Cảm ơn mẹ chủ top đã tạo nên cái thớt này. Món ngon thì ai mà chẳng thích chứ. Mẹ mà post chung nó vào post 1 thì hay quá
e xin đề cử bún đậu nông nghiệp - trâu quỳ - gia lâm - hà nội...mỗi ngày bán độc bún đậu cũng hơn 1k suất.không kể bún chả hay nem hay các món khác
em mới sang đại học nông nghiệp có 1 lần, đi xa ơi là xa nhưng sang đó bao nhiêu món ăn ngon Ngày trước e còn đi bus từ hà nội sang, lâu thật lâu rồi bác ạ
ồ...bây h nông nghiệp phát triển lắm mẹ ạ e thấy sinh viên nó đại gia lắm các quán lẩu nướng đồ nướng lẩu vịt oy bia bọt đông lắm mà toàn sv thôi đọc ven đường thì toàn quán ăn oy quán nét karaoke đủ kiểu h nông nghiệp có nem nướng nha trang mà e thấy hà nội chưa đâu có..oy kem sữa dê , trà đắng hướng dương ngon hơn mấy chỗ khác..oy atiso ..nhiều lắm mẹ ạ
bác nói làm e thèm cơ mà đi xe máy thì ngại, mà hồi sinh viên mới máu sang đó ăn chơi, vật vờ 1 ngày,,,, chứ bg đi làm cả tuần có duy nhất 1 ngày nghỉ mà sang đó ăn chơi 1 ngày nghĩ cũng mệt mệt hihi em thấy nhiều món nghe lạ mà hà nội chưa có nhá,,,mà bác ui trà đắng có phải trà đá k( e hỏi hơi u tí) haha
Đúng chủ đề em thích luôn. THAU (tâm hồn ăn uống) của em cứ phải gọi là cao ngút trời. Em đánh dấu ngay mới được
thấy các mẹ hào hứng với món ốc luộc. Không biết mẹ nào còn mách được món nào ngon ngon hơn chút k ạ?