Nổ.. Một anh lực sĩ tập tạ có thân hình vạm vỡ với những bắp thịt cuồn cuộn. Một hôm anh làm quen được một cô gái trẻ ở quán rượu, và cô gái đồng ý theo anh về nhà chơi. Khi hai người vô tới phòng ngủ, anh ta cởi áo ra rồi gồng bắp tay ra khoe: – Em thấy gì chưa, mỗi bên là 100 kg thuốc nổ đó. Kế đến anh ta cởi quần ra khoe bắp đùi: – Em thấy gì chưa, mỗi cái đùi anh là 500 kg thuốc nổ đó. Tiếp theo, anh ta cởi luôn quần xì- . Vừa ngó qua một cái, cô gái vội vàng xách bóp chạy đi. Anh ta ngạc nhiên hỏi: – Này, em đi đâu mà vội vàng thế? Cô gái vừa chạy ra tới cửa vừa trả lời: – Ối giời ơi, hai khối thuốc nổ cả nghìn ký lô mà cái ngòi ngắn thế kia mà không chạy thì chờ nó nổ tan xác à.
Hóa ra ngài cũng chẳng hơn gì tôi. Trong cuộc phỏng vấn kế toán tại một công ty, sếp tổng hỏi cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn. - Cô đã không trả lời được hai câu đầu tiên tôi hỏi rồi, bây giờ là cơ hội cuối cùng của cô, nếu cô trả lời được thì tôi sẽ nhận cô vào làm, nếu không thì đành phải chia tay cô ở đây. - Nếu tôi viết số 1 lên cả đùi trái và đùi phải của cô thì sẽ là số mấy? Cô gái trả lời: - Số 11 thưa ông. - Cô thật là ngốc, đến đọc số mà cũng không xong thì sao mà làm kế toán được. Phải là 101 mới đúng. Cô gái ngượng đỏ mặt, tuy nhiên trước khi ra khỏi phòng cô vẫn không phục bèn hỏi lại sếp tổng: - Ngài nói đúng, đó là số 101, nhưng tôi không ngốc. Nếu số 1 đó được viết lên hai đùi của ngài thì ngài đọc đó là số mấy? Sếp cười bảo: - Vậy mà cô cũng hỏi, tất nhiên là 111 rồi. Cô gái cười lớn: - Không phải 111 mà là 1,1. Hóa ra ngài cũng chẳng hơn gì tôi.
Đến thầy cũng phải điên Thầy giáo : Em hãy cho biết Mặt Trăng xa hơn hay Mặt Trời xa hơn? Trò : Mặt trời xa hơn ạ . Thầy : Vì sao ? Trò : Vì sao của Khởi My ạ Thầy : ko, tại sao ? Trò : Tại sao của Ưng Hoàng Phúc ạ ! Thầy : Ko , ý thầy là Why đó .! Trò : Why ? À ! Why của DBSK . Thầy : Trời ơi ,tôi phải làm thế nào ?
Học sinh thời nay - Thầy nghĩ là ở đây không thích hợp để ngủ. Em có thể về nhà nằm ngủ được đấy! - Thưa thầy không sao đâu ạ, chỉ mong thầy và các bạn nói nhỏ một chút! - !!!!!
Học trò ăn điểm kém vì trả lời quá đúng Trong giờ Sinh học, thầy giáo say sưa giảng về các nhóm máu: Học trò ăn điểm kém vì trả lời quá đúng - Như các em đã biết, con người chúng ta có 4 nhóm máu: nhóm A, nhóm B, nhóm AB và nhóm O. Người nhóm máu A có thể tiếp nhận máu từ người nhóm máu A hoặc O; người nhóm máu B có thể tiếp nhận máu từ người nhóm máu B hoặc O. Thấy Tèo mải mê nói chuyện, thầy giáo bực mình gọi: - Tèo, em có thể cho các bạn biết ai có thể tiếp nhận tất cả các nhóm máu không? Tèo giật mình, gãi đầu rồi run rẩy nói: - Dạ thưa thầy, là con muỗi ạ! - !!!
