Làm gì cũng phải kiên trì và cố gắng hết sức mình. "Thắng không kiêu, bại không nản". Em mới tập tành bán hàng, mong các mẹ, các chị ủng hộ ạ.
Đúng là bây giờ có rất nhiều người bán trong khi số người mua lại không tăng lên cho nên việc kinh doanh sẽ khó hơn trước. Nhưng điều đó không có nghĩa mọi người đều không thành công hết. Mình thấy vẫn có rất nhiều người tiếp tục thành công, thậm chí còn thành công hơn. Vậy điều gì đã giúp cho họ thành công đến vậy? Rất mong chị @oanhoanh4558 cùng chia sẻ thành công của mình cho mọi người nhé.
Đang ế 50 thùng hàng Giấm Táo nhập về trước tết đây mà đọc được cái tiêu đề của anh cảm thấy tinh thần được trở lại!
Kêu hàng ế và kể lể hoàn cảnh bạn chỉ tìm đến những nhà hảo tâm thương hại nhưng họ chỉ thương 1 lần. Trong buôn bán khách hàng cần một người có tiềm năng và không ảnh hưởng vì ế và hoàn cảnh.
Thực ra rất khó kêu mà không nản chí được vì khi mình kêu ca, mình gửi tín hiệu đến não mình rằng đó không phải là ngày vui và như vậy não sẽ khó mà cố gắng tập trung cho điều tích cực được. Mới gần đây trong một khoá đào tạo, thầy giáo cho bọn mình một chứng minh rất rõ ràng về thái độ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh như thế nào. Ông gọi 2 học viên lên cho mỗi người quay mặt về một hướng để không nhìn thấy nhau, và một người giả vờ gọi điện cho người kia. Vì không nhìn thấy mặt nhau nên họ chỉ có thể nghe được giọng nói của nhau thôi. Một người được chọn làm người gọi điện. Ban đầu ông bảo người đầu tiên trước khi gọi điện phải giữ nét mặt thật nghiêm túc rồi gọi điện cho người kia. Và lần thứ 2 ông yêu cầu người gọi điện phải tươi cười trước khi gọi điện cho người kia. Người nghe điện thoại không biết thầy giáo yêu cầu như vậy. Cả 2 lần đều trước sự chứng kiến của cả lớp học, và người nhận cuộc gọi nhận xét rằng cuộc gọi thứ nhất không thân thiện còn cuộc thứ 2 rất thân thiện nên anh ta muốn cởi mở với người gọi hơn. Cả lớp chúng tôi đều quan sát được việc đó. Thầy giáo nói với chúng tôi rằng, nụ cười tuy không thể nhìn thấy được nhưng cảm xúc của nó vẫn truyền được qua điện thoại để người nghe cảm nhận được. Và mình nghĩ rằng cảm xúc của mình ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả công việc, đặc biệt là việc kinh doanh. Và mình cũng nghĩ rằng cảm xúc của nụ cười cũng có thể lan truyền qua internet và nó sẽ làm ảnh hưởng nhiều hơn cả cuộc gọi nữa.
Cảm ơn bác Kiên nhiều ạ. Em đang định kêu ca, nhưng sau khi đọc bài viết của bác, em đã thay đổi trạng thái. VÀ CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI.
Câu chuyện của một chuyên gia marketing khi thăm quan cửa hàng ở Hà Nội. Ông kể bình thường thì ông không chụp ảnh mà không xin phép nhưng lần này ông ấy kể rằng khi vào cửa hàng nhưng người bán không quan tâm đến ông ấy nên ông ấy chụp ảnh và họ cũng chẳng bận tâm. Vậy nên thay vì bận tâm làm việc khác hay kêu ế thì chỉ cần quan tâm đến khách hàng thôi.
Khi mình nói ... cũng chính là đang thuyết phục não bộ mình làm theo những gì mình đang nói. Lâu dần sẽ trở thành hiện thực...