêu của mẹ!
Hic hic, cả mẹ và con cùng cố gắng. Chắc phải mất ít nhất 1 tuần mn ạ. Đầu tháng sau mình cũng cho con đi trẻ đây, đang lên dây cót tinh thần.
Ui, khoảng time mới cho con đi học cũng là 1 cực hình của gđ mình, con đi 1 tháng nghỉ đến 2/3 tháng, giờ bé gần 4 tuổi rồi m đang định cho đi học công đây
Mình cũng lên tinh thần từ trước rồi. Mà đi làm từ sáng cứ không yên, lo lo lắng lắng ^^
Hic, thương con mà mn. Nhưng đúng là ko có ngày đó thì con sẽ ko đi học được. Mong sao con ngoan ngoãn, sớm thích nghi được với trường lớp để mẹ yên tâm!
Nay con đi buổi thứ 2, đúng ngày mưa bão. Trưa cô giáo đã gọi điện bảo ra đón con về, sợ chiều bão to ^^
Cũng may nhà mình có ông bà ở nhà, anh chị đợt này chưa đi học nên chiều lúc nào cũng đến đón bé đầu tiên. Đi được 1 tuần rồi mà sáng ra vẫn phụng phịu lắm! híc
Nhok nhà mình cũng đi học được 2 hôm, bé cũng khóc và đòi về, mình cho bé học nửa buổi rồi đón bé về, tập làm quen, xót con lắm, mà cũng phải đến lúc cho con làm quen với việc đi học, xa mẹ và vào quy củ rồi, huhu
Vâng, mới đi được 10 buổi cũng quen quen rồi, thì lại nghỉ lễ tận 4 ngày. Mai đi lại như bắt đầu lại từ đầu đây ạ.
hôm nay mình cũng cho bé đi học buổi đầu tiên. bé cũng khóc dữ lắm, mẹ ngồi ngoài 1 lúc là hết khóc, cứ thấy con tội tội, chờ mãi cô giáo quản lý ko đến nên mình về, không xin đc camera, ko biết con thế nào, ngồi làm việc không yên thấp thỏm. mình quyết định gọi điện hỏi cô pass camera cô quản lý nói chị phải nộp tiền( ngay buổi đầu tiên) em mới cung cấp cho chị đc. mình bực mình quá, kiểu cô giáo thế này ko chấp nhận đc. con mình ở đấy ko biết thế nào .... tối nay về tìm trường khác cho con ngay các mẹ ah
Tại mẹ nó sốt ruột quá nên thế thôi. Con mình học trường công, chẳng có camera gì cả, sốt ruột quá thì gọi cho cô hỏi xem con ở lớp có khóc nhiều không, có ăn được không thôi!