Ôi rời nhìn cái chủ đề này gãi đúng chỗ ngứa của em rồi , bạn bt em đi 200 , hay chơi thân thân thôi thì 500 cơ mà tháng ng tiền cuwois hết nửa lương r ạ
tưởng mỗi quê em có vụ làm 2 phong bì, một cho cô dâu chú rể, một cho các bậc phụ mẫu. Jo mới biết có nhiều mẹ cùng hoàn cảnh
Đi nhà hàng khách sạn 1 người giờ 500k rùi các mẹ ah, đặt cỗ tính theo suất cũng gần or hơn 500k trở lên chi 1 phần ý. Hic, mùa cưới rùi lại đau ví lắm.
chủ nhật này cô bạn cùng đại học mời đám cưới ở tận vùng xa xa của Bắc Giang cơ ạ, em bận chút việc và xa quá nên không đi. Thời đại học e với cô này không thân, mọi người bảo em nên gửi phong bì mừng bao nhiêu thì hợp lý ạ
vùng đó xa quá, nếu mà đi thì phải đi từ 5, 6h sáng mà xe cộ, đường pháo thế nào em cũng không biết. Vậy em đút phong bì 200k rồi hỏi xem có bạn nào ở hà nội mà đi ko thì gửi vậy ạ
Đợt mình cưới xác định đi lại đc ai mới mời thôi, chứ k phải mời ng ta xong tới lúc ng ta cưới m k đi trả lại đc thì ngại, với ra trường rồi có liên lạc vs nhau máy đâu, mình chả mời đứa bạn đại học nào vì chồng mình mời bọn nó hết rùi, m cũng bảo chồng chỉ mời mấy đứa chơi thân, thi thoảng về nhà m chơi thôi, ngại mời cno lại đi 2 phong bì, nhưng mà bọn là là bọn chơi thân thi thoảng vẫn hẹn hò nên k mời cno cũng tới, nó k mừng 2 phong bì nhưng lại mừng x2 số tiền lên