Cm ơi, làm ơn giúp em với ạ! Bà ngoại em bị ung thư thực quản giai đoạn cuối nhưng bà em đã mổ và xạ trị đc 3-4 năm rồi, bây giờ bà em sinh hoạt bình thường (sáng ở nhà, chiều đi chùa tụng kinh) ạ. Nhưng đợt vừa rồi em về quê, nc vs bà thì bà em có tâm trạng lo lắng là ko sống đc nữa kiểu bi quan của người bị bệnh ý ạ. Bà em cứ kiêng ăn nhiều thứ lắm, sợ làm tái phát khối u ạ. Em ko biết khuyên bà như thế nào cả, mà em lo lắm. Vậy nên em mong các chị, các mẹ có kiến thức về y học hay kinh nghiệm gì về việc ăn uống của người bị ung thư thì chia sẻ cho em với ạ (nên ăn gì? kiêng ăn gì?) Em cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ!
Vâng, Bạn cho người nhà dùng thường xuyên các vị thuốc dưới đây. Cây Chùm gửi: Phòng chống tái phát Ung thư. Cây lá cách: chống những hoạt động khối u .
Phải nói là rất chia sẻ với bạn. Anh họ mình cũng bị u thực quản nặng, có tế bào K rồi. Phải cắt thực quản và ăn bằng xông, đổ trực tiếp vào dạ dày. Cái này thì cầm chắc cái án tử rồi. Chỉ có điều là kéo dài và sống chung với nó thôi. Anh mình được dùng loại dược tốt của Pháp nên cũng được thêm gần 5 năm.
Vâng ạ. Cảm ơn chị ạ. Mọi người trong nhà cũng xác định là như thế, nhưng cứ nghĩ đến việc bản thân bất lực trước tình trạng của người thân thật buồn lòng vô cùng!
Thức ăn đọng lại trong lòng thực quản khi bệnh nhân ngủ lại trớ ngược ra ngoài. Hiện tượng này là nguyên nhân của viêm phế quản dai dẳng do dịch tử thực quản chảy vào đường thở.
Cứ động viên bà thôi bạn ạ, với lại cứ để bà đi chùa cho tâm thanh thản, như vậy cũng giúp chữa trị được bệnh tốt hơn đó. Chứ đừng để bà bi quan như vậy, càng bi quan thì bệnh sẽ càng dễ nặng hơn.
chán quá các mẹ ạ, mẹ em cũng mới đi khám phát hiện ung thư thực quản. Bà của chủ top thế nào rồi ạ? Em đang định mua cái fukoidan của Nhật cho mẹ em dùng, không biết có mẹ nào có người nhà dùng chưa ạ?