Kinh nghiệm: Topic Chia Sẻ Về Quỹ Đen (quỹ Phòng Thân)

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi yennhi63, 31/8/2016.

By yennhi63 on 31/8/2016 lúc 3:46 PM
  1. yennhi63

    yennhi63 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    83
    Chào các mẹ,

    Dù biết, có những cặp vợ chồng đang rất hạnh phúc và kinh tế ổn định. Hiện tại không lo lắng vấn đề gì về tài chính hay cuộc sống hàng ngày. Nhưng ... lại là một từ nhưng. Xã hội bây giờ đảo lộn lắm ạ. Các mẹ nghĩ sao nếu bỗng 1 ngày các mẹ gặp 1 vấn đề trong cuộc sống hôn nhân? Mất việc hay đại loại như gia đình ko trọn vẹn ...sẽ như thế nào nhỉ?

    Mình đọc nhiều bài trên mạng và cả những gia đình xung quanh nơi m sống, người thân bạn bè hay chính bản thân mình, có những hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Khi vợ ck có chuyện, phụ nữ m đều yếu thế và đơn độc. Nên cũng cần phải lo xa là vừa ạ.

    Các mẹ có nghĩ mình nên tạo quỹ đen cho mình phòng khi cơ nhỡ không :p. theo mình có vẫn hơn là không. và các mẹ hãy vào đây chia sẻ lấy động lực và tạo niềm vui , yêu thương chính mình đi khi còn chưa muộn ạ.

    Mình cũng đã từng rất khổ sở vì có những lúc bơ vơ và như sắp chết nên m muốn lập topic này nếu mẹ nào thấy cần thì vào chia sẻ và động viên cho nhau nhé.

    Chúc cả nhà sang tháng mới nhiều thành công. Ai có quỹ đen rồi thì quỹ thêm to thêm mạnh nhé.
    Mình đang cố gắng qua 40-45t có thể thoải mái hơn và làm những điều mà m muốn mà chưa làm được.

    :) Thân !
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi yennhi63
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi yennhi63, 31/8/2016.

    1. yennhi63
      yennhi63
      Sau rất nhiều chia sẻ của các mẹ trên này m thấy mọi người đều nghĩ nên có quỹ đen. Rất cần thiết phải có quỹ này. Phụ nữ ai cũng luôn lo lắng cho gia đình con cái. Không phải mình nghĩ cho riêng mình, mà m lo xa cho những hoàn cảnh bí bách và khó khăn nhất. Trong trường hợp gia đình hay chồng quá khó khăn m vẫn bung quỹ đó ra để xoay mà. Đúng ko? nên chúng ta tạo quỹ này để phòng thân và việc bất khả kháng chẳng có gì là ko đúng và ko được. Nên các mẹ cứ mạnh dạn mà làm đi nhé. Cuộc sống của m sẽ nhẹ nhàng và bớt lo lắng hơn, mua sắm hay biếu bố mẹ anh chị em cái gì cũng ko pải nghĩ nữa .

      Nhiều mẹ bảo rằng khó tạo quỹ hoặc cũng nghĩ nên tạo quỹ nhưng tạo như thế nào?
      Mình tổng hợp lại các chia sẻ của các mẹ trên này để các bạn đọc rút kinh nghiệm cho mình nhé.

      1/ Bản thân mình hiện đang làm: Trích 50% khoản làm thêm và thưởng vào quỹ riêng trên tk online sau đó được món vừa vừa là lập sổ. Hoặc biếu bố mẹ anh chị em nếu cần

      2/ Một số mẹ còn làm cách này nữa: Tích tiền lẻ 1k, 2k, 5k...cuối mỗi ngày để vào 1 chỗ . 1 tháng , 2 tháng ...1 năm có 1 khoản cũng ko nhỏ.

      3/ Trích từ lương chính của m 1 khoản nhỏ : 5-10% (nếu ck ko biết tổng lương của mình)

      4/ Trích từ các khoản bạn tự kiếm được hoặc được cho , tặng, thanh lý đồ dùng cá nhân ....
      ..........
      Mục tiêu là tích tiểu thành đại. Các mẹ hãy cố gắng găm 1 chút ít cho mình. Chẳng may có chuyện gì vẫn có thể tự nuôi được mình và tự lo được cho mình. Giúp đỡ bố mẹ anh chị em lúc cấp bách mà ko pải băn khoăn với chồng mình nữa.

      Có mẹ nào có cách nào để lập quỹ phòng thân được hay hơn thì chia sẻ tiếp để chị em cùng học hỏi nhé.