Bất ngờ trước nguyên nhân bạn thân chia tay Gặp lại cô bạn cũ trong đám cưới một người bạn, Na mừng rỡ hỏi: - Cậu dạo này sao rồi Tũn? Bao giờ thì cưới? Tũn lắc đầu: - Chẳng biết nữa, tớ vừa mới chia tay đây. Na trố mắt: - Sao tự dưng lại thế? Chẳng phải hai người quen lâu lắm rồi sao? Tũn nhún vai: - Chuyện phải thế thôi! Cậu có chịu quen với một người gia trưởng, độc đoán, bảo thủ, ki bo, lười biếng, ở bẩn mà lại còn hay ghen không? Na bĩu môi: - Ai mà chịu chứ! Tũn thở dài: - Ừ thì bạn trai tớ cũng chẳng chịu được! - !!!
Trước cửa siêu thị, một khách hàng hỏi người bảo vệ: – Tôi có thể tìm mua tặng phẩm cho phụ nữ ở đâu? – Đồ trang sức, mỹ phẩm các loại, thời trang cao cấp… ở tầng một, bên phải. – Tôi đang tìm mua tặng phẩm cho vợ mình cơ? – Hàng thanh lý, đại hạ giá ở tầng ba, bên trái!
Giám đốc 'chết lặng' trước động lực làm việc của nhân viên Trong buổi phỏng vấn cắt giảm nhân sự, giám đốc hỏi một nhân viên: Giám đốc chết lặng trước động lực làm việc của nhân viên - Này Thomas, bây giờ cậu trả lời thành thật nhé! Điều gì đưa cậu đến với công ty này? Thomas run rẩy đáp: - Dạ, là xe buýt thưa sếp. Vị giám đốc lắc đầu: - Không, ý của tôi là mỗi sáng thức giấc, động lực nào khiến cậu rời khỏi giường để đến đây làm việc. Thomas lắp bắp: - Dạ, là sợ trễ giờ xe buýt thưa sếp. - !!!
Giám đốc ấn tượng trước sự táo bạo của ứng viên Trong buổi phỏng vấn, vị tổng giám đốc mỉm cười hỏi chàng trai trẻ trước mặt: - Vì sao cậu lại tìm đến công ty chúng tôi? Chàng trai đáp gọn lỏn: - Vì muốn làm phó giám đốc ạ. Tổng giám đốc cười hài lòng: - Rất tốt, công ty chúng tôi chính là cần những thanh niên to gan táo bạo bất chấp thách thức như cậu. Vậy cậu muốn mức lương như nào? Chàng trai đáp không suy nghĩ: - 30 triệu là được. Giám đốc gật gù: - Không tệ, ai có năng lực cống hiến thì xứng đáng được đền đáp. - 30 triệu là lương một ngày thôi ạ. - anh chàng vội tiếp lời. Vị giám đốc cười lớn: - Ồ, đúng là đã không đánh giá sai cậu. Vậy bao giờ cậu đến làm việc? Chàng trai lạnh lùng: - Tuỳ tâm trạng. Giám đốc gật đầu hài lòng: - Được lắm, tôi vẫn sẽ trả lương đầy đủ từ ngày mai. Vậy còn có vấn đề gì nữa không? Chàng trai đứng dậy bước ra cửa, ngoái đầu lại nói: - Không bố ạ.
