mở hàng ăn nhỏ là vừa miếng nhưng cân nhắc xem làm gì thôi giờ nv nghỉ việc đông nghịt ai cũng nhao ra đường ế kêu như vạc ...
Trích một khoản nho nhỏ (tầm 10-20tr) để tham gia 1 HĐ BHNT cho yên tâm mn ạ để bảo vệ người trụ cột- người làm ra tiền cho gia đình. Còn người là còn của, khi được bảo hiểm với mệnh giá lớn, mn sẽ yên tâm hơn, năng suất lao động cao hơn, kiếm được nhiều tiền hơn & có điều kiện báo hiếu bố mẹ tốt hơn.
Theo mình thì đừng nên làm gì trong 2 hướng mà mẹ nó nói. Cho vay lãi thì nguy hiểm vì chả có gì đảm bảo còn gửi ngân hàng thì cũng tùy, có ngân hàng mất tiền mà chả thấy nói gì! http://cafef.vn/khep-lai-thang-den-...on-tren-thi-truong-vang-20160831113803247.chn
Mình đây cũng cho ng ta vay, k lấy lãi nhé. toàn là chỗ anh em, bạn bè, vậy mà lây dây lưa dưa, hàng 3 năm nay rồi,k đòi đc tiền. xác định mất trắng rồi ý
Mình cũng cho bạn thân vay, bjo mất bạn luôn, nó lại còn quay ra cãi trắng là "mày giỏi thì mày chứng minh là tao vay mày đi" Bó tay luôn rồi. Rút ra kinh nghiệm là hãy tự thương lấy bản thân, và lo cho chính mình + chồng con mình.
Mình thì k đến nỗi bị như bạn nhưng đòi lần nào họ cũng có lý do này nọ. trong khi đấy, 1 đứa sửa nhà, 1 đứa du lịch nọ kia. tiền mình thì k trả. buồn và mất lòng tin luôn
Cứ nhìn nhà nó up ảnh đi Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu ầm ĩ mà tức. Trong khi mình đề nghị mỗi tháng trả dần 500k thôi (so với khoản nợ 50tr thì đáng gì đâu, phải thu 4 năm mới hết) vậy mà nó cũng kêu nhà ko đủ ăn, lấy đâu ra 500k trả nợ hàng tháng Trên đời đúng là lắm loại người, thật buồn vì niềm tin của mình bị đặt nhầm chỗ
Đúng thế e ạ, vậy cho nên giờ c mang tiếng ki bo cũng đc. Phải thân thật thân, thậm chí là hạn chế cho vay luôn. và chỉ cho vay số tiền ít thôi để nếu mất thì đỡ tiếc
nghĩ là nghĩ thế thôi mn ạ, nhiều khi k cho vay lại thấy áy náy trong lòng, nghĩ nhỡ ng ta hoạn nạn mình lại k giúp, hoặc đến lúc chẳng may mình hoạn nạn còn có ng khác giúp đỡ . vậy là nhiều khi đâu vẫn hoàn đấy, chỉ có điềumình cho vay ít tiền thôi, k nhiều như trc nữa
Với lại tùy từng người mới cho vay tiền thôi, mục đích chính đáng, đủ khả năng trả bao nhiêu thì cho vay bấy nhiêu. Mà tốt nhất đừng để cho họ biết là mình có tiền.