      3D1%002
      Nhật Sumie thích bài này.
    2. yennhi63
      yennhi63
      :) Khi phụ nữ biết điều khiển “cuộc chơi” theo cách của mình, đàn ông sẽ chẳng dám xem thường:)

      Ngày còn thơ dại, thi thoảng mẹ lại bảo tôi rằng: “Thân gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu”. Hồi xưa xưa hơn nữa, bà cũng bảo mẹ như thế. Rồi đến lượt các bác, các thím, các cô, các dì, tất tật mọi người phụ nữ trong gia đình tôi đều nhắc đi nhắc lại mãi câu “chân lý” về phận đàn bà ấy. Lớn lên một chút, khôn hơn một chút, tôi lại tự hỏi rằng phải chăng làm phụ nữ nghĩa là phải chấp nhận thân phận lệ thuộc: lệ thuộc trong hôn nhân, gia đình và lệ thuộc vào tất cả định kiến của xã hội như trước giờ?

      Người ta cứ hay nói phụ nữ dù có thành công đến mấy, kiếm được tiền nhiều bao nhiêu, đạt được địa vị xã hội cao cỡ nào thì không biết tề gia nội trợ, không biết chiều chồng bảo con thì cũng là một người phụ nữ thất bại. Xin thưa, đây là một quan điểm hết sức phi lí! Phụ nữ hoàn toàn có thể sống theo cách mình muốn một cách độc lập, tự chủ! Và khi phụ nữ sống theo cách của họ, đàn ông có dám xem thường hay không? Câu trả lời của tôi là không, họ sẽ chẳng dám xem thường khi các chị em tự mình đặt ra quy luật “cuộc chơi” và biết “chơi” theo cách của mình. Mà muốn thế, trước tiên phụ nữ phải thấm nhuần những tư tưởng sau:

      Phụ nữ muốn không bị đàn ông xem thường thì phải biết làm việc và tự chu cấp cho mình.

      Lướt qua vài trang tin báo mạng, chị em sẽ thấy nhan nhản những câu chuyện đại gia-kiều nữ, một mô típ “xưa như trái đất”. Các đại gia thì chu cấp tiền, xe, nhà cửa để các nàng đủng đỉnh với đời, hay thậm chí là “chu cấp” những cơ hội mà người khác vất vả lắm mới đạt được. Bù lại, các nàng kiều nữ này chấp nhận làm những con “búp bê sống” cho đại gia được thỏa lòng tự tôn nam nhi, rằng ta đây bản lĩnh, giàu có nên gái đẹp mới bu theo. Đối với những người đàn ông này, phụ nữ chỉ là một món trang sức tựa như mấy chiếc siêu xe của họ thôi (mà có khi chẳng được quý trọng bằng mấy chiếc xe nữa ấy chứ!).

      Nhưng đàn ông có tài và có tâm thì không thế! Họ thậm chí còn xem thường những cô nàng chỉ biết đòi hỏi, chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Những người đàn ông tốt thật sự luôn muốn tìm cho mình một người bạn đời chứ không phải một món đồ trang trí hay một chiếc áo khoác. Từ “bạn” trong “người bạn đời” ít nhiều mang theo ý nghĩa của tình bạn, nghĩa là giữa cả hai phải tồn tại một mối quan hệ thật sự bình đẳng, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Sẽ ra sao nếu như phụ nữ không có một công việc và chỉ biết ăn bám người đàn ông của mình?

      Lịch sử nhân loại luôn chứng mình rằng sự lệ thuộc về tài chính sẽ dẫn đến sự mất tự do và nô lệ, nghe thì có vẻ đao to búa lớn nhưng điều đó không chỉ đúng với một dân tộc mà còn đúng với từng cá nhân. Phụ nữ nếu không thể kiếm ra tiền và luôn trông chờ vào sự chu cấp của người khác thì liệu có sống thoải mái nổi hay không? Muốn mua một món đồ gì cũng phải hỏi xin ý kiến của chồng, không thể tự tiện, chồng thích thì mới mua cho, còn chồng không ưng thì chỉ còn biết ngậm ngùi tiếc rẻ, lâu ngày thành ra tích tụ tâm lý uất ức. Phụ nữ còn biết nhẫn nhịn chứ đàn ông thì sẽ được nước làm tới. Họ sẽ nghĩ rằng họ là người làm việc, chu cấp tiền bạc, chống trụ cho cả gia đình nên họ mới là người có thể quyết định mọi thứ. Đàn ông biết tinh tế một chút thì còn giả vờ hỏi ý kiến vợ này nọ chứ độc đoán thì lời mình nói ra phải là “thánh chỉ”, vì tự sâu trong tâm thức họ đã nảy sinh cái gọi là “ý chí quyền lực”. Họ là người ra lệnh và vợ chỉ cần biết phục tùng.

