làm cái HĐ bảo hiểm đi mn, vừa có lãi lại vừa phòng tránh rủi ro được cho tất cả thành viên trong gia đình
chuẩn Ngọc Trinh rồi còn giề ^^ vừa giữ được xiền, vừa giữ được dáng, nhất cử lưỡng tiện
Đợt này em tiêu nhiều quá các mẹ ạ @@, mua thuốc cho mẹ hết 2,5tr + mua quần áo mặc đi làm hết 1,5tr + đóng 1tr tiền đi du lịch với công ty(công ty bù cho 5tr nữa) + 500k ăn chơi mấy ngày 2/9 với bạn bè =.= vèo cái vừa nhận lương xong hết 5tr5 hu hu không biết cuối tháng em còn bao nhiêu tiền
mình tháng nào cũng kiếm đc tiền và tháng nào cũng tiêu hết sạch. Lần nào cũng bảo cố tiết kiệm xong rồi lại đâu vào đấy. toàn việc k thể dừng chi tiêu đc
mn xem tham gia 1 gói BHNT đi, đây là hình thức có tính kỉ luật & trách nhiệm cao, nên chắc chắn mn sẽ tiết kiệm được, đồng thời chỉ đóng một số phí nhỏ nhưng lại được bảo vệ với mệnh giá cao
Wow đọc comment này của mn mà tớ vui quá! Làm tư vấn viên BHNT, thích nhất là gặp những KH như thế này này. Mong sao 100% người dân đều nhận thức được vai trò và ý nghĩa của BHNT như mn để các gia đình thêm ấm no & bớt đi gánh nặng cho xã hội ^^
Cuối năm rồi, càng muốn tiết kiệm lại càng phải tiêu tiền. Cưới hỏi, thôi nôi, đầy tháng, dỗ chạp... liên miên. :v
chị cứ lập ngân sách chị tiêu cho từng tháng, lập cụ thể càng chi tiết càng tốt, như vậy chị sẽ biết được với số tiền mà chị có mỗi tháng sẽ là bội thu hay bội chi. rồi đi chợ hay mua sắm tuyệt đối không mang theo nhiều tiền. như e đây, trước khi đi chợ thì em thường tính toán xem sẽ mua hết bao nhiêu và em sẽ chỉ mang số tiền cao hơn một chút xíu thôi ra chợ phòng trường hợp cái mình mua tăng giá CHị thử áp dụng xem nhé chúc chị chi tiêu hợp lý và tích lũy được nhiều xiền nhé
cảm ơn em đã chia sẻ nhé , trước chị cũng down file excel của một mẹ trên này về làm theo mà chị theo được có tuần rồi lười chẳng ghi nữa, chắc phải theo em chứ mỗi lần ra chợ tiêu hơi quá đà
Cái gì cũng phải nghiêm túc thực hiện là có kết quả hết chị ạ. Chị cứ làm theo cách của e xem, biết đâu sau này tích lũy được kha khá tiền đó. rồi thích làm gì thì làm, không thì để tiền đó đi du lịch
Chuẩn. Oải mấy cái tháng cuối năm lắm, rồi thì lại lo Tết,híc. Ước gì 2 năm mới tết 1 lần ^^
Đối với mình thì chỉ áp dụng đc cách này đâu 1,2 lần. Sau lại đâu hoàn đó. Thậm chí mua ngày hôm trc,hôm sau k nhớ chi cái gì mà hết nhiều tiền như vậy
quan trọng là mình có thật sự nghiêm túc trong chuyện chi tiêu k thôi mẹ ạ, chứ mà cứ xả phanh, thoải mái quá đến một lúc nào đó lại khủng hoảng tài chính thì khổ
Mình chưa bao giờ sổ sách ghi chi tiêu ,m tiêu hoang khủng khiếp ,chắc phải chấn chỉnh lại từ đây thui . cảm ơn chủ top nhé.