Cậu sinh viên bị bạn bè xa lánh vì mắc bệnh sạch sẽ Nhiều lần phải chuyển phòng trọ vì bị bạn cùng phòng xua đuổi. Cuối cùng, Tèo đành ngậm ngùi thuê phòng ở một mình. Cậu sinh viên bị bạn bè xa lánh vì mắc bệnh sạch sẽ Cậu hàng xóm mới thấy vậy tò mò: - Sao mọi người lại không muốn ở cùng với cậu thế? Tèo thở dài não nề: - Tớ cũng chẳng biết nữa. Có lẽ do tớ mắc bệnh sạch sẽ nặng quá! Cậu hàng xóm trố mắt: - Lạ thế, ai cũng muốn ở cùng người sạch sẽ chứ? Tèo nhún vai: - Tớ chịu thôi, không giải thích được. Cậu hàng xóm tiếp tục hỏi: - Hay do cậu tắm giặt nhiều quá nên họ sợ tốn nước cũng nên. Tèo lắc đầu: - Không, tớ rất sợ nước bẩn nên hạn chế tắm lắm, khoảng ba bốn tuần mới tắm một lần cậu ạ. - !!!
Chàng trai 'chết lặng' vì mắc bẫy người trong mộng Đang làm việc bận tối mặt thì Tèo nhận được điện thoại từ Tũn - cô bạn gái anh đang theo đuổi. Chàng trai chết lặng vì mắc bẫy người trong mộng Tũn ỡm ờ nói: - Chán thật, suốt cả tuần nay không có ai dẫn em ra ngoài chơi anh ạ. Lúc này em rất muốn cùng một người con trai đi ăn tối ở một quán ăn nho nhỏ, đi xem phim rồi đến một quán cà phê 24 giờ trò chuyện thâu đêm. Tèo nghe thế hào hứng: - Ý kiến tuyệt đó, hay là thực hiện ngay hôm nay luôn em nhé! Tũn dè dặt hỏi: - Nhưng em chỉ sợ tối nay anh không rảnh thôi, công việc của anh bận rộn vậy mà. Tèo rối rít: - Không đâu em, tối nay anh rảnh lắm, đang buồn chán vì không có việc gì làm đây. Tũn nghe thế hớn hở: - Thế à? May quá, tối nay anh sang trông nhà hộ em một đêm nhé! - !?!
Tuyệt chiêu tán gái của của sinh viên Vừa bước vào năm học, Na đã ngay lập tức lọt vào mắt xanh của Tèo. Tuyệt chiêu tán gái của của sinh viên Một hôm Tèo đi theo nài nỉ Na: - Na này, cậu cho mình xin một tấm ảnh của cậu nhé! Na ngạc nhiên hỏi: - Để làm gì chứ? Tèo cười: - Để mình đặt làm hình nền điện thoại. Ban đầu, Na nhất quyết từ chối nhưng do Tèo cứ đeo bám mãi nên cuối cùng cô đồng ý. Tuy vậy đến khi nhận được ảnh, Tèo lại trở mặt: - Thôi trả cậu này, đặt ảnh cậu làm hình nền điện thoại mau hết pin lắm. Na bực mình: - Vô duyên, hình tớ liên quan gì đến pin điện thoại chứ. Tèo cười mắt lấp lánh: - Thì ảnh cậu xinh thế này, tớ cứ phải mở điện thoại lên xem cả ngày, không hao pin mới lạ đấy. - !?!
Nguyên nhân mặt trăng gần hơn nước Mỹ Trong giờ Địa lý, cô giáo gọi Tũn lên trả bài. Cô hỏi: Nguyên nhân mặt trăng gần hơn nước Mỹ - Em hãy cho biết: giữa mặt trăng và nước Mỹ thì nơi nào xa hơn? Tũn gãi đầu trả lời: - Dạ thưa cô là nước Mỹ. Cô giáo lắc đầu: - Sai rồi, em về nhà chép phạt nhé. Tũn phân bua: - Nhưng em trả lời đúng mà cô. Cô giáo nhướn mày: - Vớ vẩn, nước Mỹ làm sao xa hơn mặt trăng được chứ? Tũn nhăn mặt: - Dạ, mặt trăng thì ngày nào em cũng thấy, còn nước Mỹ từ bé đến giờ em chưa thấy được bao giờ ạ. - !?!