      Do đó, chị em nào nghĩ rằng chỉ cần ở nhà sinh con đẻ cái, chăm sóc nhà cửa, làm hậu phương vững chắc cho chồng mình thì cần nên xem lại. Phụ nữ cần có một công việc, cần phải kiếm ra tiền để san sẻ bớt gánh nặng cho người đàn ông của mình và để tự chăm sóc bản thân mình nữa (làm đẹp, đi du lịch, hội hè cùng các chị em bạn chẳng hạn). Có như vậy thì người đàn ông của mình mới không dám xem thường mình, ngược lại còn quý trọng người vợ biết san sẻ nữa đấy chứ. Tiếng nói của người phụ nữ trước mặt người đàn ông của mình nhờ thế mà sẽ có trọng lượng hơn. Khi đã “bình quyền” rồi thì phụ nữ mới có thể bày tỏ quan điểm của mình mà không cần phải e dè, lo ngại làm phật ý chồng. Và khi đã tạo được “cái nếp” này rồi thì đàn ông sẽ chẳng dám phớt lờ ý kiến hay mong muốn của vợ nữa.

      Hơn thế, phụ nữ mà có một công việc ổn định cũng giống như đã mua được một món “bảo hiểm tương lai” vậy. Ngẫm lại thì tôi có không ít những người bạn đi học đại học chỉ để có một tấm bằng cho bằng chị bằng em, tốt nghiệp rồi thì lấy chồng sinh con, còn tấm bằng thì cất làm kỷ niệm! Vì tế nhị nên tôi chẳng bao giờ hỏi, không biết họ có hạnh phúc viên mãn hay không và nếu lỡ hôn nhân tan vỡ thì họ biết bấu víu vào đâu, còn động lực nào khi không có một công việc, không có mục tiêu nào ở phía trước cả? Thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh, riêng tôi thì thấy quan hệ giữa người và người mong manh lắm. Là phụ nữ thì càng nên sống vì bản thân mình, có như vậy thì lỡ mai có rơi vào nghịch cảnh mới có thể bước qua những bẽ bàng mà ngẩng cao đầu bước tiếp.

      Đàn ông sẽ không dám coi thường những người phụ nữ biết suy nghĩ


      Người ta bảo đàn ông chỉ yêu bằng mắt, họ thích phụ nữ đẹp hơn là phụ nữ thông minh. Vì sao ư? Rất đơn giản, đàn ông cũng bị trói buộc trong cái định kiến là không thể để phụ nữ “đạp lên đầu” mình, tự ái của đấng nam nhi không cho phép họ chấp nhận điều đó. Nhưng thực ra, tự sâu trong thâm tâm họ thì họ phục những người phụ nữ thông minh, cá tính, biết suy nghĩ, biết hành động. Trò chuyện với những người phụ nữ như thế luôn khiến họ thích thú vì chẳng bao giờ đoán biết được điều mà những người phụ nữ này sẽ nói, còn với những cô “chân dài não ngắn”, chưa kịp mở miệng thì họ đã biết tỏng cô nàng sẽ nói gì rồi.

      Đàn ông kiểu đấy thì vẫn còn nhan nhản, nhưng trên đời cũng không thiếu những người đàn ông có tư tưởng tiến bộ và thẳng thắn hơn. Phụ nữ thông minh và biết suy nghĩ không việc gì phải cố tỏ ra ngu ngốc, bảo dạ kêu vâng chỉ để đổi lấy yêu thương cả, vì luôn có những người đàn ông bao dung và xứng đáng hơn dành cho họ. Chị em phải luôn nhớ rằng yêu thương cần phải đi cùng với sự tôn trọng nữa, như vậy yêu thương ấy mới vững bền và đáng cho ta giữ gìn, trân quý.

