e sắp rồi chị ạ, năm nay năm cuối rồi (( mà lo quá huhuhu, ngành của e đại trà quá, thíu kỹ năng thíu đủ thứ, ngoài trái tim bé nhỏ này ra ko còn gì mấy đứa học kỹ thuật xem thế mà dễ tìm việc hơn bọn quản trị như e
bỗng nhiên muốn nhắn nhủ tới các bé năm 1 đang hừng hực khí thế bước vào giảng đường ĐH (( các e đừng vội vui, ko phải vừa đậu vào là xong, đó ms chỉ bắt đầu (
Đừng bi quan em ạ, nganh nào cũng vậy cả, có khả năng thì nhà tuyển dụng sẽ nhận thôi. Học kỹ thuật mà không biết gì thì còn khó kiếm việc hơn cả các ngành quản trị, hay kinh tế ấy chứ. Khoảng thời gian sắp ra trường em chịu khó đi xông pha thực tập ở các công ty nhé, chỉ cần liên quan xíu tới ngành học của em là được. Càng nhiều kinh nghiệm, hiểu biết càng nhiều càng dễ tìm việc em ạ. Đừng ngại gì cả, cố lên em. Tuổi trẻ là phải có thử thách có vấp ngã chứ
vâng chị ( xu hướng thị trường giờ thay đổi, tuyển người dựa trên tay nghề. Em thấy Xã hội và các nhà tuyển dụng việt nam vẫn trọng bằng cấp, điều này nó không ảnh hưởng gì cả nhưng để đưa ra quyết định lựa chọn, thì ai có chứng chỉ nghề quốc tế tương thích với vị trí họ đang chọn thì đó là điều ưu tiên hang đâu và được nhà tuyển dụng chú ý trước tiên, nên chắc e đi học thêm cái chưng chỉ nghề bán hàng quốc tế quá mà vẫn chưa nói vs nhà (
lại gặp chị ở đây rồi, những lời của chị em không bao giờ quên cả. tất cả là tùy thuộc vào mình chị nhỉ
mình học ngành quản trị kinh doanh này bạn, chắc chúng ta cùng tuổi với nhau, mình 94. Theo mình với điều kiện và nền giáo dục của Việt Nam, thì chính bản thân chúng ta phải tự lực cánh sinh thôi bạn ạ. Đừng trách bất cứ ai cả, vì chẳng có gì thay đổi sau những câu oán trách cả, mà tinh thần chúng ta còn đi xuống không làm được gì ra hồn cả. Hãy giữ trong mình tinh thần cầu tiến. Mình cũng chưa có được một công việc ổn định hay mức lương ổn định để sống ở đất Hà Nội đắt đỏ này. Nhưng mình nghĩ cứ tích lũy từng chút từng chút và luôn nỗ lực không ngừng thì rồi sẽ có kết quả tốt đẹp. Chúc bạn sẽ định hướng được con đường đi của mình và luôn lạc quan trong mọi tình huống khó khăn nhất
mình cũng học ngành quản trị kinh doanh trường đại học thương mại, vừa mới ra trường thôi. Mới đây có đọc một bài báo có nói về ngành này, có một tiến sỹ nói rằng học ngành quản trị tại các trường kinh tế thì giảng viên đa số là những người không có kinh nghiệm trong ngành quản trị, có những người chưa bao giờ đi làm trong doanh nghiệp hay chưa một lần làm sếp. Vậy chúng ta mong đợi điều gì từ những giảng viên đưa cho chúng ta một mớ ý thuyết suông?
Mình thấy các thắc mắc các bạn, có cái đúng có cái sai, mọi ý kiến đều có lý do của nó, nhưng dựa trên cơ sở nào để phán xét đúng sai??? Các bạn có muốn mình tổ chức 1 buổi offline cùng với CEO có nhiều kinh nghiệm chia sẽ về việc này, cũng như để chúng ta tìm 1 hướng đi chính xác không? Có thể là 1 buổi coffee talk (ai uống trả tiền), nhưng có những chuyên gia cũng bức xúc với thị trường lao động cũng như định hướng sai của các bạn sinh viên, và đóng góp, chia sẽ những khuynh hướng phát triển mới của các nước phát triển .... mọi người thấy được không ???
Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ đi bạn, ném mình vào cuộc sống, làm tất cả những công việc có thể, thử phỏng vấn tất cả các cơ hội mà bạn cảm thấy mình đủ năng lực. Nếu chỉ ngồi ở nhà và tiếp tục than thở thì không thể làm được gì đâu. Bắt đầu hành động đi, rồi cuộc sống sẽ dạy bạn cách làm thế nào để tồn tại
uh tại mình ko biết có ai muốn đi ko? vậy chắc phải ra lập topic riêng rồi hỏi ai đăng ký đi thì tổ chức 1 buổi offline nhỉ