Tiền quan trọng lắm , nhiều người bảo tình quan trọng hơn , nhưng theo em nghĩ 2 vck mà không có tiền thì có lắm truyện sảy ra lắm
Phụ nữ ai cũng nên có 1 quỹ nho nhỏ phòng thân nhỉ? Mỗi tháng 1, 2 lít thôi cũng dc rồi các mẹ ạ.
Mình cũng chẳng có đồng nào quỹ đen, quỹ đỏ, làm đến đâu là chi đến đấy, nhiều khi cũng thấy nản, cũng suy nghĩ, nhưng nghĩ đến con thì lại có động lực làm tiếp, gia đình không khá giả nhưng chỉ cần ck mình hiểu và chia sẻ với vk còn ai nghĩ gì thì mặc kệ, làm sao để con mình sống đầy đủ là được , hjhj
Theo mình nên bỏ một chút thời gian (một tí) ra để tinh toán lại chi tiêu, rồi từ đấy sẽ suy ra nên cắt giảm những cái gì...
Ơ hơ, cái này thì chuẩn luôn nè. Lý do mà vợ chồng xung đột nhiều nhất là liên quan đến kinh tế.
Để lợn đất mới dễ móc chứ. Ngày nào cũng nhìn em ấy thèm lắm, không cưỡng lại nổi ý chứ
Mình thì chẳng quỹ đen quỹ đỏ gì, con cái là ưu tiên số 1, nhiều khi tiền vật 2 vợ chồng vẫn động viên nhau lạc quan, con nó làm sao thì là ỏm tỏi, ăn ít cũng nói, uống nước ít cũng nói, mệt với con. Còn việc mn nói phòng thủ thì mình thấy cũng có phần hợp lý nhưng phòng thủ bao nhiêu là đủ? Lúc việc xảy ra thì khó nói lắm, cái này nó kéo theo cái kia có ông chồng thì để lại hết cho vợ con (ông chồng này đáng mặt đàn ông), có ông thì cái j cũng cưa đôi (ông chồng này tính đàn bà) nhưng kiểu j mn cũng được ngang ông chồng --> khỏi phải phòng thủ, còn có ông kinh khủng hơn không những không để lại cho vợ con cái j mà còn đẽo thêm (ông chồng này thì ko bằng cả đàn bà) gặp phải mấy ông này thì mn cứ gọi là khóc bằng tiếng Ả rập luôn, mình đã gặp trường hợp này rồi, 2 vợ chồng bỏ nhau xong còn để lại cho vợ 1 đống nợ trong khi vợ ở nhà làm nội trợ. Mình thấy lập quỹ đen chỉ là phần ngọn thôi ko quan trọng bằng củng cố phần gốc là làm sao để ông chồng ông ấy không bỏ mình, toàn tâm toàn ý lo cho vợ cho con. Nói thì dễ nhưng làm thì khó mn nhỉ
Mình cũng thế. Không có quỹ đen vì không dư dả, kiếm đủ tiêu thôi. Nhưng điều quan trọng nhất là vk, ck yêu thương nhau, con cái mạnh khỏe. Nếu điều quan trọng đó luôn tồn tại thì lo gì trắng tay nữa ...
Vô cùng cần thiết. Đừng nhìn những người cạnh mình cùng độ tuổi, hãy nhìn những người lớn tuổi bên cạnh mình làm động lực.
Mình cũng trắng tay mấy năm đầu vì phải lo con cái giờ thì tạm ổn nhưng cuộc sống có bao giờ hết lo với phụ nữ nếu các ông chồng ko biết chia sẻ
Số hai vợ chồng mình lấy nhau ko giàu thì phải. Cỏ lẽ chỉ đủ ăn.hiii. Lấy nhau đến 3 -4 năm roài mà tháng nào cũng hết tiền chẳng để ra được đồng nào đến chán. Nhưng vợ chồng vui vẻ con cái ngoan ngoãn là mình cũng thấy vui rùi