Thứ nhất, hãy cho cô gái của bạn của thời gian riêng tư, cho cô ấy thoải sức bay nhảy với sở thích, đam mê, với bạn bè của mình, cô ấy thích làm gì, cứ chiều đi, nhiệm vụ của bạn duy nhất lúc này là “làm cho cô ấy vui”, đơn giản là thế. Sẽ có người nói rằng: “Ơ, thế cứ cho đi bay nhảy thế, yêu thằng khác thì làm thế nào?”. Dĩ nhiên là trong cái không gian thỏa thích ấy phải có sự kiểm soát một cách khéo léo của bạn, giống như đàn ông thôi, phụ nữ muốn đàn ông đi đâu cũng phải nói thì đàn ông cũng vậy, hãy rõ ràng rằng: “Em đi đâu cũng được, muốn làm gì thì làm, nhưng những chuyện lớn (ví dụ như những chuyến đi xa hay gặp… người yêu cũ!??) anh cần biết, nếu anh không thích em vẫn muốn làm, anh cũng không cản, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, em tự chịu trách nhiệm, mà giả sử trong tình huống nào đấy, nếu em có tìm được người đàn ông tốt hơn anh để yêu, ok, anh đồng ý”. Đừng nghĩ rằng, thể hiện sự cao thượng của đàn ông là tha thứ cho những lỗi lầm của người yêu hay bỏ qua cho cô ấy những việc làm không đúng. Không phải, cao thượng chính là tôn trọng, cho cô ấy làm những điều mình thích với một tâm lý thoải mái chứ không phải là “gầm ghè” khó chịu hay muốn kiểm soát thái quá hành động của cô ấy. Có câu: “Người cần bạn, bạn không cần giữ, mà người không cần bạn, bạn giữ làm gì?”. Một người yêu bạn, là khi đi đến đâu, ăn gì, cũng muốn để dành, muốn đi cùng người mình yêu. Thoải mái đi, nếu họ không thấy được thiếu đi bạn những cuộc vui kia chẳng có nghĩa lý gì thì bạn cũng đừng cố mà giữ lại làm gì!.. Blog tâm sự buồn: blog kiếp sau anh vẫn yêu em chứ
Mình cũng muốn yêu người đàn ông mà biết tôn trọng sự riêng tư của nhau, miễn sao không giấu giếm nhau chuyện gì là đc.