Anh bạn của chị làm sale cho Honda hả? Trước đây mình cũng đã làm cho Honda 1 năm rùi đó. Nhưng không biết tên của anh bạn là gì nhỉ? Có khi mình biết đó, vì mình cũng quen khá nhiều các anh trong đó khi còn làm việc mà.
Lâu rùi, không vô lại topic, thấy mọi người cũng nhiều tâm sự ghê nhỉ. Bên em tuần trước có 1 em chán việc nên đã nghỉ rùi. Em này thật may mắn vì, tiếng Nhật cũng không thật sự xuất sắc nhưng lại kiếm được lương mới 900USD, trong khi đó cty em đang trả 550$ cho em này....Híc, nếu có cty nào trả em giờ 700$ em cũng bỏ đi luôn chứ lưu luyến làm gì.
chán việc quá mà k phải bởi tự nhiên mà là vì có nhiều lý do. Lắm lúc ức đến phát khóc mà k dễ gì chia sẻ được..........
Hihi chào bạn. Mình là chủ topic này, cũng rất nhiều lúc có cảm giác giống như bạn kể nên mình rất hiểu và thông cảm với bạn. Công nhận là trong công việc hằng ngày luôn có những chuyện mà không thể dùng lý lẽ đúng sai để miêu tả hay phần trần được. Những lúc ấy, thực sự mình cảm thấy bức xúc, uất ức, chán nản ghê lắm. Hiện tại mình cũng vẫn đang chán công việc này và ức chế nữa. Nhưng vì chưa có công việc nào thực sự tốt hơn, với lại vợ mình cũng sắp sinh con nên phải cố vậy. Chứ nghỉ việc bi giờ thì lấy tiền đâu nuôi gia đình khi chưa có công việc mới.
Em cũng đang chán việc lắm rùi , buồn buồn lên diễn đàn 8 tình cờ bắt gặp thông tin tuyển dụng này ngon vô cùng, copy lại chia sẻ cơ hội cho các Mẹ nè. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHỨC VỤ “NGƯỜI NẾM NGON” Với sứ mệnh đem lại vị ngon cho mỗi bữa ăn gia đình và đảm bảo chất lượng hàng đầu củ̉a từng sản phẩm, Công ty Thực Phẩm Thuận Phát đang tìm kiếm một ứng viên xuất sắc nhất cho chức vụ “Người Nếm Ngon” * Công việc Nếm món ăn ngon. * Yêu cầu o Tuổi 18 – 45 o Không hạn chế trình độ học vấn o Yêu thích nấu ăn * Mức lương:15.000.000 đồng/giờ. . * Để biết thêm thông tin, xin tham khảo trên http://nguoinemngon.vn/nguoinemngon/tuyendung.html hoặc gọi đường dây nóng: (0 80129399) * Hạn chót nộp hồ sơ: trước ngày 15 tháng 7 năm 2010.
em vừa mới xin nghỉ việc rồi. thật sự cảm thấy bí bách. xin nghỉ xong mà cảm giác tuyệt vời ko chịu được. h em sẽ kiếm 1 chuyến du lịch rồi sau đó tính tiếp. tự do muôn năm !!!!
Mình thì làm cho công ty tư nhân, chị giám đốc có 2 công ty, mình làm 1 công ty của chị và và chị mới cho 1 nhân viên nghỉ việc. Mình làm văn phòng mà phải chạy 2 công ty lại phải quản lí 1 lớp học(free) mà chị không trả lương thêm, mình làm 1 công ty thì chị trả có 2 triệu/1tháng. Bây giờ công việc mình phải làm nhiều như thế có hôm không phải là làm 8h/1 ngày mà làm hơn 10h/1ngày mà có được hỗ trợ xăng đâu, không có thêm lương mà động 1tí thì nó mình ko ra gì ức lắm. lắm lúc chỉ muốn chửi lại 1 trận cho sướng thui. Mình thỉnh thoảng lại kiêm việc đi mua sắm và đưa đón con đi học cho chị ý chứ. ghét.chỉ muốn nghỉ mà chưa bít có công ty nào để còn nhẩy.
BÁc này hơn em về lương, mà công ty em thương tết dương lịch là 100k và tết âm em tưởng được nhìu, con bạn em bảo nó làm cộng tác cho chị ý mà được 200k em hí hửng mình nhân viên chính ít cũng 1tr thế mà đưa phong bì cho, em không giám xé ngay, chờ mãi cũng hết chiều, xé ra...úi zời đố các chị em được bao nhiêu đây.200k(thưởng tết) bà chị em đi làm công nhân may còn được 500k ý.
Ðề: Tự nhiên thấy chán việc Trời, kể ra cũng có lắm mẹ có nhiều chuyện để tâm sự, giãi bày những bức bối của mình trong công việc nhể! Em cũng chán lắm rùi đây, nhưng chưa tìm được công việc nào mới ưng ý cả nên vẫn phải cố gắng bám trụ ở đây thôi. Hôm vừa rồi, chỉ vì mấy cái lý do lặt vặt mà cả sếp nhớn đến bé (người Nhật) lôi em ra tổng sỉ vả cả ngày trời. Rồi mấy hôm nay vẫn thái độ bực tức với em, khó chịu và bức bối quá đi mất. À tiện đây, các chị cho em hỏi, khi đi phỏng vấn xin việc có chị nào thi đâu đỗ đấy ko? Cho em xin ít kinh nghiệm. Và thông thường thì tỷ lệ thành công khi đi phỏng vấn là bao nhiêu phần trăm? Đến công ty thứ mấy mới đỗ ạ? Vừa rùi chán chán công việc nên thử đi phỏng vấn một vị trí cũng hay hay, nhưng mà em bị dớt rùi -->hụt hẫng, buồn và thất vọng với bản thân quá. Vì mọi lần thường em rất kén chọn công ty nộp hồ sơ, mà đã apply là em đều đỗ vào làm việc cả.
