cũng chưa rõ lắm nên đợi vài hôm nữa cho chắc chắn chị em, chúc chị nhanh chóng có tin vui nhé, nếu có up lên cho mọi người cùng vui hehe
Ôi em chậm 4 ngày, ngày chậm 1 thử thì 1 đậm 1 mờ. Xót ruột quá em đi xét nghiệm máu, siêu âm thì chưa có gì. Ôi là buồn!
(((((((((((((((((( Em vừa thấy có Kinh nguyệt lúc nãy. Không biết phải đến tháng hay là thế nào. CK em 28, 29 ngày, giờ là ngày 33.
của bạn là mờ thật mà, mình có nhìn rõ đâu. hic. bạn phải để tâm lý thật thoai mái vào, bè yêu mới nhanh về với gđ bạn.
của bạn vạch thứ 2 mờ nhưng mình vẫn nhìn thấy mà, như chủ top thì mình ko nhìn thấy vạch thứ 2 thật. đợi vài hôm nữa bạn thử lại chắc là nó nên rõ hơn đấy.
Bạn nên để 1-2 hôm nữa rồi thử lại nhé, vì tính ra mới chậm 2 ngày thì chưa rõ lắm, nếu chính xác nhất thì chậm từ 5-7 ngày.
mn mong em quá nên cũng sốt ruột nhỉ ? giống con bạn em lần đầu chậm kinh 5 ngày ai cũng mừng đoán có em rồi, thử que không có ji, hôm sau có kinh lại. Lần 2 chậm kinh 5 ngày cũng sốt ruột lắm nhưng cố chờ để 7 ngày gọi bên xét nghiệm đến lấy máu, kết quả báo có thai nó sướng quá
Chị chủ top còn có kinh mà chiến tiếp chứng tỏ còn đỡ hơn e, e như trên lửa, ko có cái gì ngòai csi bụng cứ phình to khó chịu, ý là ngày nào cũng ăn sữa chua cho dễ tiêu hóa ko chướng bụng nữa, duy trì nữa tháng rồi mà cũng ko thấy gì...chán..
Hic hqa tớ đã đi siêu âm chả có j, trễ 5 ngày r. Sáng nay thử que vẫn mờ lắm nhg vẫn nhìn thấy. Hic hic
E nghe mọi ng bảo chậm tầm 2,3tuần mới thấy ý chị, chúc mừng c có bé nhé...ủn mông cho e lấy hơi với..
Hix, Em cũng đang mong có gà con. Sáng nay e thử que cũng một vạch đậm, một vạch nhạt. E cũng thấy chướng bụng lắm, nhưng e chưa đến CKK. Nhưng mong gà con quá nên cứ mua que về thử. Chắc là do ảo tưởng quá nên e cũng nhìn thấy 1 vạch đậm, 1 vạch nhạt. E sốt ruột quá
Ừ để c cuối tuần sau đi siêu âm kqa thế nào r vào ủn mông cho nhé. C bé thứ 2 mà để hơi lâu nên cug móng qá, hiểu cảm giác của mọi ng. Cả tuần nay cứ hồi hộp mất ăn mất ngủ