tập 2 của mình cũng ngoan lắm nhưng vừa lo cho đứa lớn lại đến đứa bé. nói chung là mệt và vất vả hơn, cũng ko có nhiều time rảnh để ngồi nhìn ngắm con ngủ như mới có 1 tập. ^^ nhưng nói sao thì nói 2 đứa chơi đùa rồi cả chảnh chọe, tranh nhau cũng thấy vui lắm các mẹ ah
Có vẻ tập 2 có kinh nghiệm từ tập 1 rồi. Nhưng vẫn vất vả nhỉ đúng không các chị? Bé nào thì cũng dốc hết sức mà chăm.
Hì hì, kinh nghiệm là một phần, còn do được tự mình chăm sóc con và con cũng có tính tự lập từ lúc bé nữa ^^
Mình cmt thật nhé: Khi ban sinh bé thứ 2, tình cảm giữa 2 vc không còn như cũ. Thậm chí tc giành cho con cũng khác. Vậy hãy chuẩn bị tâm lý đi nhé. Vì sinh xong bé thứ 2 được 10 tháng thì vc mình ly thân!
Không liên quan đến bé đâu mẹ nó, mẹ nó đừng nói thế mà tội con. Vợ chồng ly thân hay không là do bản thân bố mẹ, là do tình cảm của bố mẹ không đủ lớn để cùng nhau vượt qua cơn sóng gió của cuộc đời thôi.
Tớ cám ơn bạn tớ cũng biết là như thế nhưng nó là cái mốc từ thời điểm tớ mang bầu bé thứ 2 mọi thứ đi sai hết đường!
Nó chỉ là cái mốc thôi, chứ không phải là nguyên nhân của mọi chuyện nhé! Vợ chồng mình cũng có cái mốc khi mình có bé thứ 2 xảy ra rất nhiều chuyện sóng gió, tưởng chừng như tan vỡ, nhưng rồi cả hai đã hiểu ra và nhường nhịn nhau để cuộc sống được tốt hơn.
Ôi, thì toàn phải bắt anh chị nó nhường lúc đó thôi. Rồi lại giải thích với chúng nó sau để chúng nó không tủi thân ^^