Tâm sự Lại Sắp Đến Một Mùa Đông Nữa

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi uninlc, 3/9/2016.

  1. uninlc

    uninlc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/9/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  2. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    hihi... trời mát, lạnh, mưa.... thì chỉ thích ngủ...và thích đc rúc hay ôm 1 nửa của mình để ngủ...:p....hạnh phúc là vậy...rất giản đơn....;)
     
    uninlc thích bài này.
  3. kdtrieuan

    kdtrieuan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2016
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Mùa đông, sài gòn lại nhớ miền bắc da diết. Tự dưng muốn mặc áo ấm muốn được đi giày quấn khăn len
     
    uninlc thích bài này.
  4. support8

    support8 Administrator

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    2,407
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Ôi em cũng đang ước tí đi làm về không phải đụng tay đụng chân vào việc gì cả mà ôm cu thối nhà em ngủ 1 giấc cho ngon lành. Giấc mơ chỉ là giấc mơ.....
     
    uninlc thích bài này.
  5. remdainghia

    remdainghia Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/4/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Nhơ Hà nội đến nao lòng
     
    uninlc thích bài này.
  6. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    Mùa đông không gấu :)
     
    uninlc thích bài này.
  7. labellevie178

    labellevie178 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/9/2016
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Mùa đông hay làm ngta thi vị hơn mùa hè
     
    uninlc thích bài này.
  8. tunsieunhan

    tunsieunhan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/1/2012
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    mùa đông khiến ngta xích lại gần nhau hơn
    và cũng khiến ngta cô đơn hơn
     
    uninlc thích bài này.
  9. uninlc

    uninlc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/9/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    IMG_3014.JPG Mỗi năm khi mùa đông sắp đến lại đón lạnh se sẽ đến bên thềm
    Tớ có cậu thật là ấm áp, cảm ơn cậu... mùa đông đã mang cậu đến bên đời tớ
    Thế là đủ
    Hình như cứ đến độ gió mùa lòng vấn vương hơn
    Lại được theo đít cậu lòng dòng
     
  10. uninlc

    uninlc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/9/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    IMG_3079.JPG
    Này thì câu núi
     

Chia sẻ trang này