Thông tin: Bi Hài Chuyện Làm Dâu Mới Nhà Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi tungngaymongcon, 15/9/2016.

  1. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    Sau khi cưới, không ít nàng dâu té ngửa vì cái "địa ngục trần gian" mà mình vừa bước chân vào...
    [​IMG]

    Vừa cởi chiếc váy cưới trắng muốt xinh đẹp, nàng đã nghe mẹ chồng nói vọng ở ngoài: “Lo cho từ đầu đến chân rồi, còn phần cuối cùng là việc của nó”. Chị chồng thì kêu: “Lo đám cưới cho cậu ấy mệt thật, chị chợp mắt tí đã”. Nhớ vừa mới vài hôm trước mỗi lần đến chơi, thấy cô em chồng rất chịu khó quét quét dọn dọn, vậy mà giờ cô ấy lại bảo: “Có chị dâu đây rồi, tranh phần làm khác nào bảo chị thừa trong gia đình này”. Chưa hết sửng sốt, mẹ vẫy tay bảo tiếp: “Mẹ già rồi, phải đi thể dục buổi sáng, nên việc đi chợ mẹ nhờ con cả, mẹ cũng tin con đi chợ biết tính toán việc ăn uống, dinh dưỡng chăm sóc cho gia đình”.

    Ôi những niềm tin cao cả nhất, nàng tự động viên mình rằng: Ký vào giấy kết hôn rồi nghĩa là đã nhận một trọng trách vô cùng to lớn rồi, có một vị trí quan trọng mà ai cũng nhòm ngó vào. Dâu mới vừa giống người nổi tiếng, phải xây dựng hình ảnh tốt, kẻo bị bình phẩm, đánh giá; vừa giống nhân viên thử việc, mơ gì để giảm tải công việc, còn sẵn sàng làm lụng không lương ấy chứ; lại có gì đó hao hao cán bộ phải xứng đáng với câu nô bộc của nhân dân...

    Nhưng tinh thần AQ vừa lóe lên đã vội tắt ngấm khi đập vào mắt nàng là cả một đống quần áo xếp trong nhà tắm. Ở nhà mình ngày xưa, ai cũng bình đẳng như nhau, phải tự lo cho khoản sinh hoạt riêng, trừ lúc ốm lúc đau. Nhưng ở đây, ai tắm xong cũng vứt đầy trong chậu ở nhà tắm hoặc vứt vào chậu để tối đến mẹ chồng giặt giặt giũ giũ. Nàng dâu đâu dám để mẹ làm việc đó, mà đã giặt của vợ chồng mình thì phải giặt của cả, phơi của cả, để lại cái nào chết cái ấy đấy chư. Chợt nhớ lại lời cô bạn đi trước truyền thụ lại: Đi làm dâu tức là đi tù khổ sai, càng nhăn nhó càng bị đánh đập, cứ ngoan ngoãn mà làm. Càng ngẫm, càng thấy đúng thật.

    Bị đói... ở nhà chồng

    Nhiều hôm, tranh thủ buổi trưa vắng nhàn, nàng “tạt” qua mẹ đẻ, chui ngay vào bếp thì hì hục ăn như chết đói bởi: nhà mẹ chồng con nấu ăn chả giống nhà mình. Dù nàng không phải người vụng về chuyện bếp núc nhưng phải tội nhà chồng mỗi người một chế độ ăn riêng: bố không thích nhiều nước mắm, em đau dạ dày không ăn tỏi...nhưng lại giống nhau ở điểm thích đều ăn mặn, món gì nàng nấu, cũng bị chê là nhạt. Có lúc, bố chồng động viên cả nhà: Ăn nhiều muối hại thận, nhà mình tập đi cũng được. Nhưng em chồng lầm lì lấy lọ muối đặt lên bàn cái uỵch: Sống hôm nay thì ăn sướng hôm nay, chết nó có số rồi.... Từ đó nàng luôn phải nhẩm trong đầu: Vừa miệng mình rồi, vậy cho thêm tí muối nữa chắc không bị kêu nhạt đâu.

