Chào các Mẹ, Đã lâu rồi em chưa có thời gian để than thở với các mẹ. Hôm nay em cần các mẹ giúp em vấn đề này ạ. Việc là chồng em với tính chất công việc hay phải đi nhậu nhiều các mẹ à. Mỗi lần đi nhậu như vậy làm em lo lắng, đứng ngồi không yên khi ở nhà, 1 phần vì lo cho Chồng khi đi về nguy hiểm, phần còn lại thì lo ảnh hưởng về sức khỏe về sau. Nhưng giờ do tính chất công việc của Chồng, cứ không đi tiếp khách thì không về hợp đồng được, nên anh phải đi suốt ngày. Mà về đến nhà thì trong trạng thái lờ đờ, đến tận sáng hôm sau vẫn lờ đờ, không tỉnh táo. Các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ giúp em có cách nào để Chồng ít nhậu lại không? Em cũng đã tìm những loại thuốc hay thực phẩm chức năng về giải rượu, hoặc giúp tỉnh táo sau uống? nhưng vẫn chưa có kinh nghiệm về vấn đề này. Các Mẹ có kinh nghiệm có thể chia sẻ giúp em được không? Em cảm ơn các Mẹ nhiều nhé.
vụ này tớ có kinh nghiệm đấy mình... ck tớ 30 ngày thì có 29 ngày say xỉn và về lúc 2, 3h sáng...có điều ông ấy ko giỏi như ck bạn... nhậu ra tiền... mà ck tớ nhậu say quá.... mất cả tiền..hihi.. - đáng buồn là tớ đã trăm phương nghìn kế nhưng ko thay đổi đc... tai nạn tự ngã là thường xuyên... - về sau để ko bị đau tim tớ đanh học bớt yêu ck đi... và dặn ck tớ khi say thì gửi xe và đi tacxi về nhà...chỉ đc có vậy...
Ukm mình sợ Ck đi về nguy hiểm nên đang muốn mua thêm thực phẩm chức năng chống say đó bạn. Bạn có sử dụng qua phương pháp này chưa?
ôi giời, các kiểu rồi mình ạ...nhưng ck mình kết luận...uống vào chỉ chống nôn ra thôi...nhưng ko nôn đc thì khó chịu lắm... nên ông ấy bảo..chỉ có tự móc họng thôi...
Rất chia sẻ với bác chủ, chắc chắn chồng của bác không muốn như vậy, là do công việc phải như vậy, khổ lắm ấy.
oh.. điều đáng buồn trong hôn nhân...đó là phải học bớt yêu ck.......cũng chia sẻ với bạn nhé..hihi...
Mình nghĩ phụ thuộc vào ck bạn cả thôi. Tiếp khách vẫn cứ tiếp, uống rượu bia vẫn cứ uống nhưng phải biết khi nào nên dừng để không đến mức quá chén, say xỉn.
Suốt ngày phải uống để kiếm tiền thì cũng mệt chắc cũng chả thích thú j b đành phải sống chung với lũ thôi cố gắng b nhé
Tính chất công việc thì không tránh được em ạ, có những ông còn chẳng có gì ngồi nhậu tán phét cơ. Lo lắng thì em bảo ông ấy đi taxi, an toàn hơn tự lái xe mà không lo bị công an phạt nữa Ăn nhiều trước khi uống thì sẽ đỡ say hơn, nhưng đã say thì phải nôn ra mới sớm hồi phục, không nôn được lại nhiễm độc vào người đấy.
hihi bớt yêu chồng, đúng, và yêu bản thân mình hơn 1 chút, tự chăm sóc mình hơn 1 chút, lo lắng quá chồng lại chê già
hihi kể những cái tốt thì đúng là tuyệt vời, nhưng con người mà, còn nhiều tật lắm, chẳng kể đâu. Lấy rồi đành chịu, cố gắng lái cho lão sửa dần dần thôi
Bản tính ngấm vào máu rồi sao mà sửa được nhỉ,nếu mà chồng hay đi nhậu nhiều thì mình khuyên chân tình các bà vợ mạnh mẽ nên viết ngay tờ đơn ly hôn . Đập thẳng vào mặt thàng chồng bắt nó ký vào .
Trời ơi, không đến nỗi thế chứ? Mà chồng của chủ top @phuongthuytrantd đi nhậu do tính chất công việc thôi mà. Đàn ông còn nhiều tật khác lắm, mỗi nhậu nhiều mà đã viết ngay tờ đơn ly hôn đập thẳng vào mặt thằng chồng bắt nó ký ư? Mạnh mẽ quá mức cần thiết thì phải