Mừng bạn để khi nào nhà mình có anh chị em thì mình mừng trả mn ah, hì hì, rắc rối lắm. Còn nếu anh chị em thân ruột mà chưa có gia đình có thì mừng 2 phong bì, không thì chỉ 1 phong bì mừng cho người cưới thôi. Khi nào họ cưới mình đi trả thì phải 2 chiếc. Hì thích nhất khi cưới ấy là sẽ có người của nhà trai dẫn mình đi giới thiệu với họ hàng, ai ở đó đc giới thiệu sẽ cho mình tiền
haha, đúng là mỗi quê 1 phong cách riêng ạ ở quê em thì vẫn nấu cỗ nhà làm lấy và anh em bác chú hộ hành, ăn cỗ linh đình 3 ngày ạ, ngày nào cũng cỗ ngày trọng đại nhất thì thêm 2-3 món khác nữa nên cỗ quê ngấy lắm ạ,hihi, ở quê nhà xã em thì hôm nhà chú dể đến nhà gái đón dâu ấy lúc cô dâu chú dễ thắp hương xong ra chào hỏi cha bác tất cả mọi người đi 1 vòng đưa phong bì cho dâu, dể ối ối cầm k hết ấy ạ,,thấy rõ là buồn cười ạ
Ở quê ck em thì mọi ng cho nhìu lắm, tay cầm k hết còn phải nhét vào túi áo chú rể, hihi, dưới nhà e lên nhà trai thấy thế cũng lấy làm lạ, vì nhà mình thì sau màn lễ lạy cũng là cô dì chú bác ruột ai cho gì thì cho, chỉ nhớ lúc đc bme cho xong tự nhiên thấy thương bme kinh khủng thế là khóc hu hu, hihi
hì hì, mất mấy tháng đầu mn ah, đợt mấy tháng đầu cứ mấy hôm lại nằm khóc tu tu, chồng tưởng bị saoo hỏi ra là tại vợ nhớ nhà, mà đấy là còn lấy chồng k xa lắm, tuần nào hai vk ck cũng về đấy mn ah
đấy, đêm tân hôn chỉ ngồi đếm phong bì rồi ghi ghi chép chép thôi mn ah, ở nhà chồng thì cho thẳng tiền luôn nên e chỉ nhớ ai cho mình nhiều nhất và cho mình ít nhất thôi
Bây giờ cưới xin quanh năm, nhưng vào mùa thì nhiều hơn. Ở quê ba mẹ mình cứ phải đi đám suốt, 200k/đám. Ở thành phố ít nhất cũng 300k, nhà hàng khách sạn thì 500k. Các mẹ nhiều tiền thì còn tùy nữa.
à em nhớ cái cảm giác khi bóc phong bì là hôi hộp, khi nào mở đc cái nào có gtri hai vợ ck đều nhăn nhó vì sau này đi trả nợ, nói chung e k thích cái phong bì to đâu vì tiền mừng của hai vk ck e cũng đưa bme hai bên gần hết, chỉ xin lại một ít để tháng ý di trả 5 cái đám cưới cùng tháng thôi
Úi đúng chủ đề nóng nhà mềnh tháng này, từ đầu tháng đến giờ mới hết gừn 2tr tiền mừng cưới, và vẫn còn nữa ... đã nhận thiệp mời. Đang dở khóc dở cười về cái tháng này đây các mẹ ơi
Em tám với ạ. Nhà em từ đầu tháng tới giờ 4 cái đám cưới rồi, dự tính cuối tháng thêm 3 cái nữa. Mà từ giờ đến cuối năm lại nhiều càng nhiều thêm đây.
Có 1 sự lo lắng ko hề nhẹ mn ạ. Hic, mà nhiều khi đâu chỉ là tiền phong bì, mình còn phải đi lại về quê nữa chứ.