    Những món ăn yêu thích ngày còn son rỗi, nàng không bao giờ dám nấu để ăn. Vì nàng thích ăn cải xoong nhưng gia đình chồng chê vị ngai ngái, mùi hôi hôi. Nàng thích ăn canh trứng thì bố chồng chun mũi bảo “tanh vậy sao ăn được”. Ngay kể cả giờ giấc ăn cơm của gia đình chồng cũng không giống ai cả. Bởi bố chồng thì thích ăn lúc 6h30 để đi họp tổ dân phố, họp câu lạc bộ thơ của phường...trong khi 5h30, cơ quan nàng mới được nghỉ làm, nấu vội nấu vàng, ăn vội ăn vàng, dạ dày của nàng cũng sớm kêu than khóc lóc thôi.

    [​IMG]

    Kinh hoàng với lịch… tụ tập

    Mãi mà nàng vẫn chưa quen những buổi tụ tập, ăn uống của gia đình nhà chồng. Một tháng phải có ít nhất hai ba tối – là ít nhất nhé, dâu rể, cháu chắt quây quần đông đủ, chưa kể những ngày Rằm, lễ lạt...Bố mẹ chồng nàng quan niệm, đó là cách giữ nếp sống truyền thống gia đình, quây quần để anh em con cháu thân thiế, gần gũi nhau hơn. Việc dọn, tất nhiên do nàng.

    Lại còn mỗi lần nghe ai nói dâu mới đâu là nàng lại giật mình! Hôm trước, khách của bố chồng tới, mẹ gọi nàng ra chào và khen con dân đủ thứ. Ngồi khoảng nửa tiếng, nàng xin phép về phòng làm nốt báo cáo thì mẹ chồng lầm lừ và tất nhiên, khi khách về, nàng ăn mắng vì tội có ý đuổi khách.

    Xấu hổ vì sự thô mộc

    Nhiều khi nàng bị chỉ trích là cứ ru rú trong phòng mà không tiện giải thích. Nàng đâu muốn thế nhưng vì ái ngại những cảnh bố chồng, anh rể, em trai chồng vô tư mặt quần đùi, cởi trần. Nhớ ngày mới ra mắt, nàng thấy bố chồng, em trai chồng vội vàng vào phòng mặc quần áo chỉnh tề để tiếp đón. Rồi nữa, anh em trong nhà, đều đến tuổi trưởng thành nhưng xưng hô “mày – tao”. Ấy mà khi nàng gọi em chồng rằng “Hà ơi” thì bị mẹ chỉnh: Con là chị dâu phải gọi em nó là Cô Hà.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tungngaymongcon
    Đang tải...


  2. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    hihi, còn nhiều chuyện ác mộng hơn nữa, đấy mới chỉ là 1 phần nho nhỏ thôi :p
     
    tungngaymongcon thích bài này.
  3. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    Đúng thật mẹ nó nhỉ. Những cái này chỉ là sự thay đổi thói quen, thay đổi môi trường gặp khác biệt. Nếu chỉ thế này thì nhanh thích ứng thôi.
     
    thuy84 thích bài này.
  4. tranhuong9194

    tranhuong9194 Thành viên mới

    Tham gia:
    22/6/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    mới bước vào nhà chồng phải chịu khó để thích nghi thôi mẹ ạ
     
    tungngaymongcon thích bài này.
  5. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Ừ, hihi, mới chỉ là những sự thay đổi so với cuộc sống trước kia thôi chứ chưa đến mức là "địa ngục trần gian" như tác giả viết. :p
     
  6. Mẹ Têgiac

    Mẹ Têgiac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/8/2016
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    43
    ác mộng lớn nhất của em là hồi ấy em cưới buổi chiều. Xong cái là quay ra dọn dẹp, thu vén đồ để cất, rồi tối lại ăn uống bữa cuối lại thu dọn rửa ráy. dọn cả nhà bên cạnh vì đóng rạp nhờ nữa mà. gội đầu tắm rửa là đêm. ôi mẹ ơi
     
    thuy84 thích bài này.
  7. kdtrieuan

    kdtrieuan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2016
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    có ăn thua gì đâu nhỉ
     
