9/9/2016 Nụ cười vô tư dưới mưa của những đứa trẻ trong khu ổ chuột mà nhiếp ảnh Ata Mohammad Adnan thể hiện vô cùng xúc động về ý nghĩa cuộc sống.
chị nghi là hôm nay mình ko đấu..mọi người vẫn đấu...để thử xem...ko thì đấu cho vui thôi...thắng thua tùy duyên vậy...
thư giãn 1 chút... tối còn đi từ thiện trung thu nào.... cầu trời đừng có mưa... nếu ko mình lại dở chứng lười ra...hihi... yêu cuộc sống này quá.... ngày mai là đỡ vất vả hơn xíu rồi..
10/9/2016 Hawk và Mason là cặp song sinh chào đời vào cuối tháng 8 tại bệnh viện ở quận St. Lucie, bang Florida, Mỹ. Nếu như Mason được trở về trong vòng tay cha mẹ sau khi ra đời thì Hawk lại không may bị mắc chứng thoát vị hoành bẩm sinh và phải chăm sóc đặc biệt. Cha mẹ của em đã chụp lại bức ảnh Mason choàng tay ôm Hawk, miệng như nhoẻn miệng cười và chia sẻ trên mạng xã hội. Thông điệp về tình yêu thương của hai cậu bé thu hút sự quan tâm đặc biệt và được lan truyền với tốc độc "chóng mặt".
ừ...lúc chiều mưa, giông..nghĩ ngại đi...nhưng may quá...cuối cùng trời lại đẹp..hihi.. đang làm gì đó?