Em 28w, cả tuần này bắt đầu bị khó thở. Cứ 1 lúc lại phải thở dốc rất mệt, đôi lúc cảm giác choáng như thiếu oxy. Trước giờ em cũng khám sức khỏe định kỳ hàng năm nhưng chả vấn đề gì về tim phổi. Lo quá đi khám, bs nghe tim 1ph rồi bảo bình thường T__T Bảo do thai lớn nên bị khó thở là chuyện thường, chỉ có cách hít thở sâu để lấy thêm oxy....huhu.... Có chị nào biết cách nào để đỡ khó thở hơn thì mách em với chứ cứ như này 3m nữa thì chết em ( Ở cơ quan bao nhiêu là việc, ngồi 1 lúc lại thở dốc chả tập trung gì được T___T Đêm về nằm cũng chẳng ngủ được T___T
Ôi, thai lớn nên bị thế mà mn. Trc mình cũng bị thế, cũng lo, hic, những lúc ấy thì nghỉ ngơi, hít sâu một cái, rồi từ từ thở ra, cho điều hòa lại hơi thở. Mỗi người mỗi triệu chứng, mình bầu bí thai càng lớn mẹ càng mệt, nhưng cố gắng lên vậy!
T đang ở trong tháng cuối cùng rồi đây. Bệnh khó thở ngày càng nặng mà k có cách nào để nó đỡ hết. Nhất là khi đi ngủ nhiều hôm k thể thở đc. Có lúc kê gối cao lên thì đỡ hơn nhưng lại dễ bị vẹo cổ lắm.
HIc, m cũng vậy, 3 tháng cuối ko thở được, chóng mặt choáng váng, ở nhà thì nằm xuống là hết chứ ở công ty ko dám nằm mà cứ vật vờ đến chán.
Ôi, vậy là không có mẹo nào đỡ hơn ạ Em đã kê gối cao rồi nhưng chả dễ hơn bao nhiều. Đi làm 1 lúc lại choáng vì ko thở được. Mà mới gần 7 tháng, chả biết sống sao với hơn 2 tháng nữa (
bạn có chịu khó đi bộ và ngâm chân buổi tối ko...tập hít thở đúng cách nữa... cuối thai kỳ khó thở và mất ngủ là bình thường... nhưng nếu làm những điều trên bạn sẽ dễ chịu hơn..
1. Tập hít thở theo kiểu yoga ( hít đều, sâu xuống bụng, rồi thở hết khí ở bụng ra) 2. Có thể bạn bị huyết áp thấp hoặc thiếu máu. Nên bổ sung thêm sắt và ko để tình trạng bị đói 3. Khi nằm kê cao gối hơn bt. Chủ yếu nằm nghiêng sang trái, nhưng nếu mỏi hoặc khó thở, gò bụng thì ngửa hoặc nghiêng sang phải chút cũng ko sao
T đi bộ thì bữa đực bữa cái vì giờ mệt lắm ý, đi đc tẹo là thở rồi. Còn đúng là t uống bổ sung sắt từ Elevit và cả sắt ngoài mà đi khám bs vẫn bảo thiếu sắt. Có khi đó cũng là nguyên nhân.
Mình lúc nào cũng thấy bí, quạt xả vù vù. Cũng có thể thiếu máu nữa, bổ sung thêm sắt bạn à. Mình đi khám có bị thiếu máu nhẹ, bạch cầu lại hơi cao.
Hic em cũng gần 32w rồi, nhiều hôm khó thở, ở công ty cứ ngồi ngả ra ghế vậy chứ lúc ý mệt kinh khủng
Cố lên mn, em cũng cùng cảnh ngộ. Hầu như đêm nào cũng mất ngủ ấy, nằm ngửa thấy có vẻ dễ chịu nhưng khó thở, nằm nghiêng thì sao người cứ bức bối, khó chịu mệt mỏi kiểu gì ấy.