Ðề: Tự nhiên thấy chán việc Với kinh nghiệm sales bạn có thể apply vào các phòng Kinh doanh, Marketing hoặc phòng tín dụng bên Ngân hàng. Mà nếu có tiếng Nhật thì apply vào mấy ngân hàng Nhật thì lương sẽ cao hơn như Mizuho chẳng hạn.
Ðề: Tự nhiên thấy chán việc Mình cũng đang chán công việc hiện tại quá. Chủ yếu là không phục thế hệ sếp mới lên. Nhưng chắc là mình chưa nghỉ việc ở đây được vì con nhỏ và còn rằng buộc 1 số vấn đề với cty. Mình đi làm 5, 6 năm rồi mà lương bây h chỉ được khoảng 6.5M/tháng thôi. Buồn lắm! Ông xã mình động viên mình chịu khó tìm tòi kinh doanh thêm. Nếu kinh doanh ổn chắc mình chả đi làm nữa, ra ngoài buôn bán thôi.
Ðề: Tự nhiên thấy chán việc Vừa hôm nay bảo với đồng nghiệp và với cả chồng nữa là sao dạo này tự nhiên thấy chán đi làm thế chứ! Cứ uể oải thế nào ý, ốm chả ra ốm, mệt chả ra mệt vì công việc không có gì bận rộn. Hình như cứ sau 1 đợt bận rộn, nghỉ ngơi, ngãng ra là thấy mình lười biếng, chậm chạp đi thì phải.
Ðề: Tự nhiên thấy chán việc Công việc đang chán nên cũng muốn tìm thêm công việc khác làm. Mẹ nào biết chỗ nào cần Cộng tác viên biên dịch Nhật, Anh thì cho em biết nhé. Cảm ơn nhiều.
Ðề: Tự nhiên thấy chán việc Công ty mình là công ty xây dựng, mình thì chán vì công ty chậm lương, 4 tháng rồi chưa được nhìn thấy Bác...hic... mà nào có phải lương cao, có 3.5M thôi ạ....
Ðề: Tự nhiên thấy chán việc ai cũng có thời điểm này, thời điểm kia, em cũng đã vài lần chán, vài lần nhảy rồi, nói chung cũng chỉ thời gian đầu thik sau đó cũng lại chán. Nhìn ở ngoài vào thì ngon chứ trong thì mới bít nhưng so sánh đi so sánh lại chỗ nào cũng có cái này, cái kia. Mỗi khi chán thì cần đánh giá lại chán tới mức nào, còn thik nghi được nữa ko để ra quyết định thôi. Có lần em mất cả 1 năm mới ra được quyết định té đấy hix. Đôi khi không phải cứ chán, thích là được.
Ðề: Tự nhiên thấy chán việc Cái cảm giác này em cũng thế, nhiều khi bận mệt ơi là mệt vẫn cứ phải cố nhưng vãn thấy vui, sau khi hết bận tự nhiên đâm ra chán nản và ì.
Ðề: Tự nhiên thấy chán việc Công nhận mẹ này nói đúng thật. Nhưng tâm lý con người mà, không tránh nổi những cảm xúc đó. Mục đích mình đưa tâm sự nên đây cũng là để dãi bày cũng mọi người cho nó khuây khỏa. Cũng may là đến giờ dù có chán những vẫn có gắng không nhảy việc.
Ðề: Tự nhiên thấy chán việc Nhiều lúc, mình cũng rơi vào tâm trạng như thế. Những điều không được như ý trong công việc hoặc do làm một công việc quá lâu, không biến động... dẫn đến cảm giác nhàm chán. Tuy nhiên, xác định công việc vẫn là công việc trừ khi đi làm để cho vui. Khi công việc không còn hứng thú thì phải xác định chính xác xem mình đang cần điều gì nhất ở công việc: môi trường làm việc, tiền bạc... thì mới ra quyết định chính xác được. Việc đi hay ở cũng phải cần một quá trình nghiên cứu và tương đối mất thời gian đấy. Vì chẳng có công việc nào mà hoàn hảo mọi thứ được nhất là khi con người cũng hay thay đổi.
Ðề: Tự nhiên thấy chán việc Hôm qua ngồi search các mẫu đơn xin việc. Chắc do lẩn thẩn quá nên thế thôi. Bình tĩnh tự tin nào.
Ðề: Tự nhiên thấy chán việc Ừ, nhiều khi chán quá, luẩn cuẩn search thông tin tuyển dụng này nọ, họ hẹn ngày đến phỏng vấn. Nhưng đến ngày đó, suy nghĩ lại, cảm thấy lại hết hứng thú. Chẳng biết thế nào mà lần.