chị ko có yêu cầu gì cao đâu, bthg như chị thôi, có cv ổn ổn và đặc biệt hợp tính hợp nết. nhưng anh trai e sống ở Phú Thọ thì khó nhỉ?
Tích cực giao lưu bạn bè, đối tác làm ăn... chứ tuổi này ở quê các cụ lo sốt vó ấy chứ e 88 mà cũng suốt ngày bị hỏi khi nào cưới
"Thương người xếp hàng" Blue, chuyện cổ tích về người 82 bí ẩn sang trang 12 rồi đấy, bao giờ em định kết thúc cái box này bằng cách khoe tờ giấy gấp hồng hồng thắt nơ thơm mùi nước hoa hử? Cũng nhiều người luống tuổi hoặc trẻ tuổi đang hồi hộp về em, họ trải qua nhiều mùa rau muống lắm rồi, trẻ tuổi anh không chấp, (không chấp được), nhưng các bác 7x, 6x hoặc thậm chí x còn nhỏ hơn nữa vẫn cứ phải bon chen nhau xếp hàng trước cổng nhà em mãi sao? Vừa qua mùa nắng nóng, sắp tới mùa đông sụt sùi rét mướt, em có thương họ không? (Bởi anh ăn phở Bát Đàn anh xếp hàng, mua bánh Bảo Phương anh phải xếp hàng. Anh vẫn cảm thấy may mắn hơn một số các anh kể trên vì thế nào anh cũng được cái mình muốn.)
Đăng ký để úp cho bạn này... Mình tầm tuổi bạn, nhớ thời Sv hay đạp xe từ Trần khát Chân xuống tận Dh Sư phạm NN để thăm bạn gái. Cái thời Dtdd chưa nhiều mà xe máy cũng ít cảm thấy tình cảm nó sâu đậm hơn... Các bạn nữ Spnn có giọng nói rất nhẹ nhàng dễ nghe, nói chuẩn chính tả nữa... như bạn chắc thời đó cũng kiêu chút Như bạn tuy hiện tại ế nhưng cũng có nhiều ưu điểm hơn nhiều người khác để mà chống ế, mặc dù biết rằng hôn nhân rồi thì cũng trầy trật lắm mới giữ được
cảm ơn bạn đã chia sẻ. hihi bạn nói thế làm mình lại nhớ thời sv quá. Đúng là thời ý rất hiếm có đthoại di động. Đến năm thứ 4 phòng mình có 1 bạn mua con Sfone, cả lũ xúm vào ngưỡng mộ. Trường mình toàn nữ nên đc cái có không khí chung nhẹ nhàng, ai mà chưa chuẩn chính tả thì khi vào trường cũng đc nắn chuẩn hết bạn ạ. còn m thì ế là ế, chẳng khác tư thế ế khác với ai khác đâu, híc
e cũng muốn kết thúc box này sớm lắm lắm mà chưa thấy "người xếp hàng" nào như anh nói ở trên. Vậy nên, 12 trang chưa pải là chuyện cổ tích đâu ợ.
hi mình cũng có ông anh trai 76 mà cũng chưa vợ,hic nhìn ông như thu sinh hơn 30 mà vẫn phòng không vì không tìm được người hợp. đúng là duyên phận.
Xã hội bây giờ nhiều người ế thật :'( thật lo lắng cho thằng 92 như mình, không biết có khi nào cũng ....