Bạn ơi đi nhậu sinh ra nhiều tật lắm bạn à có ai mà lại nhậu đến 1,2 h đêm không . Ra tiền ví dụ chiều khách hàng thì mời khách đi karaoke,xông hơi , mat xa, ...rồi sẽ có hotel
Nhậu đến 1,2h sáng nhiều chứ? Nhưng vẫn là biết mò về nhà chứ chưa đi qua đêm, vẫn biết nhà là nơi cần phải về mặc dù lúc đó đã say xỉn. Còn cái chuyện massage, hotel ... là những hệ lụy, nhưng không phải tất yếu sẽ xảy ra, còn tùy hoàn cảnh và bản thân người đó nữa
HIhi. Mn chắc chưa ck nhỉ? Kể ra ck nhậu mà ra tiền thì đỡ tức, ck mình còn nhậu mất tiền cơ. Mà lấy ck rồi, bỏ đi rồi đâu còn niềm tin vào đàn ông nữa mà đi kiếm ck khác.
chồng t cũng hay phải đi, nhưng k thường xuyên như vậy nhiều khi lão cũng tâm sự, uống vào cũng khổ lắm chứ không sướng như các cô vẫn nghĩ đâu. có điều vì công việc bắt buộc phải uống thôi
Đúng đó, vì mỗi tật uống rượu mà bỏ thì cũng hơi uổng, vì đàn ông còn nhiều tật khác lắm, cứ phải bỏ qua thôi. Lấy rồi mà, đành lựa. Chứ chưa gì đã bỏ, dễ vớ phải tên khác còn tồi tệ hơn ý chứ. Đàn ông giờ cho mình cái vỏ bọc hoàn hảo lắm, lấy rồi mới biết thực hư thế nào
Chẳng có cách nào trị được các mẹ ạ. ý thức của các lão thôi. Lão nhà em cũng thi thoảng tiếp khách, cứ dặn ngồi xuống bàn nhậu nhớ nhắn cho vợ 1 cái tin để v biết. Trong suốt quá trình nhậu khỏi phải gọi nhấm nhéo nhắc nhở này kia. Say quá cấm lái xe về. Đi taxi về.
Hỗ trợ chống fingerprint – Multilogin 1-st antidetect browser on the market đang miễn phí dùng thử! / Fingerprint protection supported – Try Multilogin 1-st antidetect browser on the market now free! Stop using the term "busy" as an excuse.