Hix, cũng lo nhỉ mn nhỉ? Mình cũng thấy nhiều bé chỉ ngồi 1 mình lắp lego, chả quan tâm xem bên ngoài thế nào cả. Đáng lo.
Đúng chị ạ, em cũng để ý nhiều mẹ cứ ko để ý như thế rất ko tốt cho con. Em cũng lo nên là cũng đang cố gắng chơi cùng con, khơi gợi cho con chia sẻ chơi vs bạn bè. Để bọn nhỏ ko có tính ki bo, giữ khư khư một mình chơi, rồi động tí lại kêu gào khóc, nhiều mẹ có con thế mệt lắm đấy ạ :/ nên thế chị ạ
có chị cho bé chơi gieo mầm trồng cây rồi à chị? cái này hay đấy, vừa chơi vừa học mua ở đâu đấy c, hay là e tự làm và dùng hạt đậu xanh đậu đen nhỉ? ^^
ôi nói chung bản tính trẻ con là vậy rồi, đồ chơi nào cũng vậy thôi em ạ. fai sống chung với lũ thôi hihi, nhưng mờ mỗi lần mua đồ chơi cho chúng nhìn cnó cười tít mắt là m cũng thấy hp lắm rồi
e nghĩ ko chỉ đồ chơi mà còn phải giúp bé học cách chơi nữa chứ chơi nhanh chán được vài lần rồi vứt thì vừa tiếc đồ lại vừa tạo thói quen ko tốt sau này c ạ.
hêh. Mẹ mèo chắc chiều con lắm nhỉ. Em thì ko muốn nuông chiều quá đâu, với lại cũng muốn thông qua trò chơi để cho con học được gì đó chị ạ. Em chỉ sợ nuông chiều cái tính cả thèm chóng chán với ích kỉ chỉ chơi một mình thôi chị ạ chị hay mua gì ở đâu vậy chị?
sao giờ cho bọn trẻ chơi thế nào thôi cũng đau đầu ghê nhỉ càng ngày càng nhiều đồ chơi hiện đại hại điện càng ngày càng nảy sinh lắm thói hư tật xấu chứ ngày xưa trẻ con ở quê ko có gì chơi cứ cho chạy ra sân, ra vườn, tự tìm đồ chơi, mày mò nghịch ngợm sáng tạo ra lắm thứ, ko thì trồng cây, tưới cây...
Đồ chơi giờ nhiều ngập, các mẹ đi kid plaza, bibomart, các siêu thị hay là mấy cửa hàng Miniso mới mở cũng rất nhiều đồ chơi trẻ em rất hay rất xinh..thì ko thiếu, nhưng hạn chế đưa con đi cùng vào gian đồ chơi nhiều, thời gian đó nên cho ở nhà tự handmade đồ chơi, Em thì khuyên các mẹ nên ưu tiên những đồ như giấy màu bút vẽ, đất nặn, cây cối, mút xốp.... và hướng dẫn và chơi cùng con nữa. Môi ngày em vân dành khoảng 30p - 1h chơi cùng con buổi tối
Ôi mà đồ chơi TQ em cũng sợ lắm ~~ Độc hại gây vô sinh, vieme đường hô hấp gan thận này nọ... khiếp, thà ko có gì chơi còn hơn ấy ạ@@ Mà mẹ Bim bim ơi, em cũng vào Miniso xem đồ rồi, thấy hay nhưng mà cũng ngại chưa dám mua, theo như người ta nói thì nguyên liệu là của Nhật đảm bảo an toàn nhưng em cũng ko biết thế nào ấy. các mẹ thaayys sao ạ??
ôi giờ khó biết chất lượng hay độc hại thế nào lắm ạ em thì cứ mua đồ có thương hiệu tên tuổi rõ ràng là đã yên tâm hơn rồi mấy mẹ văn phòng em cũng buôn dưa về miniso suốt, chưa có vụ gì bị chất lượng kém gây hại đâu ạ. chỉ có mĩ phẩm là rẻ quá các mẹ lắc đầu thôi chứ còn các thứ khác ko bôi lên mặt thì thấy mn khen ghê đấy ạ
Mẹ cẩm tú cầu yên tâm, em thấy nhiều mẹ cũng mua lắm. Với lại cũng chưa có thông tin vấn đề gì về mấy đồ chơi ấy ^^
Cảm ơn mẹ bim và các mẹ. Em là ko thể ham rẻ được, cái gì giờ cũng phải tìm hiểu, hỏi cho kĩ mới dám mua hi
Chuẩn rồi chị. Em cũng thấy mấy thứ về bát đũa, tạp dề, đồ đánh răng, khăn mặt, chai lọ các thứ ấy hay phết. Nhìn cía gì cũng muốn mua ^^
Mình mà còn thế thì bảo sao cho con đi cùng nó đòi ôm cả gian hàng đồ chơi nhà người ta về) Em nghĩ là ko nên cho con đi mua đồ chơi cùng , các chị nghĩ sao ạ? Và mình mua cho cái gì thì về chơi cái đó Thời gian em đi chơi với con thì ưu tiên đi dã ngoại hay hoạt động gì đó, hạn chế siêu thị, trung tâm thương mại ý ạ
"Vừa học vừa chơi" là quá chuẩn các chị em ạ. Nhưng mn cũng cẩn thận chỉ mua đồ chơi ở những nơi uy tín thôi nhé, ngày nào con mình cũng nhiều tiếng đồng hồ sờ nắm, rồi ngậm cả đồ chơi, mà ko an toàn thì sau này hối hận. Em trước hay mua ở Bibomart, Kid plaza chủ yếu là nhập từ Nhật, Thái, còn giờ thì đến Miniso cũng hay. Các chị thì hay mua hàng gì ở đâu ạ?