theo em nghĩ thì 1 phần ở tính cách của mẹ chồng. 1 phần còn do nàng dâu nữa ạ. ví như nhà em hai năm đầu làm dâu hai mẹ con không hề hiểu nhau đôi lúc còn khó chịu và không hài lòng về nhau nhưng sau khi nhờ người ở giữa là chồng mình nói ra ( điều này thì em không hề biết, mới được em chồng nói cho) thì giữa hai mẹ con lại hòa hợp nhau lúc đó thấy rất vui vì những gì mình bỏ ra đã được công nhận. Giờ thì hai mẹ con ra ngoài ai cũng bảo là mẹ và con gái chứ k bảo là mẹ chồng vì thân thiết nhau hơn cả mẹ và con gái. Ngẫm lại một điều là mình cứ cho đi đừng mong nhận lại, cứ làm đúng bổn phận của một nàng dâu sớm muộn gì những điều mình làm cũng được nhà chồng công nhận nhưng tiền đề quan trọng nhất dù k cần ai hiểu nhưng chỉ cần người chồng mình hiều và công nhận đó chính là động lực lớn nhất của mình rồi