bên mình hàng tuần đều đi b nhé, b có thể inbox cho mình thông tin của b mình gửi lịch trình chi tiết cho b b nhé
không ngờ Hà Giang đẹp đến thế. Nhà mình cũng có nhiều người thân bên nội lên đó sinh sống nhưng mình chưa một lần đến đó. nghe nói ở đây có cánh đồng Tam Giác Mạch đẹp lắm phải không à mọi người?
Hà Giang cuốn hút người ta bởi những khúc đường đèo đầy ấn tượng, bởi những mùa hoa nở đẹp, những bản làng yên bình hay những phiên chợ rực rỡ sắc màu. Mn tranh thủ làm chuyến lên vừa thăm người thân vừa cảm nhận ko khí, cảnh quan nơi đó đi.
Em xin chia sẻ với các mẹ ạ, với Hà Giang thì tốt nhất nếu đi gia đình hoặc nhiều phụ nữ thì mình nên đi theo tour vì cung đường Hà Giang rất hiểm trở với nhiều khúc cua tay áo. Bản thân em đang làm sale cho công ty du lịch PYS Travel - công ty hàng đầu trong các tuyến tour Đông - Tây Bắc, và đã đi thực tế rất nhiều lần trên Hà Giang (mùa nào cũng đi để tìm những đặc trưng về HG trong từng thời điểm khác nhau trong năm), em sẽ chia sẻ 1 số kinh nghiệm cho các mẹ như sau: 1. Nếu đi xe khách cũng chỉ lên được Thành phố Hà Giang (cách HN khoảng 300km) - là nơi có cột mốc Km số 0 đó ạ. Từ TP Hà Giang lên 4 huyện vùng cao là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc còn hơn 200km đường đèo nữa. Như vậy mới đi dc 1 nửa đường, tất cả những gì đẹp nhất, đặc trưng nhất, tuyệt vời nhất của Hà Giang đều nằm ở nửa đường còn lại - thuộc 4 huyện vùng cao ạ. Sau đó các mẹ phải thuê xe máy (như trên bài review) hoặc tiếp tục chuyển xe khách để lên tiếp. Nói thật với các mẹ, tuyến đường Hà Giang ko phải ai cũng dám lái, ko phải xế nào cũng dám chạy, em đã từng đi xe máy và còn say xe máy luôn. Đường Hà Giang nên đi xe 29 chỗ trở xuống ạ, xe khách to ko cua đèo đc, xe 16 chỗ đi là an toàn nhất. 2. Hẳn các mẹ nghe đến con đường đèo 9 khúc cua tay áo huyền thoại mà dân phượt hằng muốn chinh phục phải ko ạ? Đó là "Con đường hạnh phúc" - Quốc lộ 4C với chiều dài 185km xuyên cao nguyên đá Đồng Văn vốn là con đường được khởi đầu và thành hình từ công sức và cả máu xương của hàng vạn thanh niên xung phong từ những năm 50 – 60 thế kỷ trước... Và tour của bên em có lái xe thành thạo cung đường, sẽ dừng lại ở những chỗ có view đẹp nhất để các mẹ lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Đặc biệt là tour bên em có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đi theo đoàn, sẽ chụp ảnh cho đoàn và từng cá nhân. Dưới đây là ảnh khách hàng của bên em đi Hà Giang dịp 2/9, các mẹ có thể xem: https://www.flickr.com/photos/137995...7673392760406/ 3. Một nơi đặc trưng và em nghĩ nhiều mẹ sẽ thích thú khi đến nhưng trên bài review ko nhắc tới, đó là "Làng văn hóa và du lịch Lũng Cẩm" - bối cảnh chính để quay bộ phim Chuyện của Pao (Cánh diều vàng 2005). Trong khu làng này, các mẹ được nhìn tận mắt, chạm tận tay vào những ngôi nhà tường trình đặc trưng của đồng bào. Các mẹ sẽ được gặp và giao lưu với các chị dân tộc Mông, với các em bé người hơi lấm lem đang ngồi bệt dưới đất chơi chuyền hoặc quay khung cửi, được nếm thử món Mèn Mén - món ăn chủ yếu của đồng bào được làm từ ngô xay ra sau đó hấp lên, bà con ở đó ăn món này quanh năm ạ. Khi đến đây, các mẹ hãy chuẩn bị 1 vài gói kẹo, đổ sẵn ra 1 cái túi nhỏ xách theo, các bé ở đó rất thích ăn kẹo ạ, chứ các chị đừng cho tiền nhé, các bé sẽ bỏ học để đi xin tiền khách du lịch. Không giống như ở Sapa, đồng bào ở đây chưa quen với khách du lịch có, các mẹ trước tiên hãy cởi mở thân thiện với họ, sau đó họ sẽ rất niềm nở và nhiệt tình cùng mọi người chụp ảnh, các bé ở đây ko xin tiền khách du lịch như Sapa đâu nhé. Nếu đi đường, thấy các bé vẫy tay theo thì tuyệt đối ko đc ném kẹo ra ngoài, vì nhỡ các bé chạy theo nhặt thì sợ sẽ bị oto đi sau va phải. 3. Các mẹ sẽ được nghe nhiều về những câu chuyện gắn liền với những địa danh, những đặc trưng văn hóa vùng miền, thật sự sẽ cảm thấy chuyến đi nhiều ý nghĩa hơn rất nhiều. 4. Lên cột cờ Lũng Cú là leo 800 bậc, nếu các mẹ không leo dc có thể đi xe ôm lên đó. Giá là 40k/2 chiều. Các mẹ có thắc mắc hay cần biết gì về Hà Giang có thể cmt ở dưới em sẽ trả lời luôn. Nếu có nhu cầu đi theo tour có thể liên hệ trực tiếp với em, giá sẽ giảm hơn so với giá niêm yết trên web, dịch vụ bên em thì các mẹ search facebook "PYS Travel" để xem. Inbox em hoặc đt cũng dc ạ: O91 32O 6786 (em Linh, phòng kinh doanh PYS Travel). Về tour bên em, lái xe quen cung đường, có khách đi tour của công ty khác bảo nôn 26 lần cả đi lẫn về, năm sau đi với bên em hoàn toàn tỉnh táo quẩy bét nhè, ngoài ra, bên em đặt khách sạn 3*, tặng áo cờ đỏ sao vàng để chụp ảnh trên cột cờ Lũng Cú và có photo tour kèm đoàn... Thân chào các mẹ ạ,