thật là ko biết khuyên kiểu gì, chỉ thấy thương ck chị, thương những đứa con của chị, thương vợ con của anh bồ và thương đứa bé vẫn còn chưa thành hình trong bụng chị. tội lỗi!!
Khi đến với nhau sợi dây gắn kết là dây tơ hồng . Còn khi có con thì sợ dây dàng buộc chính là đứa bé .
Ôi bạn nói trong công việc anh ta giỏi giang như chồng bạn, nhưng lại biết chừng mực hơn chồng bạn, biết quan tâm đến gia đình hơn chồng bạn. Xin lỗi, nếu anh ta là người đàn ông biết quan tâm đến gia đình thì đã ko lên giường với bạn, đã ko phản bội lại tình yêu của vợ con anh ta đâu bạn ạ. Còn về phía bạn, mặc dù là mình rất ghét loại đàn bà giống như bạn nhưng nếu bạn còn lương tâm thì hãy nghĩ đến 2 đứa con của bạn ấy, đừng vì cảm xúc ích kỷ của bản thân mà gây ra đau khổ cho chính những đứa con bạn đẻ ra.
Bạn có chắc đấy là tình yêu ko? Hay chỉ là lúc chơi vơi thì có ng để nương tựa thôi. Hãy suy nghĩ thật kỹ vì bạn còn 2 đứa con nữa
1 người đàn ông có thể rũ bỏ vk và con mình để chạy theo cái gọi là "tình yêu nhất thời" thì chẳng có gì là đảm bảo anh ta ko lặp lại lần thứ 2, thứ 3. Chuyện này, nói ra thì phũ chứ mình ko tin anh ta đủ bản lĩnh bỏ vợ con, bỏ cv theo bạn!
Cứ bỏ thử bỏ ck đi , cứ về với a bồ hết mực yêu thương đi để hưởng thụ tình yêu đích thực . Xem 1 thời gian có biết tay nhau ngay ko
Đã biết là mình lạc lối rồi thì đơn giản là quay về đường sáng thôi. Ngụy biện mà làm gì. Quay đầu là bờ nhanh còn kịp.
Tham lam quá, nhận hết phần hơn về mình còn phần thiệt chồng chịu. Chấm dứt với anh bồ đi, rồi bỏ đứa con tội lỗi đi đừng làm sinh linh bé bỏng phải gánh tội lỗi của những người vô trách nhiệm.
Theo mình nghĩ là nên từ bỏ cái thai đi để giữ gìn hạnh phúc gia đình và tránh điều tiếng cho bố mẹ mình nữa. Sau đó, rõ ràng quan điểm với thằng kia đi. bây giờ k có đc yếu đuối nghe theo con tim mà phải làm theo lẽ phải, theo lí trí.