      Nói xa hơn một chút, bên trời Tây, nữ văn sĩ người Anh Virginia Woolf đã từng khuyên bảo chị em chúng mình rằng mỗi người phụ nữ cần có một “căn phòng riêng”, không phải chỉ là một căn phòng dùng cho viết lách, không phải chỉ là một không gian có thực, cụ thể. Căn phòng ấy là ẩn dụ cho một không gian trong tâm tưởng, nơi mỗi người phụ nữ có đủ cô đơn, đủ độc lập, đủ tự chủ để suy tư và khám phá chính bản thân mình. Phụ nữ biết suy nghĩ là người phụ nữ hiểu rõ con người họ. Họ biết mình cần gì, muốn gì. Họ biết phân biệt phải trái, thậm chí là biết tính toán thiệt hơn. Họ biết điều gì là quan trọng, biết đâu là lời thật lòng, đâu là hư tình giả ý. Đàn ông sẽ không thể coi thường hay dắt mũi họ được. Khi đó, họ sẽ là “nữ hoàng cuộc chơi”, nắm trong tay vận mệnh và cuộc sống của chính mình. Hơn nữa, phụ nữ phải biết suy nghĩ, phải hiểu bản thân thì mới có thể thấu hiểu và cảm thông cho người khác được.

      Thế nhưng làm cách nào để trở thành một người phụ nữ độc lập và cá tính trong suy nghĩ? Câu trả lời chính là làm việc. Công việc không chỉ giúp cho người phụ nữ độc lập về mặt tài chính mà còn khiến cho người phụ nữ tự chủ trong suy nghĩ. Công việc mang lại cho người phụ nữ những mối quan hệ và những trải nghiệm giúp họ rèn giũa bản thân mình. Chị em nào đi làm rồi thì hiểu rõ, càng tiếp xúc với nhiều người nhiều thứ, ta càng học hỏi được nhiều điều hay ho mà nếu chỉ ru rú trong xó nhà thì chẳng bao giờ biết được. Sự từng trải và hiểu biết sẽ làm nên sức hút của người phụ nữ.

      Mấy lời dài dòng vậy thôi, chớ nói tóm lại là phụ nữ muốn không bị đàn ông xem thường, muốn được yêu thương và tôn trọng thì phải biết sống độc lập, tự chủ, hiểu rõ bản thân và có suy nghĩ, quan điểm sống riêng. Muốn thế thì trước hết chị em cần có một công việc. Làm việc sẽ khiến chị em phụ nữ chúng ta trưởng thành hơn và tự chủ hơn trong cuộc sống.


