Mình cũng rất hợp với ông nội nhưng ông mình mất đc gần 2 tháng rồi. buồn quá. Có nhưng hôm mơ những giấc mơ như thật tỉnh dậy giàn giụa nước mắt. Mơ gặp ông: Mình nói dạo này ông béo lên ông nhỉ? ông có thiếu thốn gì không? Rồi ông gặp bà chưa?. Ông mình trả lời rất rõ ràng rồi từ từ mình tỉnh dậy thôi. :-((((((
Ơ, hoá ra mn theo dõi chuyện của tớ thôi à? Mình kể mấy chuyện nhà mình thôi mà, còn các mẹ cũng vào đây kể nhiều mà. hihi. Với lại, đây k phải là "truyện" mà chỉ là những chuyện nhỏ thôi, vì vậy k thể kể liền mạch giống như truyện ngắn đc mn ạ.
hj, nhiều mẹ kể, mà nếu đọc được hết và xen lẫn cả các cuộc trò chuyện vào thì làm đứt mạch m.n à. Mình thấy m.n kể chuyện nhà nên muốn tìm hiểu xem như nào . hjhj
Mình thì tin vào thế giới tâm linh. Mình nghĩ là ma thì cũng như người thôi, đều là những linh hồn cả, chẳng qua là người có cái thân thể vật lý hữu hình chứa đựng linh hồn vô hình còn ma thì chỉ ở dạng linh hồn vô hình. Suy ra là người có người tốt, người xấu và ma thì cũng vậy. Cho nên mình sống hướng thiện thì xung quanh mình là những người bạn tốt, các mối quan hệ hòa thuận, thậm chí là những linh hồn vô hình ở xung quanh có tương tác với mình thì cũng là linh hồn tốt, họ có thể sẽ bảo vệ mình. Có khi gặp những điều bất trắc thì cũng mau chóng vượt qua một cách bình thản
Em trước kia cũng nửa tin nửa ngờ nhưng từ hồi mẹ em đưa hài cốt bác em là liệt sỹ ở quảng trị về thì em tin là thật
2 đứa nhỏ con nhà em chồng chị gái mình bị chết đuối lạ thay 2 đứa lúc vớt lên vẫn ôm nhau. đi chôn xong về nó nhập vào người mẹ nó nói là chúng nó bị bắt hồn ở ngay cổng rồi, khi bơi thì mọi người bị che mắt hết không ai thấy 2 chị em nó để mà cứu. chuyện còn dài lắm ạ sau cái vụ đấy e chả dám đi bơi nữa
Nhà Tham cũng từng thấy ma ngoài balcony khi đang thức mà còn ngỡ trộm. Hét lên thì cái bóng trắng tan như khói..