  8. bohailua

    bohailua Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/8/2016
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    câu chuyện làm dâu của mình những ngày đầu đầy nước mắt, k muốn nhớ lại ::):)(
     
  9. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    Vậy cũng chưa ăn thua gì so với những ngày tháng làm dâu của mẹ mình,
     
  10. Thanhte

    Thanhte Have a nice day!

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    2,263
    Đã được thích:
    434
    Điểm thành tích:
    223
    Với mình cũng không quá kinh hoàng nhưng cũng gần giống thế :D
     
  11. EnglishHN449

    EnglishHN449 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/4/2016
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Mình chưa lấy ck nên k bít cảm giác như thế nào hi
     
  12. August88

    August88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/2/2016
    Bài viết:
    1,116
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    toát mồ hôi, may mà mình ko làm dâu, cưới xong té luôn, lâu lâu mới về, bụng thì to làm mẹ ck mình chỉ hận ko chạy theo đỡ hộ thôi, bố ck thì hiền chả nói năng gì nhưng con dâu mà trải chiếu ngồi dưới nền nhà thì bố cũng ngại chả dám leo lên giường nằm cơ, nhiều lúc đang xem tivi quay ra thấy bố ngủ gật trên ghế đến tội. Chả nhẽ cứ về quê là mình chui tọt vào trong buông cho bố đỡ ngại.
     
  13. Toàn Long

    Toàn Long Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/6/2015
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    đọc tâm sự của cm mà thấy nhiều màu sắc quá.
     
  14. grenade.kill

    grenade.kill Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/6/2016
    Bài viết:
    6,413
    Đã được thích:
    1,321
    Điểm thành tích:
    863
    địa ngục trần gian, người đag ở ngục thì muốn chui ra, kẻ ngoài ngục thì cứ muốn rúc đầu vào :D em cũng đag ngoài ngục mà thòm thèm :)
     
  15. Đại Long Phát

    Đại Long Phát Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2016
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    mình cũng chưa lấy chồng nên không biết mấy việc này. Nghĩ đến cảnh lấy chồng là nản, kiểu như đeo gông vào cổ mất hết tự do. hihi bây giờ mới 25t nên suy nghĩ vậy thui nghĩ đến 30t chắc lúc đó lo sốt vó ko biết có nói được câu trên không hen hihi
     
  16. beautifultc

    beautifultc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/1/2016
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Đúng là mới về lạ nước, lạ cái nên cũng khổ một thời gian. Sau dần quen thì kệ thôi
     
  17. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Chuẩn bị lên xe bác mình bảo bước chân đi lấy ck là khổ rồi con ạ
     
  18. grenade.kill

    grenade.kill Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/6/2016
    Bài viết:
    6,413
    Đã được thích:
    1,321
    Điểm thành tích:
    863
    29 cái xuân xanh rồi, chấp chới 30 đây cũng hơi lo lo :D
     
  19. Đại Long Phát

    Đại Long Phát Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2016
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    hihi đến khi bạn bè có vợ có chồng hết cả rồi mới thấy mình cần 1 bến đỗ đúng ko chị? Dù sao thì cũng vui lên vì cái duyên đến bất ngờ lắm chị. Như e đây quen nyc 3 năm mới chia tay 1 tháng. đi làm chỗ mới 1 tháng được sếp cầu hôn (chưa nhận lời yêu mà đã cầu hôn e luôn rồi :( ) Âu cũng là cái duyên c hen
     
  20. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Đó cũng chỉ là màn chào hỏi khi dâu mới vào nhà thôi. Còn nhiều chuyện đau đầu hơn. Đối nội đối ngoại mệt lắm!
     

Chia sẻ trang này