      Sưu tầm (S.M.C)
    3. yennhi63
      yennhi63
      mình cũng thích trò này cơ mà công ty m rủ chả có ai tham gia cơ :D ai cũng bảo cứ để tk thôi
    4. Thongoctrang
      Thongoctrang
      Ngày trước mình cứ nghĩ đã là vợ chồng rồi cần gì phải quỹ đen này nọ, nhưng nhìn cảnh con bạn mình mình ngẫm cũng nên như vậy chứ thời bây giờ đàn ông họ bạc lắm lúc vui vẻ hạnh phúc thì ko sao chứ lúc vc có chuyện là biết ngay lấy đâu ra mà phòng thân nhỉ? Người chịu khổ và thiệt thòi vẫn là chị e phụ nữ chúng mình.
      yennhi63 thích bài này.
    5. viet_ha0090
      viet_ha0090
      ủng hộ quỹ đen. Em có vài quỹ đen từ các nguồn thu đen của mình. Cũng chả phải k tin ck nhưng đời ai biết đc chữ ngờ đúng k ạ. Nên quan điểm của em quỹ đen 1 là để phòng thân cho mình, 2 là nhà đẻ của mình có gì còn giúp thêm ddc tí chút, chứ việc nhà mình nói với ck, ai tốt thì lo cho đấy nhưng chắc chắn k lo như mình, còn ai k tốt lắm thì anh chả có. Ngoài quỹ đen, e còn quỹ dự phòng gia đình, các ông ck đa phần đến đâu hay đến đó, nhưng dăm năm nữa lúc nhà có chuyện cần tiền to xoay đâu ra, may thì các ông ấy kinh doanh dư thừa thì tốt, k thì vay nợ à, e căm nhất cái đấy. Quỹ dự phòng là trích từ lương chính thức của hai vợ ck, dịch vụ trích tự động 1 số tiền nào đấy của ngân hàng khi có lương để tiết kiệm ấy ạ.
      Các chị e bảo tiêu pha lắm k tích đc chút gì, e k cho là như vậy. Phụ nữ mà. Bao nhiêu tiêu cũng k đủ, nên e tích 5-10% lương trc để cho quỹ dự phòng, còn bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, năng lực xoay sở của con người nó vô cùng lắm, đến khi thực sự khó khăn k còn đường lui mới lòi ra cơ, nên chị em mạnh dạn lên.
      Quỹ đen e tích từ thưởng cơ quan, bán thêm hàng onl, chả đáng bn nhưng lâu dần cũng đc kha khá
    6. yennhi63
      yennhi63
      Đúng rồi, phụ nữ hết lòng vì ck con và gia đình. Nhưng khi có chuyện đàn ông bạc bẽo lắm nên cứ pải phòng để lo cho thân m khi có chuyện chẳng hay. Nhất là lúc con cái nhỏ, cha mẹ mình già yếu. M trông cậy vào ai được đây. :(
    7. yennhi63
      yennhi63
      chuẩn luôn mn ạ :D 3D2%023
      viet_ha0090MecuaXuka thích.
    8. Thongoctrang
      Thongoctrang
      Các mẹ cho mình hỏi ngu 1 tí là quỹ đen đó các mẹ đem gửi ngân hàng hay như nào? mình cũng muốn lập 1 quỹ đen riêng quá trời, chứ như cách tiêu tiền của ông xã nhà mình thì có tiền núi cũng hết tiêu pha vô tội vạ
      Nhật Sumieyennhi63 thích.
    9. yennhi63
      yennhi63
      k nhất thiết phải là ngân hàng nhé. bạn làm sao để ox ko biết là được mà :D
    10. Thongoctrang
      Thongoctrang
      Bên mình lại ko trả lương qua bank mn ạ, mà trả bằng tiền mặt
      yennhi63 thích bài này.
    11. yennhi63
      yennhi63
      Mình cũng đang làm thế :D + các khoản kiếm thêm nữa :)
    12. yennhi63
      yennhi63
      Tiền mặt thì bạn cũng mở tk tiết kiệm được mà, tk theo hình thức gửi góp nhé. có bao nhiêu gửi bấy nhiêu , bất cứ lúc nào :D bất tiện hơn là mang tiền tới ngân hàng thôi :D hoặc đưa tiền mặt nhờ mẹ nào có tk ngân hàng bạn mở gửi vào cho. đơn giản mà , thiếu gì cách ;)
    13. yennhi63
      yennhi63
      ok bạn . mình rủ lâu rồi ý mà chưa có mống nào. Nếu có sẽ hú bạn :D
    14. phuongthuytrantd
      phuongthuytrantd
      Cũng đã nhiều lần, muốn lập quỹ đen nhưng vì chi phí quá nhiều, nên phải trích dần ra các mẹ ạ
      yennhi63 thích bài này.
    15. Nhật Sumie
      Nhật Sumie
      Em thì chưa chồng con gì, nhưng mà nghe các mẹ lập quỹ đen cũng hay phết nhỉ. Trước em làm ngân hàng có kiểu tiết kiệm online cũng hay lắm. Mỗi tháng cứ trích khoảng 1-2tr gì đó, đến giờ cũng được kha khá rồi ý. Cơ mà đúng là phòng lúc cơ nhỡ thật. Vì giờ thất nghiệp lại rút hết để sống:)))
      yennhi63 thích bài này.
    16. Nhật Sumie
      Nhật Sumie
      Chị đăng ký Internet Banking ý chị. Rồi hàng tháng trích quỹ đen gửi tiết kiệm online. Thường thì gửi online lãi suất sẽ hơn khoảng 0,3% so với tại quầy đấy ạ. Vừa đỡ mất công đi làm sổ, mà lại tiện nữa. Cuối năm được khoản kha khá thì rút ra làm hẳn sổ tiết kiệm luôn cũng đc ạ
      yennhi63 thích bài này.
    17. viet_ha0090
      viet_ha0090
      Như mình thì gửi ngân hàng, loại lãi cộng dồn hàng tháng
      yennhi63 thích bài này.
    18. ngocly95
      ngocly95
      Hic, cuộc sống thật nhiều vấn đề không lường trước được, trích lập quỹ đen cũng là điều dễ hiểu cho chị em mà
      yennhi63 thích bài này.
    19. yennhi63
      yennhi63
      mình cũng đang tk online gửi góp, mở tk tiết kiệm 6 tháng, sau 6 tháng m mở sổ hoặc ít quá thì lại gửi góp tiếp
    20. 87mebin
      87mebin
      cũng ko khó lắm mn ah, nếu mn chi tiêu, ăn uống sinh hoạt gd, cũng có thể để giành ra đc một ít mà :D
      Tranphung26yennhi63 thích.

Chia sẻ trang này