Nói chuyện với người lạ mà mình cảm thấy ngang bằng địa vị mình rất tự tin, nói chuyện thoải mái, thao thao bát tuyệt, nhưng khi nói chuyện với sếp hoặc ai đó tỏ ra cao quý mình lại bị dè dặt về lời ăn tiếng nói. Còn run sợ nữa. Có lần đi đám cưới anh ở công ty cũ, mình gặp lại bà kế toán trưởng ngày trước chuyên xăm xoi mình về cách ăn mặc, gặp lại mình đã chuẩn bị một tinh thần không sợ gì, vì giờ k có liên quan gì, mình ăn mặc đẹp, nhưng đứng trước bà ấy, mình vẫn run chân, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Cảm thấy bản thân thật kém cỏi.
Thông tin chia sẻ hữu ích quá ạ... Công nhận ai mà nhút nhát mất tự tin trong giao tiếp thì nên châm cứu kỹ bài này .