Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi NGHỆ AN, 28/5/2014.

  1. Meyeuteo

    Meyeuteo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/4/2012
    Bài viết:
    1,756
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    123
  2. thuy tien10

    thuy tien10 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/8/2016
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm nay buồn quá , sáng thấy mặt mìn mụn nhiều quá , mà thâm nữa chán gê
     
  3. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    Hôm nay nhìn 1 người giống anh, trái tim em lại cảm thấy đau nhói ...
     
  4. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    nhiều việc linh tinh quá
     
  5. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Cuối tuần mà chẳng rảnh :(
     
  6. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    Mưa rôi chiêu lai kô đi chơi dc
     
  7. my thong thai

    my thong thai Thành viên mới

    Tham gia:
    9/7/2015
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    AAAAAAAAAAAA làm sao cho hết buồn bây giờ hả mọi người
     
  8. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Giống như 1 cái gì đó không còn hấp dẫn nữa...
     
  9. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ.
    Đầu óc lơ mơ và trống rỗng.
     
  10. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Trung thu mà cũng được công ty cho tiền nũa.Nhậu thôi.
     
  11. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    một buổi tối buồn qá.k còn muốn ai bên cạnh mình nữa
     
  12. mecutivacutit

    mecutivacutit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    6,488
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
  13. thuy tien10

    thuy tien10 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/8/2016
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    hôm nay , sáng sớm đi làm chưa ăn gì đói bụng quá mọi người ơi,
     
  14. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    zời ơi, muốn hét lên quá
    Người ta gọi là mua buôn số lượng
    Là số lượng lớn ấy
    Có ai bán buôn 1kg bao giờ ko? Đi mua 1kg chanh hay 1 chục quả trứng gà, hay 10 ổ bánh mỳ đòi giá buôn người ta có bán cho không? Không có đâu nhé.

    Tại sao cái sự thật đơn giản là mua số lượng nhiều sẽ có giá tốt, giá rẻ hơn mua lẻ. Đơn giản như thế, mà giải thích mãi người ta vẫn không hiểu cho?

    Bán buôn 100 sản phẩm, mỗi sản phẩm lãi 1k. Tổng lãi 100k, chấp nhận được.
    Bán lẻ với giá bán buôn, mua 1, 2 sản phẩm, lãi 1k, 2k, lại còn ship miễn phí tận nhà. Ai chịu làm? Bạn có chịu không? mà bắt tôi phải theo ý bạn? Vô lí thế.
     
  15. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Giờ mở newfeed suốt ngày thấy mấy tin than nghèo kể khổ, kêu gọi ủng hộ, kêu gọi từ thiện, rồi chê trách chính quyền, quan tham, hài hước nhất là kêu người giàu ở đâu mà không giúp những người khốn khổ ấy v.v... Bây giờ nhiều người buồn cười thật.

    Người ta có câu: "Cho cái cần câu chứ đừng cho con cá"
    Núi vàng núi bạc ăn mãi cũng hết. Phải lao động, tự kiếm tiền thì mới lâu bền được. Cứ kêu gọi ủng hộ, gom đồ đạc, gom thực phẩm, tiền của đem cho thì chẳng biết bao nhiêu cho đủ. Họ ăn rồi lại hết thôi, bạn có nuôi mãi được không?
    Suy nghĩ cách giúp người ta có cái nghề, có thu nhập, để họ tự lực cánh sinh, chứ ai nuôi mãi được. Ăn hết lại đi xin từ thiện ah?

    Nếu bạn nghèo thì hãy cố gắng thoát nghèo đi. Vì lúc nào cũng nghĩ "tôi không biết làm cách nào để giàu", "tôi không làm được đâu", "người ta giàu vì người ta có abcd... còn tôi thì không"... song lại quay ra than thân trách phận, lại quay ra ghen ghét người giàu có, lại quay ra chửi bới chính quyền không lo cho dân, không tạo điều kiện này nọ. Bạn sẽ nghèo mãi nếu cứ suy nghĩ như thế.

    Có rất nhiều tỉ phú đi lên từ tay trắng đấy, hãy học họ. Không ai sinh ra đã biết tất cả. Chúng ta đều phải học từ cách lẫy, cách bò, học từng bước đi, tập nói từng từ. Kiếm tiền cũng thế thôi, không biết thì hãy học hỏi người khác, nhìn những người thành công mà noi theo. Không phải ai sinh ra cũng nằm trong nhung lụa. Rất nhiều người thành công nhờ đánh đổi bao mồ hôi, công sức, bao vấp ngã, bao lần tuyệt vọng. Nhưng khác với bạn là họ bước qua khó khăn để gặt lấy thành công, còn bạn thấy khó thì bỏ. Vậy nên họ giàu và bạn nghèo.

    Người giàu đâu có nghĩa vụ đem tiền của họ đi làm từ thiện, so với người nghèo thì bạn cũng giàu đấy, vậy bạn đã làm từ thiện chưa? Tôi không chắc, thậm chí nhiều người đi đường còn không đúng luật giao thông, rác không biết vứt vào đúng chỗ, bản thân mình sống chưa tốt thì đừng lên án người khác. Kì lắm.
     
    Hamypham thích bài này.
  16. MeTom0201

    MeTom0201 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/6/2011
    Bài viết:
    1,988
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    173
    Hôm nay em buồn!!!
     
  17. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Sáng ngủ dậy tự dưng thấy buồn buồn
     
  18. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Nếu cố bày tỏ cảm xúc với người khác mà họ k hồi đáp tức là họ không chung cảm xúc như mình nên họ không quan tâm. Thế thôi mà. Hóa ra chỉ mình mình có cảm xúc đó, thôi bỏ đi.
    Hạnh phúc không có nghĩa là chỉ mình thấy hạnh phúc còn đối phương thì không...:(
     
  19. me hoa hong

    me hoa hong Bán hàng uy tín.

    Tham gia:
    27/12/2012
    Bài viết:
    4,996
    Đã được thích:
    1,222
    Điểm thành tích:
    863
    Hnay tớ được nghỉ. Cũng chưa có đơn hàng. Chắc hnay nghỉ đúng nghĩa hihi.
     
  20. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Làm hùng hục mà ko thấy xuống lạng mỡ nào =))
    Nhọ xị quá huhu :'(
     

Chia sẻ trang này